Tình yêu là gì ? .. Có phải tình yêu là: Người ta phải ở bên nhau từng ngày?? Người ta phải gặp nhau liên tục?? Người ta phải gần gũi với nhau?? Bắt đầu từ cái nhìn nhận xét của đối phương?? Sự thể hiện mình, sự tự hào về bản thân?? Hay nó chỉ đơn giản là Sự nhớ nhung hiện diện rất thật trong tâm hồn của bạn ngay cả khi không có người ấy Trái tim vẫn rộn ràng khi bạn nghĩ về họ Bạn vẫn muốn ở bên họ dù bất cứ điều gì xảy ra Cảm giác rất thoảng khi nhìn vào mắt nhau Sự quan tâm, chia sẻ khi họ trượt ngã và tự hào khi thấy họ thành công Có phải tình yêu luôn là niềm vui và hạnh phúc?? Không, ở đó còn có nỗi đau... Nhưng có phải cũng thật bất ngờ khi nỗi đau cũng nằm trong niềm hạnh phúc của tình yêu đúng không bạn? Sưu tầm
Đôi khi tình yêu lại đến nhẹ nhàng đến không tưởng, nhiều lúc ta không nghĩ ta yêu họ, chỉ đến khi xa họ mới chợt nhận ra, mình đang yêu. Ôi , tình yêu quá khó tả, khó hiểu, khó nhận xét, mà giờ ta cũng không yêu, có lẽ ta đang già
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. • Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. • Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn... • Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau. • Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó. • Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. • Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng. • Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn. • Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài. • Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn. Tình yêu là vậy, em trai ạ! em cố gắng lên nha
Yêu là cái chi đó mà chưa có 1 khái niệm cụ thể. Cái này tùy vào mỗi người thôi, khi yêu mỗi người sẽ có 1 cách nhìn khác nhau về tình yêu
Tình yêu là khi em hỏi anh : "Vì sao anh yêu em ?" Anh cười nhẹ nhàng và trả lời em " Anh yêu em không vì lí do nào cả!". Và câu nói đó vẫn được giữ nguyên trong tim Anh khi Em thật sự không còn gì để ai cũng muốn yêu Em nữa... Gửi tình yêu (tương lai) của Anh
Mi đừng suy bụng ta ra bụng người , mi không thấy t nói là dành cho tình yêu tương lai đó à! Tỏ tình trong topic của mi để mấy đực rựa hắn yêu tau thì có chơ gái góc mô ra mà tỏ tình
Thôi thèng bạn đừng chém mình ! Sai bét !! Nếu mà mi biết thì mi đừng làm MOD nữa, đổi nghề làm bói đi , hê hê
Yêu là thấy vui khi người ấy cười,thấy buồn khi người ấy khóc. Yêu là biết cảm nhận những giọt nước mắt of người ấy. Yêu là nhớ nhung khi không thấy người ấy. Yêu là mỉm cười 1 mình khi nhớ đến những cử chỉ đáng yêu of người ấy. Yêu là làm tất cả vì người ấy không ngần ngại. Yêu là không bao giờ đặt ra mục đích yêu để có được gì. Yêu là tin tưởng,là hi vọng 1 phía trước toàn màu xanh. Yêu là all,là nhiều khái niệm,mà miềng chỉ có thể nói mồm chơ miềng chưa được thử nghiệm...