Tình hình hiện nay rất cấp bách. Ngày 6/3 vừa rồi, lúc ra Đông Hà thi hsg kỹ thuật, tớ đã làm quen được với một bạn học trường Đông Hà rất dễ thương. Xin được số di động, nhưng ngại nt quá. Bạn ấy tên là Kiều, học 12a5 thpt Đông Hà. Vậy ai có thông tin cụ thể của bạn này, có ảnh thì càng tốt, có thể cho tớ xin được không ? Cả tuần nay tớ mất ngủ vì bị bạn này ám ảnh, buồn và tiếc quá. Ai đó giúp với. Cám ơn mọi người !
Không dám nhắn tin thì xin sđt mần chi. Lo nhắn tin hỏi thăm đi lợ con bé nớ hắn đổi sđt một cái thì chú có mà húp cháo
Ai có quen bạn Kiều hoặc cùng lớp thì càng hay, cho tớ xin một tấm ảnh để nhớ mãi với. Mọi người giúp tớ với, đi mà.
Anh không quen nhưng thấy em si tình quá nên cũng muốn giúp, để anh nhờ đứa em hỏi thăm giùm cho.hihi
Nhìn tiêu đề tưởng có gì, đọc xong mình xém té ghế @@. Em đã có sđt thì nên chủ động gọi điện, nếu mà nt không trả lời, gọi điện củng không cầm máy, thì anh khuyên em rút lui khi mọi chuyện chưa có gì, vì con trai củng có danh dự, tự tin lên em. Nhút nhát như em là tuột mất cơ hội đó, có cơ hội là mình phải "túm" kĩ, đánh nhanh thắng nhanh . Good luck .