Tường thuật chuyến đi tìm sự thật về Hồ Núi Cốc huyền thoại

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi CNCCOM, 10/9/06.

  1. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    :cungly: Uống cạn ly bia trước khi bắt đầu bài đầu tiên tường thuật về chuyến đi tìm sự thật còn bỏ ngõ ở Hồ Núi Cốc huyền thoại. :5:

    Trước tiên đây là toàn bộ thành viên tham gia chuyến đi:

    [IMG]

    (Từ trái sang: Lê Vân, Dương, Hải Hà, Vỹ, Nghĩa, Hoài (Thủ Quỹ), Quỳnh Nga, Phương, Hồng Vân, Đức Anh, Lê Nga (Thủ trưởng Hậu cần), Hải Thành, Minh Thảo (CNC - Trường đoàn))

    Ngày 9/9:

    + Lúc 5h00 AM: hic CNC đang ngũ ngon lành thì em Lê Nga gọi điện sang dục dậy để sang chở em Nga đi mua hoa quả ở chợ hoa quả. hic CNC mắt mở không nổi dậy thì nhìn ra ngoài trời thì mưa đang rơi tầm tã. hic hic. :20: nghĩ đến cảnh ảm đạm của chuyến đi sẽ như thế nào với cơn mưa như thế này hic hic. Em Nga lại gọi điện dục lần nữa hic, CNC lao xe ra ngoài trời mưa để đi đến nhà em Nga cho kịp. hic

    + Lúc 5h30 AM:
    CNC đến cổng nhà em Nga, thì thấy các em gồm Em Nga, em Lê Vân (alwayscloud) và Em Khế (Hải Hà) đang bước ra, hic trời vẫn tiếp tục mưa hic hic, nhưng anh em vẫn phấn đấu đi mua hoa quả trong mưa tầm tã hic, Bụng đói CNC chở các em đến, rồi trong lúc chờ đợi chạy vào quán phở cạnh đường ăn nhanh một tô phở hic hic, không thôi chút nữa đói lên xe chỉ có buồn nôn là chắc chắn hic hic (nhớ hồi đi Tam Đảo với anh chị em Quảng Trị cách đây 4 năm hic hic cũng bị nôn vì đói quá).

    + Lúc 5h45 AM: Các em mua Hoa quả về gồm có Nhãn, Dưa chuột, Chôm chôm, ...sau đó CNC cùng em Nga chạy lòng vòng qua các chợ để tìm Bưởi hic hic nhưng tiếc là ko có. hic hic.

    + 6h30 AM:
    CNC chở em Nga về và lượn ra Cổng Trường Đại Học Ngoại thương để xem có ai chưa hic hic, ra đến đó thì thấy có 2 mạng đến: Chú Nabito (Hải Thành) và chú Jimmy Vỹ đang đứng bên lề đường hic hic dĩ nhiên là trong trời mưa tầm tã rồi hic.

    + 6h35 AM: Jimmy Vỹ và Nabito cưởi 2 con ngựa máy chạy vào nhà em Nga + em Lê Vân để mang đồ ra để chờ xe đến.

    + 6h40 AM: hic Em Quỳnh Nga (người Quãng Ngãi) xuất hiện, em đi xe ôm đến, :d em là người thứ 3 đến sớm hic. Trời vẫn tiếp tục mưa, 2 anh em đứng giữa mưa đợi một lúc thì thấy một chiếc xe của Việt Nam Airline mò đến hic, xe quá xịn nên anh em ko nghĩ rằng đó là xe mình thuê, hơi ngờ ngợ khi thấy đổ trước Cổng trường ngoại thương thì CNC tin chắc đó là xe của chuyến đi thú vị hôm nay.

    + 6h59 AM: hic chỉ còn 1 phút nữa thì theo lịch trình xe sẽ chạy tuy nhiên??? vẫn chỉ có CNC và bé Quỳnh Nga ở đó. CNC mất bình tình và thấy thực sự bực mình với cách làm ăn vớ vẫn, cao xu, ko có tinh thần đoàn kết của những người đăng ký tham gia. Em Nga thì cứ bảo mình phải bình tỉnh hic hic. CNC gọi điện cho Phương (một người bạn người Gia Lai, tối hôm qua còn hỏi xem có cần mang theo gì ko) hic thì nhận được tin là Phương xin lỗi vì vẫn chưa ra nổi khỏi giường. hic Tiếp theo đó gọi điện cho Chị Lành, thì nhận được tin là Chị xin lỗi chị ko đi được... đại loại là thế ~> kéo theo các anh chị gồm có: Chị Lành, Anh Hưng ( Anh ko tham gia được vì phải trực bộ môn), Cà Chua Đỏ (Võ Trọng Sơn), Em Thúy Thành, em Hoàng Lệ Giang (theo như được biết là bị ốm), Em Nga (bạn của Thúy THành) cũgn ở nhà luôn.

    + 7h10 AM: CCD chạy đến đưa vội 400K( tiền đi của C. Lành + CCD), và kèm theo đó là: "Tau không đi được vì sáng nay tau phải đi triển khai, có gì chiều tau đi xe máy lên" ~~> CNC thành cái mặt mo :spin2: không biết nói thế nào, chỉ biết được những cảm nhận hằn sâu không bao giờ có thể quên được với cái gọi là "hứa hẹn", cái gọi là "đồng hương" của người Quảng Trị ở đất Hà Nội.

    + 7h15 AM: Đức Anh, Thành, Vỹ, Lê Nga, Lê Vân và em Khế đưa đồ hậu cần đến xe... và dĩ nhiên vẫn chưa thấy ai đến.

    + 7h30 AM: Em Hồng Vân, em Hoài, em Phương, và em Dương đã đến. ~> CNC có một niềm vui nho nhỏ trong người thoáng hiện lên. nhưng nhìn vào ánh mắt của mọi người thì cũgn có thể cảm nhận được những nét hoang mang vì trời mưa, vì sự cao su, và ...vì chiếc xe thuê quá to, quá xịn, và gần 45 chổ ngồi... trong lúc thành viên chỉ mới đếm trên đầu ngón tay là 13 người trên tổng số 27 người đăng ký tham gia (hứa chắc chắn đi)

    + 7h40 AM: CNC thử hỏi có nên đi nữa không? nhưng nhìn vào mọi người, và những sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ hậu cần CNC nghĩ chúng ta cần phải làm đến cùng. Và tin chắc chắn với số lượng chỉ là 13 người không đạt 50% số lượng thành viên đăng ký hứa chắc chắn tham gia , thì cuộc vui vẫn ở phía trước. Mà nếu nãn chí vì số cá biệt thì có lẻ là không còn khí phách vốn có của người Quảng Trị vốn có. Nên CNC cùgn tất cả anh chị em cùng đồng thanh nhất quyết đi đến cùng.

    + 7h45 AM: CNC, Nabito, Anhtdvn, Jimmy Vỹ đi gữi xe máy.

    + 7h50 AM: Bạn của Nabito là Nghĩa (học cùng lớp với Nabito, người Nghệ An) đến.

    + Gần 8h AM:
    Chuyến xe xuất hành.


  2. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    [IMG]
    Toàn bộ thành viên ngồi trên xe
  3. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Chuyến hành trình trên xe</span>

    + Nếu nói không bị ảnh hưởng bởi những điều xãy ra như ở phần 1 thì quá là vô lý, :spin2: Sự thay đổi của những lời hứa đã làm ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của 13 người tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người vẫn cười nói vui vẽ, nhưng CNC vẫn cảm nhận được một điều gì đó đang ảnh hưởng không nhỏ trên những khuân mặt đang có một nét thất vọng với một điều mà bất kỳ một người con xa quê hương Quảng Trị nào cũng nghĩ đến đó là "Tình đồng hương", điều mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến và luôn luôn mong muốn được gặp được những con người Quảng Trị bằng xương bằng thịt ở cái đất Hà Thành, để được nghe những dọng nói thân quen của người quê miềng. Người ta bảo: "Đi mô mà cũng nhớ về ..." bài hát tuy là dành cho đất Hà Tỉnh nhưng mà đó cũgn là những gì đặc trưng của miền trung cát trắng gió lào rồi những từ ngữ địa phương: Mô, tê, răng, rứa ... mà người Quảng Trị khi ngồi nói chuyện với nhau, họ vẫn rất hay tự hào vì những từ địa phương của quê miềng... rồi mong mỏi gặp nhau để có thể nói cái tiếng của quê miềng để thỏa mản được cái nhớ quê hương day dứt trong mổi người...
    + Anh chị em ngồi trên xe trò chuyện vui đùa, nói qua những gì về mổi người đang học tập, công tác như thế nào ở Hà Nội, rồi đôi lúc thốt lên: "A! lâu rồi mới nghe lại từ này" (ví dụ như từ "Côi kia" mà CNC hay dùng mà em Lê Vân nhận ra). Còn CNC và Lê Nga (thủ trưởng hậu cần) cùng Hoài (Thủ quỹ) đang phải ngồi lại nặn óc tìm hiểu để giải quyết vấn đề tài chính đè nặng lên vai do ảnh hưởng của sự ... "vở kế hoạch"... tuy nhiên mặc dù khó khăn, nhưng anh em vẫn quyết tâm đi theo đúng kế hoạch là đi 2 ngày mặc dù tài chính là một vấn đề khá trầm trọng.
    + Có lẻ ảnh hưởng hằn sâu trong tâm tư của anh chị em nên các phong trào khuấy động trong chuyến khởi hành dù có cố gắng nhưng vẫn có một cái gì đó phảng phất...
    + HIc đã thế, một số chị em vì không đi xe "xịn" quen nên đã không thể nào kiềm chế nổi cơn say xe hic khi đến đất Thái Nguyên hic không ít chị em đã xuốgn xe để nôn cho "thoải mái :d"
    + Gần 11h thì Xe cũgn đã đưa đoàn đến khuân viên của Khu nghĩ mát Hồ Núi Cốc, nơi gắn liền với huyền thoại của chuyện tình Chàng Cốc và Nàng Công. CNC thực sự lúc đó không có cảm nhận gì vì lúc đó CNC đang năm ngủ màng màng hic, nhưung CNC có thể cảm nhận được sự lắc lư của chiếc xe, và sự uốn éo của chiếc xe khi đi qua khu vực tiến vào khuân viên của Hồ Núi Cốc.
    + 11h15 phút: Đoàn đã đến khu nghĩ mát. hic CNC chỉ nhớ lại duy nhất một điều là: "Hic... có cho em tiền em cũng không giám đi xe nữa ..."
    + 11h20 AM: Anh chị em cùng chụp một số tấm ảnh kỹ niệm tại cổng của khuân viên. CNC hình như cũng có 1 cái thì phải. :d Điều mà mọi người cảm nhận được vào lúc đó có lẻ là không khí trong lành khác biệt so với Hà Nội và đặc biệt là hơi bất ngờ vì ở đây, trời quang mây tạnh, một cảm giác dễ chịu bất ngờ đến bởi lẻ cái cảm giác bị ảnh hưởng của cơn mưa ở Hà Nội chi phối đoàn khi đi.
    <span style="color:#3333ff">
    Một điều cực kỳ quan trọng: Các thành viên đều hăm hở và vui mừng khi đến khuân viên, những cảm giác phảng phất đã tan biến đi nhanh chóng để lại trên mổi người là một niềm vui mới cho chuyến đi chơi thú vị.
  4. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Chùm ảnh của chuyến hành trình trên xe.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]
  5. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Trưa - Chiều 9/9:

    + 12h - 1h40 PM:

    - Sau khi nhận nhà Sàn và tìm hiểu kỹ lịch trình của chuyến tham quan, toàn bộ mọi người cùng quây quần bên nhau cùng ăn bữa trưa nhẹ. Phải nói là đội ngũ Hậu cần của chúng ta làm việc quá tốt, mọi người được ăn bánh mỳ, cùng thịt hộp, dưa leo, rồi lại ăn hoa quả, ăn mỳ hộp, ... rồi lại uống nước chè Thái Nguyên nổi tiếng. :d Riêng CNC ăn hơi bị no căng cái bụng hic, cái tật ham ăn của CNC là thế, ăn là phải ăn thật no hic, chắc là ở đó CNC tuy nhỏ con nhưng có lẻ là ngừời ăn nhiều nhất.
    (Nói nhỏ nhưng cũng nên nói, vì có lẻ đây là những điều mà đã góp phần không nhỏ vào niềm vui của chuyến đi đầy lý thú này: Hic trong lúc mọi người ăn trưa, hic Thủ Quỹ + Thủ trưởng hậu cần đã thông báo về tình hình tài chính và cùng nói chuyện với tất cả mọi thành viên để mọi người cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết, hic vì trên tinh thần của sự thay đổi... Và một điều là tất cả mọi người đều cùng cố gắng sẽ chia để cùng vượt qua khó khăn về tài chính để thực hiện một chuyến đi đầy ý nghĩa đối với những người tham gia. Hic CNC thấy thực sự thương cho chị em hậu cần đặc biệt là bé Lê Nga và bé Hoài hic 2 bé phải cố gắng rất nhiều để đảm bảo tất cả mọi thứ cho mọi người. ~> hì hì CNC nghĩ hơi cá nhân tí: Chuyến đi này có được 13 con người Quảng Trị thực sự!!! :10: )

    -
    Ăn trưa xong, mọi người tranh thủ nghĩ ngơi, nhưng cũng chẳng nghĩ ngơi gì, vì mọi người cùng quây quần bên nhau đánh bài "NÓI DỐI" :d CNC và bé Lê Vân cùng Hải Thành đạt chức vô địch về nói dối bởi có 2 lần thắng :d hic

    + 2h PM:
    - Mở màn cho chuyến đi tìm hiểu sự thật về Hồ Núi Cốc của đoàn là chuyến đi tham quan vào Động Âm Phủ hic, quả thực là không có gì thú vị lắm, nhưng mọi người khá ấn tượng với đoạn đi qua Ma trận những tấm gương trước khi đi vào thế giới âm phủ hic. Vào đó có lẻ tất cả mọi người đều lớn cả rồi nên không có gì khiến mọi người rùng mình, hic chỉ hơi có cảm giác lành lạnh một tẹo. (Khi ra khỏi động mọi người đều cùng lắc đầu, hic đúng là trò trẻ con, hic ặc ặc thế mà đòi lấy 10 000 một người ???? )

    -
    Trước khi đến động Huyền thoại Cung, mọi người cùng đi qua và chụp hình cùng với những con vật trong vườn 12 con giáp.

    [IMG]

    ~> Jimmy Vỹ

    [IMG]

    ~> Hồng Vân

    [IMG]

    ~> Lê Nga

    [IMG]

    ~> xucapchino1 (Dương)

    [IMG]

    ~> Phương

    [IMG]

    ~> AnhTDVN, Nghĩa và CNCCOM (Trái sang phải) hic CNC ko phải tuổi heo nhưng vẫn thích cưởi heo. :d

    [IMG]

    ~> Hoài

    [IMG]

    ~> Lê Vân và Hải Hà.


    [IMG]

    Bức ảnh toàn bộ thành viên bên Bức tượng Phật Di Lạc


  6. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Khám phá "Huyền Thoại Cung"

    <div class='quotetop'></div>
  7. cold_summer Guest

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Sep 10 2006, 07:45 PM) [snapback]19066[/snapback]</div>
    BÁc Thảo tường thuật ít thế, như thế thì vẫn chưa truyền đạt được hết không khí hơi bị đỉnh của chuyến đi cho những người không may phải ở nhà chứ... Bao nhiêu là ảnh đẹp, cứ post lên hết đê...
    Phải nói là lần đi chơi này đỉnh của đỉnh, tuy chuyến đi có hơi vất vả cho nhiều người nhưng cuối cùng ai cũng xem những vất vả đó là một phần của niềm vui... sáng sớm nhìn trời mưa, nhìn cái xe to vật vã, nhìn 13 gương mặt ngái ngủ, buồn chán, thực sự lúc đó tui chỉ thấy muốn về nhà tiếp tục giấc ngủ bị phá ngang lúc 5am thôi. Nói thì nói vậy nhưng đời nào làm vậy, bao công sức chuẩn bị vất vả ko thể bỏ ngang được, mọi người vẫn tiếp tục đi và chứng kiến một số chiến binh lần lươt gửi lại mỗi nơi đi wa một phần bữa ăn sáng, ngay cả bác CNC cũng ngất ngư... nhưng mà cuối cùng thì trời không phụ lòng người, cảnh vật trên đó đẹp tuyệt vời, nhất là trời mới nưa xong nữa chứ, eo ôi, ai ma không chứng kiến được những giây phút đó thì uổng nửa đời.Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ nên khá là thoải mái, vui nhất là phần chơi bài, không có ai biết dược là vừa đánh bài tui vừa lo sập nhà sàn( ngồi ở tầng trên nhà sàn), mọi người vui chơi quá phấn khích và quá hết mình( chăc là lúc đó mấy người chủ quấn ngồi bên dưới luôn trong tình trạng đề phòng sập nhà... lần chơi này mới biết là dân Quảng Trị mình thật thà chán, chơi bài nói dối mà cứ thi nhau nói thật, mới biết là bác anhtdvn hiền lành thật thà đến mức tội nghiệp, mới nếm thử cảm giác cả một đống người xông vào xâu xé antdvn mỗi lúc bác ấy dánh bài( vì bác ấy không có khiếu chơi bài này---> quá thật thà)...
    Tuy nhiên vấn đề tài chính đã khiến cho tất cả những người tham gia bị xuống cấp về mặt đạo đức trần trọng( he he) chỉ chăm chăm ai chưa nộp tiền là xông vào sát phạt, và cú thấy mặt Hoài dù biểu lộ bất cú tình trạng cảm xúc nào mọi người cũng gắn cho vấn đề tài chính " Hoài ơi răng ma cau có rứa? KHông đủ tiền à?"( he he he)
    Nhưng cuối cung mọi sự cũng qua, tất cả những j tuyệt vời nhất đều chỉ có thể cảm nhận nếu trực tiếp tham gia, hy vọng mọi người giữ được những cảm giác này thật lâu, hy vọng đây sẽ là một phần trong hành trang của cụ CNC nhà ta...
    ah, còn một phần nhỏ nữa, trong chuyến đi lần này bác anhtdvn là người vui nhất vi câu nói" sờ tu pịt"( Stup*t) made in bác ấy được mọi người sử dụng khắp nơi, suốt cả ngày lúc đói cũng như lúc no, lúc mệt cũng như lúc khỏe đều nghe bác anhtdvn lải nhải " sờ tu pịt" một cách không mệt mỏi, còn bác Thảo có lẽ lần này hơi buồn một tí vì kế hoạch đi " vật lí trị liệu" của bác ấy không thể thực hiện, và câu nói được nhắc đến với tần suất cao thứ nhì sau anhtdvn sờ tu pịt là " anh phải đi vật lí trị liệu".
    hehehehe
    have fun!!!
  8. vylnd Guest

    Vì kỉ niệm quá nhiều, số lượng ảnh quá lớn nên chờ mãi vẫn chưa thấy cụ CNCCOM up xong --> Vẫn chưa làm tiếp phần 2: Vui Vãi Linh Hồn. Mọi người vui lòng chờ đợi. Tin tức sẽ được cập nhất trong thời gian sớm nhất. Em Vân "sờ tu pịt" ơi, dạo này bị KS hay sao mà em ít Vic hẳn :10:
    Ôi ước j còn tiền thì giờ này vẫn đang ở.....Thái Nguyên :(. Mọi người thấy bà xã Hồng Vân JM xinh ko :huglove: (Hồng Vân chứ ko phải Vân sờ tu pịt đâu nghe :madsung: )
  9. vylnd Guest

    :smack: spam nè

    Mới down được một ít, khoe cái hình mấy anh em nhà VATT phát :10:
    Đây là hình trên Đảo Văn Hóa (nơi lưu giữ các sản phẩm làng nghề truyền thống của Việt Nam) chụp từ phía trong nhìn ra hồ. Hehe trận này JM làm hướng dẫn viên thay anh Đăng, cầm cái Loa nói tiếng Quảng Trị cho dân Thái Nguyên nghe thấy uy lực phết :champ:
  10. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

  11. Lại 1 lần họp thất bại nữa chăng
    Không biết ai tổ chức mà kém vậy
    Kém từ việc chọn địa điểm đến việc vận động, ban đầu thì thấy đông người lắm, nhưng cuối cùng chả có ai cả, chả biết hội đồng hương Quảng Trị có ai đủ khả năng lãnh đạo không
    Chắc là dẹp bỏ mẹ cho rồi
    Cứ để thế này mất mặt lắm
    (xin lô?i-hơi mất dạy nhưng bức xúc quá)
    Các bác có thấy hội đồng hương này như thế này không
    Đừng post ảnh lên nữa, mất mặt lắm, người ta cười cho
    Toàn thấy nói phét là nhiều, làm chẳng được bao nhiêu, toàn mấy mạng quen thuộc, cứ họp lui họp tới, thà ngồi ở nhà uống rượu còn hơn. Đi thế này chỉ tổ tốn tiền chả được cái gì.
  12. vylnd Guest

    Bây giờ mới thấy câu nói rất hay của CNCCOM: Con người khác nhau ở tầm nhìn !!!
  13. "Nếu ko biết j thì im cái miệng rồi mấy anh kể cho mà nghe" => Chỉ nhìn vào ảnh thì biết thảm hại thế nào rồi, hôm trước còn hô hào là có mấy chục người đi, rứa mà nhìn cảnh 13 người lọt thỏm trong chiếc xe, tội nghiệp quá, hix hix. Lần sau nên bắt xe khách đi có lẽ tốt hơn.

    "Nghe có hiểu hay thấy vui ko thì là tùy vào cái não của chú có thiểu năng ko nữa" => nhìn qua ảnh là biết neo đơn côi cút rồi, viết mà có ai thèm đọc mô, toàn là phét lác, cái ni tau từng chứng kiến 1 lần rồi , ho ho


    -------------

    CNCCOM: Em ko nên viết những lời xúc phạm người khác ở đây. Anh đã xóa bớt những lời anh nghĩ là hơi xúc phạm người khác ở đây, còn về chuyến đi, em cứ theo dõi là sẽ hiểu nó đã từ tình trạng như thế nào đến tình trạng gì mà khiến những người đi chơi không thể nào quên được.
  14. vylnd Guest

    Mạng lởm quá, down xong mới viết được một ít thì buồn ngủ quá. Chú Anh ko ngủ thì post lên một ít cho mọi người biết được cuộc vui của chúng ta hoành tráng thế nào đi.

    @ CNCCOM: Mấy ảnh sau anh tiết kiệm DL nên chất lượng chán quá. Xem ko sướng mắt tý nào. Mấy hình vợ em nhòe nhoẹt cả hết. Anh làm ăn chán thế em phạt đấy.
  15. Nói thì lắm nhưng có làm được gì hay ho mô ????!!!???
    Đừng nói láo nữa kẻo thiên hạ nó cười cho, chắc gì có ai đọc hết dòng thứ 2 đâu mà cười, cứ pót cho sướng cho diễn đàn côi cút của những người neo đơn thêm sôi nổi. Cả tháng rồi diễn đàn buồn quá, không có hạt mưa nên khi có mây(cuộc đi chơi) nên mưa "cố lấy cố để" tuôn ra xối xả. Vườn tược thì không ướt mà người trong diễn đàn ướt hết cả. Buồn quá.

    Lần sau làm được thì nói, không thì thôi, đừng phét lác. Cần gì cần gì phải ép mình nói láo như thế, có cần thiết phải quảng cáo thế không. Nếu muốn quảng cáo thì đừng đưa mấy cái ảnh lên, người ta nhìn vào thì biết sự thật rồi. Đó là bằng chứng hùng hồn nhất về sự "vui" của hôm đi chơi thiếu người quá đến nỗi phải mời cả dân Nghệ An. Chắc phải sang bọn Vĩnh Linh học một khóa đào tạo về tổ chức và tập hợp 'quần chúng' mới được. Có gì anh liên hệ cho.
  16. Ôi trời ơi cái còi(s) đã bị tịt cả rồi!!!
    Tắt còi rồi à!!!
    Không thấy ti toe gì cả ???
    Đi ngủ cho khỏe đây, có ý kiến gì thì pót lên nhé, kẻo ôm trong bụng ngủ không xuống lại khổ mấy em, ho ho ho ho =))
  17. nabito Thành viên

    Chưa gì đã choảng nhau rồi, tui còn chưa down ảnh về xong :45: , tối hôm qua định post bài nhưng mệt quá ngủ sớm cho rồi.
    Những điều rút ra được sau chuyến này :
    - Vui, vui và vui : đó là điều khỏi bàn
    - Để hạn chế các vấn đề về tài chính cần phải cứ những bác như CNC làm thủ quỹ (mới sáng sớm đang ngủ bị xách cổ dậy nộp tiền)
    - Đi chơi nên duy trì tình trạng "âm thịnh dương lơ thơ" (nhưng chưa chắc đã "suy")
    - Trước ngày đi chơi nên "giữ sức"


    @Ông ngoại BCCB :
    <div class='quotetop'></div>
    ~> Cái "được gì" ở đây là gì vậy ? Sao chú biết ko được gì ? Cái này nên để cho những người tham gia phán xét

    <div class='quotetop'></div>
    ~~> chú nói ra những điều bức xúc đi, để mọi người đỡ phải đọc thế này suy ra cái nó

    <div class='quotetop'>("Jimmy Vy~")</div>
    <div class='quotetop'></div>
    ~~> người ta "tự sướng" thì cứ để mặc người ta :blow:

    <div class='quotetop'></div>
    <div class='quotetop'></div>
    ~~> có lẽ tất cả chúng ta nên tiếp thu cái này, okie ?
  18. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    @ Chú Ông ngoại cái Bang:
    1. hì hì, chú mới đọc được những đoạn đầu của buổi tường thuật, hì anh tường thuật hoàn toàn đúng sự thật để mọi người đọc thấy được mặt trái của những con người Quảng Trị. Anh là người có lẻ là chán nhất ở giai đoạn đầu của cuộc đi chơi. Anh ko tiến hành mời đại trà và mời nhiều người, anh chỉ thông báo qua những mối quan hệ gần nhất để mời thêm những người gần nhất vì anh nghĩ đi chơi xa nên khoảng 25 người đi thôi ~> Tiện quản lý, mà có được những người chân thành muốn đi, còn hơn là đi nhiều mà chẳng thực sự có lòng.
    2. Ở trên xe giai đoạn đầu đúng là 13 người. hì nhưng đến chiều thì các bạn ở trường An Ninh sau giờ học buổi trưa các bạn ấy đi xe máy lên từ lúc 2h nên số lượng thành viên tham gia là 18 người (có thêm bạn cùng hội cùng thuyền của 1 số bạn).
    3. Chú ko tham gia nên chú không thể hiểu nối những cảm xúc đã đến với người trong cuộc. Cảm xúc buồn có, cảm xúc vui trào dâng, cảm xúc mà anh nghĩ ở Hồ Núi Cốc 2 ngày vừa rồi thì có 2 đoàn vui nhất đó là 2 đoàn SV trong đó có đoàn của SV Quảng Trị.
    4. Khi chưa đọc hết thì ko nên đưa đến khẳng định, vì em ko phải là người theo sát cuộc hành trình nên ko thể biết được ~> Chính vì thế Jimmy Vỹ mới nhớ ra cái câu: "Loài người khác nhau ở tầm nhìn" ở đây ko có châm chọc gì chú mà chỉ muốn nói với chú rằng: "Hãy cứ theo dõi đi đã nào, theo dõi rồi mới biết được cái gì là sự thật chứ"
    5. Anh hy vọng là chú hiểu.

    Anh khẳng định với chú một điều: Ko biết những người khác nghĩ thế nào, tuy nhiên với 13 người Quảng Trị trong đoàn thì anh tin là chuyến đi đã để lại những kỹ niệm khó quên. HÌ hì còn đối với anh thì anh thực sự cảm thấy tuyệt vời, thấy được những nét ấm áp chia sẽ cho nhau của người Quảng Trị trước khi anh đi sang đất khách quê người (anh nghĩ từng đó là quá đủ :d đặc biệt là những tấm ảnh he he :5: )


    CNCCOM
  19. vylnd Guest

    Đoàn tham quan tiếp tục đi đến động Huyền Thoại Cung (HTC). Một động được gắn liền với rất nhiều sự tích của Việt Nam như Chàng Cóc - Nàng Công, Thạch Sanh, ..... Ko biết có phải do kinh fí hạn hẹp hay ko mà hình như BTC có ý định ... mua 10 vé cho 13 người nhằm qua mắt người soát vé nhưng.....ko thành công. Đập vào mắt mọi người trước khi vào động HTC là những chiếc xuồng rất vui mắt và những trò tinh nghịch cũng được mọi người nghĩ ra từ đây :45: .
    Ngồi trên chiếc xuồng để trôi theo dòng nước và ngắm quang cảnh của HTC nhưng hình như mọi người chẳng quan tâm đến việc trong động có những j mà chỉ quan tâm đến việc lắc lư, chao đảo và.....té nước cho người ngồi cạnh mình rơi xuống nước. Thương nhất là em Khế (Hải Hà) ngồi với anh Vỹ mà chẳng được yên thân, anh Vỹ lắc khiếp quá làm em suýt rơi xuống nước bao nhiêu lần :24: .
    Cái trò lắc lư được tiến hành tập thể làm cho dòng nước kinh khủng của động chợt giấc, mùi hôi kèm theo cảm giác ngứa ngáy khi những giọt nước bắn vào tay chân. Kinh hãi ....

    Gần đến cửa ra động vô tình JM tựa tay vào cái tượng làm nó gãy mất một phần. May mà mấy ông quản lý ko nhìn thấy ko nộp phạt ốm luôn :10: .
    Hành trình qua động HTC mà mọi người chẳng biết cái khỉ khô j về nó cả. Không có được những bất ngờ lớn về quang cảnh trong 2 động vì tất cả đều là sản phẩm nhân tạo. Có lẽ nếu chúng ta trẻ hơn chút xíu nữa thì sẽ cảm nhận được chất cổ thích và huyền thoại ở những động này chăng ??? Nhưng nói chung tâm trạng chung của mọi người lúc đấy là: rất vui, những tiếng cười vẫn ko dứt khi rời động khá lâu.

    Rời động việc trước tiên là ... tranh nhau chụp hình. Quang cảnh xung quanh cửa động khá hấp dẫn bởi vẻ cổ kính hơi thật chứ ko như bên trong động. Trời ơi, đến lúc này ai cũng lộ rõ bản chất, tranh nhau từng tấc đất để chụp hình. Riêng mỗi JM ko khoái trò này (xấu quá vào ảnh toàn làm nền cho tụi nó ==> ko chơi :( )
    Kết thúc tham quan 2 động đoàn tham quan đi vòng vòng trở về doanh trại với những nỗi niềm riêng. Đoạn này mình thấy thương anh Đăng (hướng dẫn viên) nhất. Ảnh tên Đăng mà bé Nga cứ gọi: anh Dũng anh Dũng làm ổng tự ái.....hổng thèm quay mặt nhìn bé Nga luôn. Chỉ đến khi gọi đúng tên ổng mới quay phắt lại.....đá long nheo em Nga một phát kinh điển. Lúc này thì lại thương cu Anh hơn :24: .
    Niềm vui của một người một khác nên JM xin được chia sẽ qua những tấm ảnh:

    [IMG]
    ~~> JM và bé Khế (Hài Hà)

    [IMG]
    ~~> bé Lê Nga và AnhTD (nhìn cặp mắt cu Anh ý đồ thôi tội :45: )

    [IMG]
    ~~> Khế, Phương, Vân 1, Hoài, L.Nga, Vân 2 (vợ miềng :10: ) ở cửa ra động.

    [IMG]
    ~~> Thiếu 2 mạng vì ko thích chụp hình lắm (JM và bé Q.Nga)

    [IMG]
    ~~> Cứ nhìn vẻ mặt của mọi người xem, nụ cười chưa bao giờ dứt trên khuôn mặt :d
    JM chỉ post vài hình public, mấy cái private ai muốn khoe mình thì tự post nhé. Chưa mua bản quyền nên chưa dám post.
  20. vylnd Guest

    Sau khi về đến doanh trại mọi người tiếp thêm năng lượng Sữa Chua để lấy sức lang thang ở bờ hồ. Trên đoạn bờ hồ này người ta xây dựng một con đường vòng qua một đoạn nhỏ của hồ. Cảm giác đi dạo ở đây với người yêu vào ban đêm thì gọi là ko có j tuyệt vời hơn. Phong cảnh hùng vĩ, non nước hữu tình càng làm cho lòng của mọi người cảm thấy tiếc cho những "cá nhân" tham ăn tham ngủ ở nhà.

    Chuyện vui lại đến khi có bà bán rau bò Khai xuất hiện (rau Bò Khai là một đặc sản của vùng đất Thái Nguyên. Trước kia rau chi mọc nhiều ở Đảo Bò, hòn đảo trc kia thực dân Pháp dành riêng cho việc chăn nuôi bò nhưng bây giờ có thể ngắt ở các đảo trong vùng)
    Theo tin tức thu thập được thì 1kg rau là 20.000 VND. Ko biết vì yêu mến chất giọng lẻo lẻo đặc trưng miền Trung của CNCCOM hay ko hiểu CNCCOM nói j nên bán cho nhanh mà bà bán rau bán 15.000VND/1,5kg. Khoản này nên khen anh CNC và bé Nga. Đúng là dân buôn chuyên nghiệp :P.
    Hình như lúc này CNCCOM có fone cho chị Lành kể chuyện để cho người ta biết thế nào là: Cảm giác thèm thuồng. Sau khi dạo 1 phần nhỏ của bờ hồ thì đoàn trở về doanh trại nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc vui tiếp theo. Một số hình ảnh trên bờ hồ nhé:

    [IMG]
    ~~> Lê Nga và Hải Hà (ku AnhTD lúc này cứ muốn biến thành em Hải Hà à :24: )

    [IMG]
    ~~> "Thủ Quỷ" bé Hoài. Người ta cười tươi lắm đấy. Có điều vì chuyện tiền bạc túng thiếu nên hơi nhăn nhăn thế thôi :10:

    [IMG]
    ~~> ko định post cái ni nhưng CNCCOM kiện cáo khiếp quá nên...cho CNCCOM đỡ buồn :help1:

    PS: Mấy người ko được post lên đừng giận nhé, lười up lắm :68:

Chia sẻ trang này