Tình yêu buồn

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi codon, 18/2/06.

  1. codon Guest

    hix..............tui từng để ý một người vậy mà người ấy không hề để ý đến tôi hix..........thật là một tình iu buồn............
  2. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Mới chỉ là để ý thoai, răng gọi đó là tình yêu chi cho khổ mình? Gạt cái tên vô tình đó ra khỏi bộ nhớ, chỉ đơn giản coi hắn không dành cho mình, có lẽ codon sẽ thấy khá hơn?
  3. thanhlan Guest

    chính xác lúc nào mình yêu một người mà người ý lại yêu người khác lúc ấy mới gọi là chuyện tình buồn chứ
  4. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    cái đó chưa phải là tình yêu !?
    có những lúc ngừoi ta ngộ nhận...tự cho rằng người ta yêu mình hay là mình đã yêu người ta ....để rồi cứ nghĩ đến chuyện đó !
    nếu happy thì ko sao ! có thể là rất tót trong việc làm động lực cho một cái gì đó
    còn nếu unhappy :thì thật đáng tiếc! bạn sẻ chả làm dduowcj gì ngoài nhớ thương vơ vẫn , giận hờn vô cớ!....
    mà nói chung là dân mình hay tưởng tuwowngtrong chuyện đó !mà thường thường lại là unhappy ...ko nên :lol:
  5. codon Guest

    ấy ấy sao bảo đó không phải là tình iu vậy, tui thấy người ấy đi với người khác tui mới thấy buồn chứ hix...........các bạn nói gì lạ vậy kìa hu hu................
  6. codon Guest

    Thì sao nào bạn =*= NGỌC ANH =*= bạn thấy chán ngắt nhưng tui thấy bình thường thui he he..............

Chia sẻ trang này