(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ) trời lại mưa rồi anh . mỗi lần một mình đi dưới mưa em lại nhớ _ em nhớ anh , nhớ những khoảng khắc của chúng mình . những kỷ niệm ngày xưa sao cứ mơ hồ hiện hữu . em chỉ tiếc những kỷ niệm đó ko đủ để tình yêu của chúng mình tồn tại mãi mãi . anh rời xa em chỉ để lại một dòng :"BÉ ƠI ! ĐỪNG CHỜ ANH NHA BÉ . BIẾT BAO GIỜ ANH TRỞ LẠI ĐÂY " . thế rồi anh đi , đi mãi chẳng bao giờ trở về . anh tưởng một câu đó làm em quên anh được sao ? anh tưởng một câu đó có thể xóa nhòa hình ảnh của anh trong trái tim em sao ? anh có biết em đã sống thế nào ko ? anh có biết từng phút , từng giây em ngóng chờ tin tức , cứ khắc khoải mong một dòng tin nhắn , khắc khoải để thấy anh trở về . những buổi chiều lang thang công viên , thấy ai đó tay trong tay cùng sánh bước em chạnh lòng sao thấy xót xa . ở trên con đường này ngày xưa em và anh cũng cùng sánh bước anh nhỉ ? đang đi trời đổ cơn mưa , anh thảng thốt:'mưa rồi ,hôm nay lại gặp mưa em của anh sẽ cảm mất ' . em nhìn anh hỏi : " nếu cuộc đời này sóng xô , cuộc đời này nhiều gió lớn anh có chở che cho em cả đời ko ? '' . anh mỉm cười nói với em : ' chỉ khi nào không còn sức , chỉ khi nào ko thể chở che cho em , lúc đó anh mới không tồn tại trong tim em '' . em biết đó chỉ là những lời hoa mỹ trong tình yêu , nhưng em vẫn tin anh đến lạ . bởi vì em biết sẽ chẳng có ai trong thế gian này coi em là một nàng công chúa ngoài anh . thời gian cứ thế trôi ...từng ngày em vẫn nhớ ... từng ngày em vẫn mong , từng ngày em sống _sống dựa trên những hồi ức . oán trách hờn giận anh , giá như anh cho em một lý do thì sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy . (em nghĩ thế anh à ) . nhưng khi biết lý do rồi thì em lại càng đau đớn và chua xót hơn . (lại nghĩ giá như mình đừng biết ) . vòng luẩn quẩn của quá khứ .....hiện tại .....hiện tại .....quá khứ cứ bủa vây lấy em . em ko thể thoát khỏi những hoài niệm mà mình đã có . nhọc nhằn ko nghĩ đến anh , nhọc nhằn quên đi tất cả hoài niệm , nhọc nhằn đối diện với hiện tại . em đã núp mình trong vỏ bọc là một cô bé , quên đi tất cả . ( anh thường bảo em trẻ con lắm , nhõng nhẽo lắm cơ )đúng em là một cô bé nên không thể vững vàng hơn . là bé _anh có biết không ? là bé_ em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rồi . là bé _sự bình yên tồn tại trong em . là bé_ em thấy ánh hồng của cuộc sống . chỉ có điều là bé_ em vẫn ko thể quên anh . cuộc sống cho em hiểu một điều "TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ ANH NHỈ ? '' anh sẽ chẳng bao giờ biết : "Chắc anh mãi sẽ không biết đâu Nhớ anh trong đêm sầu quạnh vắng Thương anh em chỉ biết câm lặng Nặng trĩu trong lòng tim nhói đau... "
Nếu bé đọc bài "ngày hôm qua" anh post bé sẽ cảm thấy đủ sức mạnh để vứt bỏ đi quá khứ đau buồn đóa! http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php/ng-y-h-m-qua-7606.html?p=53265#post53265 Xúc động quá bé ui! Việc gì phải khổ như thế! Quên hết đi dời còn dài mà! QTN nhà mình có rất nhiều anh đẹp trai bé coi chọn anh nào thì chon nhanh lên ko thì cô khác chon mất đóa! Nhanh nhanh lên bé! Để tết off có người mà chở đi chứ!