Có một cặp yêu nhau đã lâu...Một hôm cả 2 đi dạo trong công viên ... _ Cô gái hỏi: Anh có thể cho em biết lý do tại sao anh yêu em được không? _ Chàng trai: Anh yêu em vì cuộc đời anh cần có em ! _ Cô gái vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của chàng trai: Nhưng bạn trai của người bạn em lại đưa ra rất nhiều lý do tại sao anh ta lại yêu nó ? _ Chàng trai mỉm cười: Thế thì anh yêu em vì em là một cô gái có gương mặt dễ thương nhất mà anh từng gặp, em là một cô gái giỏi giang,nhanh nhẹn này ...Vì em rất biết quan tâm đến mọi người này, và cũng vì em là một cô gái hiền lành với nụ cười ngọt ngào nữa ...Thế đã được chưa nào ! Một thời gian sau, cô gái không may gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng rồi cô cũng đã vượt qua những ngày khó khăn nhất ...Và từ đó tính tình của cô cũng trở nên nóng nảy hơn ... Cho đến một ngày nọ, cô nhận được bức thư của chàng trai,anh viết rằng: "Em yêu! Em đã hỏi anh lý do vì sao anh lại yêu em? và anh đã trả lời em rồi đó ! Nếu anh yêu em vì em là cô gái có gương mặt dễ thương nhất mà anh từng gặp thì với vết sẹo trên trán kia của em là lý do anh không còn yêu em nữa ! Nếu anh yêu em vì em là một người giỏi giang, nhanh nhẹn thì với những vết thương trên cơ thể em và chiếc xe lăn em đang ngồi kia liệu em có còn nhanh nhẹn được như xưa không? Đó là lý do anh càng phải rời xa em ! Nếu anh yêu em vì em là một cô gái biết quan tâm đến mọi người thì giờ đây có lẽ mọi người phải quan tâm, chăm sóc và lo lằng cho em nhiều hơn bao giờ hết ! Đó là lý do vì sao anh không còn yêu em ! Nếu anh yêu em vì em là một cô gái hiền lành với nụ cười ngọt ngào ...thì giờ đây với tính nóng nảy hay cáu kỉnh của em là lý do anh càng không thể yêu em được nữa ! Nhưng vượt lên tất cả những điều đó ,trong lúc này anh vẫn muốn nói với em rằng "Anh yêu em" ! Vậy có cần thiết chăng một lý do để anh yêu em ... " Đọc đến đây cô gái bỗng lặng đi và những giọt nước mắt của cô rơi ướt nhoè cả trang giấy ...
hic câu chuyện này đã đọc đâu đó rồi nhưng h đọc lại vẩn thấy cảm xúc như lần đâu đc đọc,hehehe do đó mấy con bé cứ phải hỏi yêu nó như thế nào có cách mà trã lời rồi,đem câu chuyện này ra mà kể cho nó nghe
Yêu mà phải có lý do ư? Buồn cười . Đến một ngày nào đó cái Lý do đó biến mất thì hết yêu à Yêu là do cảm giác .
Cái chi tới thì nó sẽ tới thôi,thế nên yêu cũng chẳng hiểu được lý do lý do đâu,tình yêu tự nó tới lúc nào con người ta cũng ko hay.
yêu-không-cần-lý-do, đúng hơn là khó định nghĩa được các lý do hay chỉ ra một cách rõ ràng, nhưng yêu chắc chắn có mục đích.