Chào các bạn, Mình tên là Đặng Minh Nhật sinh ra và lớn lên tại phường 1 Đông Hà, Quảng Trị. Nhà mình lúc trước ở gần chợ. Hiện mình đã xa quê hương và mong muốn kết nối lại với những người bạn thời thơ ấu, những người bạn ở cùng xóm, những người bạn đã từng cùng cắp sách đến trường. Hy vọng Facebook và các bạn sẽ giúp đỡ mình tìm lại những người bạn thân thiết đó. FB của mình http://www.facebook.com/profile.php?id=100005233751316 Một số thông tin về bản thân hy vọng sẽ giúp các bạn liên kết. Nếu ai biết thông tin của các bạn mình, mình vô cùng cảm tạ. Mình học lớp 1 & 2 với cô Hồng ở trường cấp 1 củ. Cô Sinh lớp 3. Lớp 4 & 5 học lớp cô Chiên (vợ thầy Bàng lúc trước làm hiệu phó) ở trường cấp 1 Nguyễn Trãi. Ở khóm 1 phường 1 Đông Hà. Chơi cùng các bạn Cu Roa, cu Móm, Chi Len con cô chú Xuân Phấn ở cạnh bên. Chơi chung với anh Lọc (con bác Yến chạy xe đò) anh Thuận (cu Lé). Chị Bột, cu Rịa, anh Sơn con bác Trai... Mình còn nhớ trong ký ức những bạn sau: 3 bạn Phát, Nhi, Sa có bà con với nhau lúc trước nhà ở gần trường cấp 1 củ. Thanh Trúc (con cô chú Xuân Thành, lúc trước học rất giỏi). Thế Anh (nhà ở QL1, con cô Huế bán tiệm vàng) và Xuân (nữ, bà con với Thế Anh) Bình (con cô Chiên thầy Bàng, có em trai tên Phương) Thành (có lần bị gãy tay), Kiệt (em củ anh Tuấn, con cô chú Hương & Tích), Thắng (có ba làm bác sỹ, lúc trước mẹ bán đường ở chợ), Chế Linh (có mẹ là giáo viên), Đại Dương (sau đó ra bắc sống), Thanh (ở khu tập thể ở đường Phan Bội Châu), Phúc (ở gần nhà hát củ), Phương (là nữ, ở gần xóm mổ heo) Quỳnh ở đường Lê Quý Đôn, Lan Phương(ở QL 9), Hùng (lớp trưởng, nhà ở gần Lan Phương ), Lan, Diệu, Giáng Hương (gia đình có nhà hàng ở QL 9), Lê Thị Thanh Tâm (ở phường 5???), Quốc Anh (tên nick là Cu Đen, ở xóm chợ, con cô chú Mãi & Thành), Lý Đông (ở gần trường cấp 1 củ, gia đình bán thuốc bắc), Văn (nam, ở Huế ra khoảng năm 90-91), Hoàng (con cô chú Liên & Ngữ chụp ảnh) Xin cảm ơn
Oai chà cấy chuyện ni tui nghỉ eng mò kim đáy biển dể hơn chuyện ni , nhiều người cùng tham gia QTN ở gần nhà mà nõ biết người đó tên chi , đi lâu mấy vài năm về quê hỏi thăm là ra ko khéo mấy người đó đang đi tìm eng khắp nơi nên chưa trúng tổ tái ngộ
E cũng ở gần chợ ĐH,cũng gần gần xóm mổ heo, nhưng mấy tên a kể nghe lạ quá. Nếu có địa chỉ rõ ràng hơn 1 tí thì tốt hơn a .
Đọc bài viết của bạn mà hoa hết cả mắt cứ như ổ nhền nhện Chúc bạn nhanh chóng tìm kiếm được những người bạn thân đó của mình nhé