Hôm nay, củng như mọi ngày onl và chợt mình thấy trống rổng đó là lí do mình viết lên những lời này... Có ai đó bên cạnh vẫn có những người theo đuổi vẫn đối xử rất tốt, có một gđ hạnh phúc nhưng vẫn cảm nhận mình thiếu tình cảm ko?thiếu một điều gì đó ko? Mình đang có cái cảm giác đáng sợ đó , mình ko hiểu nổi mình nữa!Mình nhận được nhiều tn hẹn hò và yêu thương, mình nhận được những gì mình nghỉ đủ để ng con gái có thể cảm nhận đc là mình đang rất đc quan tâm …Nhưng mình lại chờ đợi một điều gì đó …một ai đó …và mình nghỉ mình vẫn chưa tìm đc… Hihi. Hiện tại mình đang về thăm GĐ ở Qtri và một thời gian nữa mình phải quay về Hn…Nếu ai muốn làm bạn với mình thì hãy pm cko mình nhế… nếu tiến đc xa hơn mình hứa sẽ cố gắng sống ở Qtri… Vài nét về mình … Xinh bình thường đủ xài… Sn 91 Cao 1m57 nặng 48kg…
Cho xin 1 vé làm quen nào YH : xinmotlanduockhocviem_190_1300 of 01244984987 01288570452 có gì pm nghe
Bạn ơi, trời không phụ lòng người. Pm mình nhà: cione92. Bạn sẽ cảm thấy thú vị khi trải nghiệm. Happy với QTN
Ây cha! thú vị đây! không biết sáng sớm bộ não dung lượng 2mb của mình có đủ minh mẫn để phán đoán phân tích không nhưng khi đọc từ dòng 1 đến dòng 6 của chủ thớt thì mình có đôi dòng thế này: ngày xưa ông bà mình có câu "bần cùng sinh đạo tặc", "phú quý sinh lễ nghĩa", tức là tại tình huống nào thì phát sinh ra hệ quả đấy; ở trường hợp này thì có thể đoán thành 1 số tình huống như sau - có thể là "sướng quá hóa rồ"? "rồ" ở đây là người ta đang được hưởng phúc hơn khối người (như người ta đã gthiệu) nhưng lại không chịu yên phận hưởng thụ, lại khôg muốn công nhận, mà định rủ bỏ cái sự sướng đó? - hoặc là "đứng núi này trong núi nọ"? không chịu cảm thấy viên mãn với những gì người ta đang có mà còn muốn tham lam, muốn được nhiều hơn? (ở đây là muốn nhiều anh theo đuổi - nên mới lăng xê mình nơi public thế này) - hoặc cũng có thể là "ăn quen bén mùi" ? như miêu tả thì đã quen với 1 môi trường được quan tâm, được nhận sự hóng hớt, được sẵn sàng làm vui lòng của những người theo đuôi mình thì giở người ta đang ở đâu? ở quê nhà ít anh quan tâm, chưa hoặc ít có anh theo đuổi, thì tất nhiên là không quen, cảm giác trống rỗng, khó chịu ... nên người ta quyết định hành động!! (cho thêm đoạn nhạc gay cấn) Đọc xuống dòng cuối với kiểu PR "đủ xài" đậm tính chất xì ten (xì linh tinh) và nhìn ngược lên cái ID mang cá tính bất cần thì thấy phán đoán đúng là ... gần đúng! Hơn nữa đã nhận nhiều tn yêu đương và hẹn hò tức là đã hẹn hò và yêu đương rất nhiều (mình không reply lại thì làm gì họ hẹn hò với bày tỏ yêu đương được? không lẽ họ tự hẹn với yêu với cái alô cùa mình à! theo lô gở rít thì chủ thớt rất rất đa tình ==> nguy hiểm cấm trèo ) ***Chém vui nhưng cũng cảnh báo anh em QT không để bị đau tình. haha, sr chủ thớt nếu đoán tầm bậy mà trúng tầm bạ nhé ..
chào bạn ............. cho mình đăng ký 1 suất nha họ tên đầy đủ : nguyễn văn khánh sdt : 01665008455