Tường thuật bán hoa 20.10

Thảo luận trong 'Tường thuật Offline!' bắt đầu bởi \^o^/, 21/10/08.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cho đến nay thì phi vụ bán hoa 20.10 đã thành công tốt đẹp. Tường thuật sơ qua tí xíu cho anh em ở xa nắm tình hình, sau đó phần chính của bài tường thuật \^o^/ xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân xuất sắc và nhiệt tình trong hoạt động lần này.

    Ngày 19.10
    Như đã biết, QTN lấy hoa từ sáng 18.10 nhưng đến sáng 19.10 mới bắt đầu bày bán. Chúng ta gộp lại bán chung với nhóm HĐXH NVT tại Quảng Trị (đại diện có bé Châu, Tân Mario và bé Thảo Shinevn). Theo đánh giá thì thị trường hoa ngày 19.10 sẽ không được sôi động vì đây là ngày CN, hơn nữa cũng chỉ là ngày "tiền 20.10", nhưng anh chị em đã tập trung đông đủ với khí thế hừng hực mà từ sáng đến chiều chỉ bán được chừng 400k (trong đó có 200k đặt trước) thì một số người bắt đầu thấy nản, số khác thì thấy mệt vì phải dậy từ 4h sáng để ra giữ chỗ "đẹp" :d. Hơn nữa ông trời lại không thương, cứ mưa rầm rầm như bão rồi lại nắng chói chang, vùi dập đống hoa lẫn người không thương tiếc. Đến khoảng 12h trưa thì anh chị em tan tác hết, tại điểm bán hoa chỉ còn khoảng 5 người trong đó có anh Vuonglv và Duc_qvn chạy từ Hải Thái về để cùng tham gia với mọi người. Nhưng đến khoảng 4h chiều thì điểm bán hoa của QTN bắt đầu náo loạn, khách đến mua đông nườm nượp làm Cát...Khóc... - người duy nhất gói hoa đẹp - cùng với Cà Chua - trợ lý - trở tay không kịp.
    Tối, Châu, Mario, KID đích thân mang hoa đến quán cafe bán, nhiệt tình nhất là bé Châu mang hoa đến tận từng bàn để chào mời (khổ cho em quá, dù đây là ý tưởng của em và em hoàn toàn tự nguyện làm việc này nhưng nghe kể lại mọi người ai cũng thấy thương). Nhưng nhờ thế mà bán được thêm gần 30 bông nữa. Rồi cutun dù đang chạy bàn tại cafe Nhà Cổ cũng cố gắng bán và bắt mối hoa cho QTN, thật đúng là nhiệt tình không ai bằng :om
    9h tối, hoa đã bán vơi đi hơn một nửa, anh chị em nhìn nhau cười mãn nguyện và... đổ tiền ra đếm. Được hơn 1 triệu - coi như lại vốn, mọi người ôm nhau vừa hét vừa cười khiến các hàng hoa xung quanh trố mắt ghen tị.

    Ngày 20.10
    5h sáng, Mario đích thân chạy lên chở Cát...Khóc... về điểm bán hoa sau khi đã bày bàn ghế, hoa, giá cắm... ra điểm bán. Đây là ngày mà đa số thành viên phải đi làm, đi học hết nên buổi sáng tại điểm bán hoa khá buồn tẻ, chỉ có Cát...Khóc... và Cà Chua tiếp tục chiến đấu. Nhìn đống hoa mà thấy thảm thương kinh khủng, bị mưa gió vùi dập nên cành nào cũng ngả nghiêng, heo héo, người đi qua nhìn chỉ lắc đầu rồi... ghé vào hàng khác mua. Nhưng với bàn tay phù phép thần kỳ của Cát...Khóc..., cái đống hoa "heo héo" ấy đã biến thành những bó hoa cực kỳ bắt mắt, các em học sinh đi ngang qua cứ chỉ chỏ trầm trồ, khen hoa thì ít mà khen cách bó hoa dễ thương, sáng tạo thì nhiều :)
    4h chiều, hoa đã bán gần hết chỉ còn lại khoảng 5 bó (1 bó đã có người đặt trước). Trong khi ngồi chờ thành viên đến để đập phá một bữa cho bõ 2 ngày cực khổ, QTN bán thêm được 1 bó nữa, còn 3 bó và một số hoa lẻ thì mang ra tặng chị em nhân ngày 20.10 cho nó có không khí :d.

    Sau 2 ngày bán hoa, tổng số tiền thu được là 2.300.000 đ (có một số tiền lẻ đã được ủng hộ vào quỹ ăn nhậu), chia đôi ra mỗi bên (QTN và NVT tại QT) được 1.150.000 đ. Trừ tiền vốn 560.000 đ và trích 150.000 đ để tổ chức 20.10 cho anh chị em thì số tiền lời còn lại được sung vào quỹ hoạt động QTN là 440.000 đ. Số tiền không lớn lắm, nhưng cái mà chúng ta nhận được sau hoạt động này là rất lớn: sự nhiệt tình ủng hộ của thành viên ở QT, sự quan tâm lo lắng của các thành viên ở xa, sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người. Qua các hoạt động, mọi người lại hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, càng làm cho QTN trở thành một "cộng đồng đích thực" :).

    Qua đây, \^o^/ cũng xin thay mặt QTN cám ơn tất cả các thành viên đã trực tiếp cũng như gián tiếp tham gia vào hoạt động này:
    - Cám ơn Cát...Khóc... (em Vy), nếu không có sự nhiệt tình (sáng nào cũng dậy từ 4h-5h sáng, ngày nào cũng túc trực chiến đấu tại điểm bán hoa) và tài cắm + gói hoa khéo léo của em thì QTN có lẽ sẽ rất khốn đốn trong hoạt động lần này.
    - Cám ơn bé Châu, với tài marketting và khả năng giao tế + sự nhiệt tình, "hy sinh" cao cả của em (mang hoa đến từng bàn trong quán cafe chào bán) thì hoa đã không bán chạy được như thế :-*
    - Cám ơn Mario (Tân) sáng nào cũng là người dậy sớm nhất (từ 4h sáng) đội mưa đội gió mang bàn ghế ra giữ chỗ cho QTN và cũng rất sẵn sàng hỗ trợ khi cần tại điểm bán hoa.
    - Cám ơn cutun (Tuấn), tuy rất bận rộn với công việc của mình tại cafe Nhà Cổ nhưng cũng cố gắng quảng cáo, bán hoa và bắt mối hoa cho QTN. Mọi người cũng rất cảm động vì sự nhiệt tình và xông xáo của em.
    - Cám ơn Cà Chua (An) đã là một trợ lý đắc lực cho Cát...Khóc... trong việc gói hoa và đã thu hút được rất nhiều khách nam đến mua hoa cho QTN ;))
    - Cám ơn Lãng Tử (Tuấn), KID (Việt), MeoMeo (Mèo), pé_như (Như), cuong.pro (Cường), pé_luýt (Luýt), pé_trắng (Trắng), bé Lan, Chip, tinhdau999 (Gia)... tuy chỉ giúp được một số việc nhỏ nhưng nếu không có những "hoạt náo viên" này thì QTN sẽ rất buồn đấy :). Mong rằng trong những hoạt động tiếp theo các em vẫn sẽ luôn nhiệt tình như thế, đáng yêu như thế và tham gia đông đủ như thế! ^^
    - Cám ơn bé tocdaidethuong9x (bé An) và bạn (Hoa) đã đạp xe gần 1 tiếng đồng hồ từ Gio Linh vào để cùng tham gia với mọi người. Cám ơn anh Vuonglv (Vượng) và Duc_qvn (Đức) đến từ xã Hải Thái (Gio Linh). Cảm ơn Shinevn( Thảo) và Linh cũng chạy ra chạy vào mấy lần từ Gio Linh. Cám ơn _Fear_ (Thiên)và jojo (pé Thời) chạy xe ra từ thị xã QT. Cám ơn vì mọi người tuy ở xa nhưng đã cố gắng cùng đến tham gia và ủng hộ cho QTN.
    - Cám ơn các thành viên ở xa đã luôn quan tâm, lo lắng và dõi theo tình hình hoạt động của QTN bằng cách liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên anh chị em như HungBang (Hưng), vemientrung84 (Diệu), Applegriin (bà Táo), Rock anh Đức), bibuiminhtuan (anh Tuấn), Phan Thắng,... Chính sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên tại Quảng Trị tiếp tục đội mưa đội nắng đội gió chiến đấu đến cùng đấy ạ! Xin chân thành cảm ơn, rất nhiều!!!:-*
    C[h]ip, No.1255, Cát...Khóc...9 others thích bài này.
  2. vipqt88 Thành viên

    cũng vui quá nhỉ . tuy hơi mệt nhưng vì QTN cả đúng ko các bạn . mong các bạn sẽ có nhiều buổi làm việc như thế này nữa . và cũng chúc các bạn gặp nhiều may mănn hơn nữa trong lần sau nha .
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Xin chúc mừng 1 lễ off thành công mỹ mãn của QTN,mong là những lần sau sẽ thành công hơn những lần trước.Chị em QTN vất vả nhiều rùi,nghỉ dưỡng sức thôi..hihi...
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    hé hé, Bán hoa nhanh đến nỗi Lãng Tử mua hoa tặng 2 bạn nữ trong lớp cũng ko có hoa để bán nữa, khủng khiếp lun khi quầy bán hoa bên cạnh thấy LT đi mua hoa là choáng "Khiếp, nó bán hoa bên kia mà đến giờ đã phải đi mua hoa tặng bồ :)) =))
    \^o^/ thích bài này.
  5. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc hjc biết thế hum chủ nhật tóc dài mua hoa ra cho rùi ngày hum wua đi mua hoa 1 cái 8k :((
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  6. _Fear_ Thành viên

    wa thế là vụ 20/10 diễn đàn ta thắng lợi to hihihihi.
    anh 1 2 3 zo cho vụ thành công nào.
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  7. Applegriin Thành viên

    Mừng quá bà con nhỉ? Hiiii, tui thấy dự báo thời tiết ở trong đó mưa lại lo hoa ế mất:d
    Chúc mừng, chúc mừng :d
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  8. Cường.pro Thành viên

    Đúng là mừng thật khi thấy hoa bán xong:d.
    Nhưng càng vui hơn khi trời mưa gió như thế, anh em QTN vẫn tụ họp đông đủ (dù không bán được mà chỉ giúp thôi). Nhưng từng người dù dán tiếp hay không dán tiếp có mặt ngay tại lúc (nơi) bán hoa , cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho anh em QTN hoàn thành nhiêm vụ tốt đẹp. :d
    Cát...Khóc...\^o^/ thích bài này.
  9. _Fear_ Thành viên

    wa wa nghe nói bán xong liên hoan cái , nghe thế tui chạy xe từ huế ra, về nhà tắm miếng chuẩn bị đi, điện ra nghe nói buổi tiệc sắp tàn ,ui chời tiếc wa , ANH Em có để phần gì cho tui hok rứa .......?
  10. Cát...Khóc... Thành viên

    Thành công của vụ bán hoa lần này là nhờ tất cả vào tinh thần đoàn kết của các thành viên trong dd! Cám ơn tất cả mọi người đã động viên, giúp đỡ để vụ bán hoa có kết quả tốt đẹp. :)
    Qua vụ bán hoa này CK đặc biệt cám ơn các thành viên : chị An, Tân, Châu, Cường, Tuấn, Tũn! Sự nhiệt tình của mọi người đã làm cho CK cảm động và thấy rất hạnh phúc vì đã là 1 thành viên của QTN!
    " MỘT CỘNG ĐỒNG ĐÍCH THỰC"...!
  11. RedSun Thành viên

    chị Nghi à , em còn 2 bó hoa chưa lấy , chị để mô rồi để em lên lấy chị ... :( , đặt hàng rồi mà
  12. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    B-) Óanh chết chừ chơ còn nhắc nữa ah! Đặt hàng 4 bó, chở vợ tới lấy 1 bó, dặn "3 bó còn lại mai em tới lấy nghe" cuối cùng nỏ thấy tăm hơi mặt mũi mô, làm cuối cùng chị em phải đem 3 bó nớ ra bán tống bán tháo cho hết. Chị mà gặp chị sẽ óanh mày một trận cho biết tay!B-)
    Nói rứa chơ cũng cảm ơn Redsun, Mr Nguyễn và anh Vuonglv trưa ngày 19.10 đã dẫn anh chị em đi ăn một bữa lẩu coi như tổ chức trước ngày 20.10 :)
  13. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thấy thương bé Vi với bé An quá đi!
    Lãng Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này