Liệu có làm được hết những điều bạn muốn khi một ngày chỉ có 24h, mỗi năm chỉ có 24 tháng??? Liệu có làm được trong 24 h khi cơ thể bạn phải nghĩ ngơi để lấy lại sức khỏe để có thể làm tiếp??? Bạn phải làm thế nào đây? Theo tôi thì chỉ nên làm những cái bạn cho là cần cho tương lai hơn đã, còn những gì ở thực tại bạn hay cho nó là đủ và hãy mĩm cười vì bạn còn hơn biết bao nhiều người khác nữa, nhưng vì tương lai, bạn nên làm việc và học tập hết mình để có thể đạt được những cái mà tương lai đang chờ bạn. Chúc bà con có được những suy nghĩ thật sáng suốt để có thể đưa mình và dòng chảy của xã hội, hòa nhập một các tốt nhất mà không bị bỏ lại phía sau.
Một ngày 24h_chúng ta có 8 tiếng để ngủ_8 tiếng để học tập hay làm việc_và 8 tiếng để dành những việc khác (ăn uống, vệ sinh cá nhân,quan tâm đến người khác...) Một đời người dài 60 năm.Nhưng có đến 1/3 thời gian để học và làm việc_1/3 thời gian để ngủ_1/6 thời gian để ăn uống_1/6 thời gian còn lại làm những việc khác. Cuộc sống thật ngắn ngủi phải không các bạn? Chúng ta có rất ít thời gian để quan tâm một ai đó!!! Hãy bớt đi 1 phần thời gian cho những ai xung quanh chúng ta.Nó sẻ không quay lại thêm một lần nữa đâu các bạn ạ?