Tôi yêu....!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Emerald, 5/11/06.

  1. Emerald Thành viên

    .........................................................................
  2. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    :12: bài này anh nhớ là em có lần viết ở QTOL 2003 rồi hì hì. nhưng anh thấy có nhiều thay đổi trong bài này :46:
  3. Banshee Guest

    Không khi nào ngừng yêu và không khi nào thôi ghét... Thay đổi là lẽ đương nhiên... Thêm thời gian thì thêm yêu, thêm ghét...
  4. anh26 Guest

    có lẽ cái nick Emerald xa lại này có gì đó rất thân thuộc với T! vẫn giọng văn,nét chữ nghiêng này T đã nhận ra Emerald là ai! T muốn nói với Emerald là : T yêu Emerald rất nhiều! vẫn mong ngyaf Emerald quay về với cái tên thật của mình!
  5. SUPER-JUNIOR Guest

    hix . chú thắng . ai zạ . người yêu " old " của chú hả . hix hix . đọc cái cú ss đoá thì hông cso đọc . đọc cái của chú . hông hỉu gi` chơn là sao nhẩy
  6. anh26 Guest

    nếu nói là người yêu củ thì cũng không phải nhưng nếu nói không phải người yêu củ thì cũng chả ra sao! chỉ là 1 chút thoáng qus ngày nào! nhưng có vẽ tất cả đã chấm hết nghiệt ngã
  7. ITCOM Guest

    Tôi yêu...yêu cí ông thả lưới khắp nơi..thả từ Vĩnh Linh..ra Đông hà..vo Huế..rồi Đà Nẵng..Yêu cái ông..thả lưới..hơ hơ..mà vẫn chưa bắt được con nào..hic :leu:
  8. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Emerald, Tuy em đổi tên, nhưng màu chữ vẫn vậy, chưa bao giờ gặp em chỉ chát với em đúng một lần sau cơn bão số 6.

    em là ai?
  9. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Đã nhận ra người xưa từ mấy hôm trước, khi những bài viết đầu tiên từ mấy cái nick Emerald, Banshee bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn. Đón chào Baby trở lại QTOL như ngày nào :)
  10. anh26 Guest

    mọi người đều nhận ra baby đó!nó có chứng tỏ là mọi người đang quan tâm,đang mong baby quay về với QTN đó
  11. SUPER-JUNIOR Guest

    hớ hớ . ko hiểu gi` hết ah . cuối cùng . tóm lại 1 câu thôi . ss là ai ????????? baby ????????? hớ ... đụng hàng ... ko chơi đụng hàng đâu nhá . ko biết đâu . huuuuuuuuuuuuuuu
  12. Emerald Thành viên

    .........................................................................
  13. sakutara Guest

    he he he! Đọc thấy quá hay!
    Nhưng nếu dẫn quảng tờ rị miềng thì '''''' Sến thiệt"
    ha ha ha!
  14. anh26 Guest

    đối với tất cả mem quangtrinet ra đi thì T luôn mong họ quay về! 100%
    riêng Baby đặc biệt hơn nữa!.....có lẽ...
  15. SUPER-JUNIOR Guest

    hớ hoé . chít chú thắng nhá . yêu lần 2 người . kua siêu thiệt ...
  16. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(_____NQL_____ @ Nov 5 2006, 09:10 PM) [snapback]24019[/snapback]</div>
    Chú NQL nói quá hay, miễn "bình", công nhận, P.T mà ra với CNC nữa là cặp bài trùng! Nghe nói dạo này chú T còn định "tấn công" vào Tây Nguyên nữa, các A-C-E box Đà Nẳng xem khuyên bảo chú ấy dùm :ft:
  17. SUPER-JUNIOR Guest

    hix . thông cảm đi mà . sông có lúc . người có khúc mà ..... có thời là cứ tiến thẳng
  18. anh26 Guest

    Anh kua ai có trời mới biết! sông có khúc....anh cũng có lúc! buồn quá đi!
  19. ITCOM Guest

    Chời..
    Cái topic..tôi yêu..bị spam thành ra thế này hả??
    Babe : Sao ko dùng nick TTPT như cũ..cái nick đó mọi người nghe quen rùi à..xài lạinick cũ đi cưng á.. :3:
  20. Banshee Guest

    Loạn ơi là loạn... Chẳng đâu vào đâu hết cả... Tức muốn chết với mấy vị luôn á... Phá chi mà phá kinh rứa không biết... Buồn buồn Banshee viết văn tế tế hết bây chừ...

    @PT: Quả nhiên chú T chả hiểu chị tẹo nào cả... càng nói càng loạn đi mà...

    @Sếp Lợi iu : TTPT đã chết là chết... Nếu như nghe quen rồi thì có nhiều người nói đáng lẽ phải là Kharite, Tamara hay là Mars chứ Tiêu chẳng là gì... Người chết không sống lại được... Ngày hôm qua không trở lại được... Đợi khi mặt trời mọc ở hướng Tây thì hãy bảo Babe dùng nik Tiêu...
    ----------

    Tôi yêu những ngày trời lạnh thật lạnh... Có lẽ như thế tôi sẽ không cảm nhận được cái lạnh trong tâm hồn bởi trời lạnh... Bởi thế cho nên tôi yêu mùa đông... chỉ tiếc là nơi tôi ở không có tuyết...

    Tôi yêu những ngày trời mưa... không to và không có sấm sét... Đi dưới mưa mà chẳng biết mưa rơi trên lá hay trong lòng mình...

    Tôi yêu những ngày được về với ngoại... Dường như không lo, không nghĩ... Tháng ngày qua với lòng tĩnh lạ lùng...

Chia sẻ trang này