Tình anh!!!

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Sir__Trưởng__Thôn, 26/2/12.

  1. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Ngồi buồn buồn nên mần bài thơ chơi...:d

    Tình Anh!!!


    Nếu đời em là một dòng sông nhỏ
    Thì tình anh là biển rộng mênh mông
    Luôn mở lòng cho sông hòa thành một
    Để tình ta luôn hòa quyện vào nhau.

    Nếu đời em là con thuyền nhỏ bé
    Thì tình anh là ngọn sóng trùng dương
    Ồn ào thật nhưng vỗ mãi không thôi
    Như tình ta sẽ không bao giờ tắt.

    Nếu đời em là cây vĩ cầm nhỏ
    Thì tình anh là nghệ sĩ tài ba
    Đệm khúc ca và dệt ánh trăng rằm
    Ru nhân gian ngàn câu hát yêu thương.

    Nếu đời em là vầng trăng soi sáng
    Thì tình anh là trái đất màu xanh
    Quay với nhau trên cùng một quỹ đạo
    Như tình ta luôn chung một con đường.

    Dù đời em có là đi nữa
    Thì tình anh mãi mãi chẳng đổi thay
    Hai con người nhưng chung nhau tất cả
    Mãi bên nhau xây dựng những ước mơ.

    Sáng tác: Sir

Chia sẻ trang này