Băn khăn suy nghĩ mãi mình mới dám đưa cái chủ để có thể được coi là không còn mới này nhưng cũng chẳng phải cũng (theo mình nghĩ) này ra để mọi người bàn luận và đóng góp ý kiến nha ...Đó là chủ đề về Tình Yêu..nhưng cơ bản ở đây là Tình Yêu thời sinh viên nha. Thật đáng buồn là trong khi Tình Yêu Tuổi Học Trò được gán cho những từ ngữ, nhận định hết sức đáng yêu như: hồn nhiên, trong sáng, ngây ngô, thoang thoảng qua,... thì Tình Yêu Thời Sinh Viên của chúng ta lại gắn liền với nhiều từ ngữ chẳng lãn mạng tẹo nào: tình yêu phong trào, yêu chớp nhoáng, yêu hình thức, và dẫn đến những vấn đề xã hội (đặc biệt là sống thử!) Vậy ý kiến các bạn thế nào? Các bạn năm nhất : vừa bước vào thời sinh viên các bạn có tin vào tình yêu sinh viên ? Và các bạn năm cuối : các bạn đã có những trải nghiệm ít nhiều về tình yêu trong thời sinh viên: tình yêu ấy có thể tồn tại vượt qua 5 năm đại học?
Còn chưa đầy 2 tháng nữa là mình kết thúc thời sinh viên, cái thời chắt chiu tiết kiệm từng tí vì thương Cha thương Mẹ, thương cho hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên mì tôm và cơm nguội là chuyện thường ngày. Nói thật, mình chưa thử nghiệm "tình yêu sinh viên" , nhưng qua những câu chuyện của bạn bè (mình rất dc bạn bè tín nhiệm nên họ rất thường xuyên chia sẽ) thì mình thấy rằng, "tình yêu sinh viên" cũng đẹp, cũng lãng mạng, nhưng nó cũng đẫm đầy nước mắt và sự khổ đau, nhưng điều quan trọng là chưa có dấp dáng của vấn đề kinh tế - thực dụng. Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi - một người chưa biết tình yêu là ntn?
Nói chung tình yêu sinh viên lâu dài và gắn bó hơn so với tình yêu thời còn là học sinh.Lên sinh viên lớn rồi hầu như ai củng biết suy nghỉ cái gì tốt cho tình yêu ,cái gì ko tốt .Mình ủng hộ tình yêu sinh viên. .
Theo đúc kết qua 20 năm nghiên cứu thì tình yêu chia ra làm 3 giai đoạn.. tình yêu học trò... tình yêu sinh viên... tình yêu lúc công sở Tình yêu học trò là đẹp nhất, ngây thơ trong sáng, tuy có nhiều cặp bữa nay nó chơi trong tối Tình yêu sinh viên là giai đoạn thử trách với những cám giổ mà khó ai cưỡng lại được Tình yêu lúc đi làm, hay tình yêu công sở là lúc nghĩ đến kết hôn, nếu ly hôn thì yêu tiếp
Sau 3 năm nghiên cứu: Sinh viên nữ năm 1 mới vào trường: Hàng mới về. Tình yêu trong sáng ngây thơ, mộng mơ màu tím Sinh viên nữ năm 2 : Hàng Bán chạy: Tình yêu trong tối nhưng vẫn ngây thơ mơ mộng Sinh viên nữ năm 3 : Hang Ế: Tình yêu trong tối ngu ngơ và ham muốn Sinh viên nữ năm 4 : Hàng tồn kho, giảm giá và đại hạ giá: Tình yêu trong tối, hiểu biết và từng trải. Quá lắm đúp thêm năm nữa: Hàng FREE... Nếu mà không có tính sáng tạo trong tình yêu thì chết sớm thôi, chi nỗi 2 năm Cái đó tùy theo người thôi răng bàn được, có cặp 7, 8 năm bình thường. Có cặp tối nằm mai lại ra đi
Mình giống anh Lãng xẹt à quên Lãng Tử, chưa biết yêu là gì.....mà tạm thời cũng chưa muốn biết vì mấy anh lớn nói nó độc hại lắm.
Thời đại kinh tế thị trường. tình yêu sinh viên cũng dần chạy theo xu hướng kinh tế thị thường rồi . Anh nào có xe, nhiều tiền, đẹp trai, ga lăng, đón rước e đi học. Thế là yêu đc rồi )). Anh nào đi xe đạp, ngu ngơ, khù khờ, tiết kiệm tiền vì thương ba mẹ thì các anh kiếm em nào lùn tịt, xấu xí, sáng nhịn đói, trưa mì tôm, tối nằm sàn nhà mà yêu thôi.
Trong tình yêu có những thứ rất thiêng liêng. Nếu yêu nhau bằng cả tấm lòng thì ko lo sợ. Còn yêu nhau chỉ vì vụ lợi thì... Tình yêu sinh viên chắc vụ lợi nhiều hơn . Tình cảm chân thành rất ít
E mới là học sinh thui ah`,chưa có hiểu nhiều. Nhưng e cũng gần trở thành sinh viên ui. Ko biết bao nhiêu cám dổ e có vượt qua được không nữa. Toàn là hậu quả xấu của việc sồng thử theo phong trào để lại...