1/4/2007 Thật kì lạ khi mình nói yêu nhau vào cái ngày mà cả thế giới chỉ nói với nhau những lời bông đùa, những cái không phải sự thật. Lúc đầu , có lẽ anh vẫn không tin đó là sự thật, anh bảo em hãy nói vào ngày khác, nhưng em bảo không, bởi lúc đó, em biết, em nói thật lòng, rất thật lòng... Ngày...tháng...năm... Thời gian bên anh là quãng thời gian em vô cùng hạnh phúc, những lời yêu thương, những lo âu, sự quan tâm, và tình yêu vô hạn anh dành cho em đã giúp em dần quên đi tình yêu ngày xưa, tình yêu đầu tiên mà em cứ chôn chặt trong lòng để rồi chẳng dám yêu ai bởi em sợ chạm vào nỗi đau... Anh...Em rất yêu anh...Anh đã giúp em thêm tin vào tình yêu, giúp em không còn bận tâm đến nỗi đau của trái tim... Và vì nó không còn đau nữa, nên nó sống mạnh mẽ, yêu đời trở lại, yêu cả anh nữa... 17/11/2008 Em nói câu chia tay, em đã cố gắng, cố gắng để không khóc trước mặt anh, lí do đó bạn bè bảo chẳng đáng, còn em , em không hiểu là mình làm gì, mặc dù vẫn rất yêu anh, 7thangs 16 ngày để kết thúc một tình yêu là quá nhanh, nhưng em khóc làm gì, tại sao em phải đau, chính em ra đi mà.... Em vẫn nghĩ em sẽ cảm thấy thanh thản, em nói với anh hãy kết thúc nó một cách bình yên nhất, nhưng lòng em bây giờ lại chẳng bình yên chút nào. Không hiểu sao em sợ yêu, cảm giác ngày xưa trở lại, em không đủ can đảm để bước tiếp cùng anh trên con đường mà cả hai đã vạch ra, em yếu đuối ,em trẻ con, em thấy mình bơ vơ, cô đơn, em vô tình, tất cả là tại em... Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mọi chuyện sẽ chỉ còn là kí ức, em yêu anh, vẫn yêu anh như em đã từng nói : i will love you more tommorow than today . Em yêu anh...
Vẫn còn yêu sao phải nói chia tay? Nếu ko quên được, chẳng nhẽ em cứ sống mãi với quá khứ, làm sao có thể yêu một người khác được? Nếu đã quyết định chia tay, tốt hơn là nên quên em ah. Sau này sẽ ko phải đau khổ khi thấy người ta nắm tay một người khác Fight!
Nếu ThuỳLinh muốn quên đi, hay đã chia tay rồi thì ThuỳLinh hãy quên đi cái hình bóng mà ThuỳLinh từng ấp ủ đi, từng mơ mộng đi, từng vui vẻ bên ấy đi, từng đau và khóc vì ấy đi.......Nếu ThùyLinh hôk chịu được sự ám ảnh hình bóng người ấy mỗi đêm ngũ, hôk thể hôk nhớ đến người ấy được, hôk thể hôk khóc vì người ấy được thì ThuỳLinh nên nói với ấy 1lần, 1lần để cho ấy biết rằng ThuỳLinh vẫn đau, vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn nhớ đến ấy...Thì chắc ThuỳLinh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đỡ buồn hơn, đỡ khóc hơn, đỡ nhớ ấy hơn, đỡ đau hơn...... Đó là tất cả những gì Mr.Ht chia sẽ cho ThuỳLinh đó ThuỳLinh cảm thấy cần có người chia sẽ, cần có người thông cảm với mình, cần có người chia sẽ với mình thì ThuỳLinh hãy vào http://quangtrinet.com/diendan/forumdisplay.php?f=34 và post lên những gì mình muốn nói, muốn tâm sự, muốn có người thông cảm, muốn có người cùng chia sẽ...Biết đâu đó sẽ có người cũng như ThuỳLinh và cũng thông cảm cho ThuỳLinh, tâm sự với ThuỳLinh....
/to Chị Nghi: em đang cố quên, nhưng sao thấy khó quá, bởi tận sâu đáy lòng, em vẫn còn rấy yêu ... /to Thảo: cảm ơn vì những lời khuyên của Thảo. Yêu quangtrinet lắm
Mr.Ht chứ hôk phải Thao đâu...Nhưng hôk sao...thế cũng được......Hôk có gì đâu....miễn là ThuỳLinh được vui, được thoải mái mỗi khi vào gia đình của chúng ta