Nhìn người ta có đôi cứ bước từng bước cùng nhau mà cảm thấy cô đơn quá. Mình cũng đã từng như người ta, cũng từng có những kỉ niệm đẹp vậy mà giờ đây mọi thứ cứ như xa tầm tay với . Nghĩ lại chỉ thấy buồn và tiếc nuối. Ai ngờ đâu cuộc đời xoay 180 độ thế này. Ngày xưa hoành tráng bao nhiêu bây giờ tàn tạ không nhận ra chính mình. Ước sao trở lại cái ngày xưa ấy, cái ngày mà thằng kuly không nhue bây giờ, không buồn, không chán nản, và cũng không bao giờ suy nghĩ . Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, giờ đây mình phải đối diện với sự thật, không tiền, không tình...nói tóm lại là nỏ có chi hết. Cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, bây giờ mình đang cố tìm kiếm cái gì trong cuộc đời này, ngay chính bản thân cũng không định hướng được.........