Bỏ sau lưng màn trình diễn tồi tệ trong 2 mùa bóng đầu tiên, Dimitar Berbatov đã phần nào lấy lại hình ảnh của mình trong năm thứ 3, cũng là mùa giải năm nay với 21 bàn thắng ghi được. Nhưng liệu tiền đạo người Bulgari có thể chờ mong một bản hợp đồng mới cùng CLB hay không? Một tiền đạo được ra sân hàng tuần và cống hiến hết khả năng của mình cho đội bóng. Anh có thể ghi bàn, thậm chí là rất nhiều. Thế nhưng dần dần, con số đó giảm xuống và số trận thi đấu chính thức của anh cũng giảm theo. Chấp nhận với vai trò dự bị và tha thiết ở lại CLB, rồi phải ra đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đó là Carlos Tevez, liệu Berbatov có rơi vào hoàn cảnh tương tự như tiền đạo người Argentina. Tevez gia nhập Man United dưới một bản hợp đồng cho mượn vào ngày 10 tháng 5 năm 2007. Lúc đó, Sir Alex coi anh như nhân vật chủ lực trên hàng tiền đạo cùng với Rooney. Tevez đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong cú đúp lịch sử Premier League và Champions League mà Quỷ Đỏ có được mùa bóng đó. Tương lai nào cho Berbatov tại Old Trafford?Mùa giải tiếp theo, Man United kí hợp đồng kỉ lục 30.750.000 bảng với Bebatov từ Tottenham để hợp cùng với Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và Tevez tạo thành "bộ tứ siêu đẳng". Theo thời gian, Tevez phải làm quen với vai trò dự bị. Dù Tevez rất muốn gắn bó với Manchester United, dù người hâm mộ United rất muốn anh ở lại, nhưng Sir Alex để Tevez ra đi vì cho rằng anh không xứng đáng với cái giá 25 triệu bảng. Cuối cùng, Tevez gia nhập Man City, đối thủ không đội trời chung với Quỷ Đỏ. Tại City, Tevez trở thành đầu tàu của CLB, ghi được 53 bàn thắng sau 80 trận và giúp CLB có được chiếc cúp FA sau 35 năm dài không danh hiệu. Ngày hôm qua, Tevez đã ghi được 2 bàn thắng thể hiện tất cả tinh túy của một sát thủ hàng đầu: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, kĩ thuật, cùng với khả năng săn bàn toàn diện; qua đó san bằng con số 21 bàn mà Berbatov ghi được. Lúc này, về đóng góp, Tevez là nhân vật chủ lực không thể thiếu của City, không chỉ ghi bàn, Tevez còn là linh hồn trong lối chơi của Man xanh. Còn Berbatov, anh chỉ là con bài dự bị của Man đỏ, dự bị cho tân binh Chicharito, khi chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ. Dù chính Sir Alex tuyên bố sẽ giữ Berbatov ở lại, nhưng cũng như Tevez, ai dám chắc về tương lai của tiền đạo người Bulgari tại Old Trafford. Mức lương 150 ngàn bảng mà Berbatov đòi hỏi là quá lớn, gấp đôi con số hiện tại của anh và Quỷ Đỏ khó lòng đáp ứng khi anh chỉ là nhân vật số 3 trên hàng tiền đạo vào lúc này. Berbatov có thể có tài năng, nhưng 3 mùa giải tại Man United cho thấy, anh không thể hợp với lối chơi của Quỷ Đỏ. Hẳn rằng, Man United không muốn mất trắng anh vào mùa giải tới, khi thời hạn hợp đồng giữa 2 bên sẽ kết thúc vào mùa giải tới.Với việc Javier Hernandez nhanh chóng thích nghi và trở thành đối tác số 1 của Rooney trên hàng công, liệu có tương lai nào cho Berbatov. Liệu sẽ có một cuộc chia ly giữa Berbatov và Man United vào mùa hè tới, có thể lắm chứ. St: baobongda