Tâm sự của riêng tôi

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Duy Tuân, 23/3/13.

  1. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Quên em! Anh không thể, nhưng anh cũng đủ can đảm để chấp nhận sự thật là em không thích anh, em không yêu anh và với em anh chẳng là gì hết
    Thực sự hôm qua anh rất đau, anh đã khóc rất nhiều, nhiều lắm em biết không? Thực sự với anh mà nói là em quan trọng với anh lắm, nhưng mà anh không có sự lựa chọn, anh biết là em đang trốn tránh anh cũng có nghĩa là em đang dần dần rời xa anh, một ngày không nhận được inbox của em là một ngày dài, dài lắm em àh..Có lẽ anh đã quá kiêu, có lẽ anh đã quá tự tin khi anh luôn một mực khẳng định là em có tình cảm với anh nhưng mà em dối lòng mình và không cho anh biết câu trả lời..Nếu được một lần anh nhìn vào đôi mắt ấy thì anh có thể biết trong đôi mắt của em nói được điều gì? Anh có thể biết được hình ảnh của anh trong đôi mắt ấy như thế nào. Nếu đã hẹn nhau ở đôi mắt ấy thì suốt cuộc đời này anh sẽ không thoát khỏi trái tim của em đâu..
    Những lời anh nói tối qua với em là những điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, là những điều anh không bao giờ muốn nói, vì anh biết anh đã thương em mất rồi, nhưng đôi lúc sự quan tâm của anh làm em cảm thấy xấu hổ với bạn bè dẫn đến em sẽ trốn tránh anh. Nhưng em có biết sự im lặng của em đối với anh, nó còn đau hơn cả ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim anh không? Nó cũng như một nhát dao mà khi đâm vào đó, không chỉ đâm mà còn xoáy sâu vào nó nữa..
    Em có nhớ trước kia lúc mới quen không? anh nói là anh sẽ đợi em, 5 năm anh vẫn đợi, hay bao lâu cũng được, chỉ cần em cho anh niềm tin để cùng em bước tiếp..vậy mà ngay cả đợi một người anh cũng không có cơ hội sao..
    XIN LỔI ANH YÊU EM, một câu nói, một tựa đề bài hát thật là hồn nhiên phải không em..đôi lúc anh ngồi ngẫm nghĩ và bật cười tại sao yêu em mà anh phải nói lời xin lổi, anh nghĩ là em sẽ rất thích bài hát này, ừh thì em chưa muốn yêu, ừh thì em chưa thể đón nhận anh nhưng đâu có đồng nghĩa là em trốn tránh anh được..
    Em có biết, khi một người con trai khóc vì em có nghĩa là họ đã yêu em quá nhiều và vì yêu, đôi lúc khiến họ trở nên mù quáng và chỉ muốn giữ mãi em bên cạnh của họ mà thôi..Anh cũng đã khóc, anh cũng đã đau nhưng anh biết những giọt nước mắt ấy rơi xuống mà đối với em chỉ là vô nghĩa, giọt nước mắt ấy sẽ không mang được em trở về với anh như ngày xưa..
    Nếu một ngày em cảm thấy không vui, hãy về với anh, anh vẫn là anh, vẫn là người yêu thương em như ngày xưa…
    ANH CHẲNG THỂ QUÊN ĐƯỢC EM, TÌNH YÊU CỦA ANH. ANH SẼ CHỜ EM CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CHỈ ĐỂ ĐƯỢC GẶP EM LẦN NỮA ……………………………………………………………...........................................................................................................
    TÌNH YÊU CỦA EM, LÀ LÝ DO DUY NHẤT ĐỂ ANH TỒN TẠI TRÊN CỎI ĐỜI NÀY. HÃY TRỞ VỀ BÊN ANH, ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊU EM …MÃI MÃI
    Untitled.png
    By: Duy Tuân

Chia sẻ trang này