Tường thuật cuộc gặp gỡ của những anh em có tinh thần

Discussion in 'Tường thuật Offline!' started by hoanganhdha, Aug 3, 2009.

  1. hoanganhdha Thành viên

    Như đã thống nhất với ku Lạng Tư và các thành viên có mặt hôm đó, chúng tôi ko thể gọi đó là OFFLINE và cũng ko đồng ý cho cá nhân/ tổ chức nào gán chữ OFF cho cuộc gặp gỡ của anh em ngày 1-8.
    Bản tường thuật này đơn giản là để kể chuyện cho nhau nghe :), dù răng cũng một ngày hoành tráng :)).
    Miềng ngủ dậy 7h, đang úynh răng thì ku mô đó gọi, ứ nhớ ;)) nhưng mà = máy bé Thục. Lên tới nhà văn hóa ko thấy mạng mô, đc 4 mạng ngồi ở CF 25, ghé qua ngồi một chút, cử ku Kun chạy ra nhà văn hóa để dò la dân tình, sau đó kéo ra nhà văn hóa tập trung chính thức, đc 5 mạng: miềng, Công Hoài, Thucxinh, Kunchangtraitotbung - Phong, dây dưa chờ đợi, tìm kiếm và đưa đón mem đến 9h30 mới xuất phát đc, đội hình khởi hành có thêm: Cà Chua, pé như, nyt, Kanon, Vịt xinh, Giang còi (chính xác thiệt, còi xương, thịt với mợ thì ko thiếu ;)) ) ai thiếu tên thì phản ánh, tra rồi nhớ từng nớ thôi :-". Đội hình Gio Linh liên tục liên lạc vì nóng rọt chờ đợi, đoàn đến nhà ku Tuấn Lạng Tư nhập cùng 3 thành viên nữa là Lạng Tư, tocdaidethuong và một ku tên Anh. Phone từ *Bé* báo "em xuống Bưu điện VL", phải nhờ ku Lạng Tư chạy ra chở, còn eng tam Cửu Tùng thằng tiến.
    Chương trình nước nôi ăn uống đc diễn ra sau khi sát thủ Giang Còi và Vit Xinh nhận lệnh "moi móc" từng đồng một ko cho sót em nào ;)) (miềng nhớ thằng Hoài nợ mười mấy ngàn á, phụ thu gấp :)) ). Nói thì dài chơ ăn cấy vèo ah, 3 dịa béng lọc mới ra mấy út nữ hiền hậu trừa lại chắc lá chuối :|, 3 dịa mực xuất hiện cũng ko còn cọng râu, chỉ còn mớ rau, kể đừng sèm chơ có thêm cá hấp, rồi bưởi ... đại khái mấy em nhà miềng nỏ tha cho món mô yên, đc mấy mạng nam mà bia xài hình như cũng 3 thùng. Ở Vĩnh Linh có ku Ngân Hà chạy về, DTS về sau (đóng tiền đủ là OK ;)) ), lão Rock chạy qua khi eng tam mới nhập cuộc một chút, cha ni mới vô là hù anh em, dọa nạt, bị ku Hoài dọa lại ;)), nhưng đc cấy có thằng già chơi với miềng, đợ tủi :)), có người cùng đờn, cùng hát Phú Quang. Tiệc tan khoảng hơn 2-3h chiều, nhờ Ngân Hà chở *BÉ* ra lại VL đón xe về HN, cha Rock mệt bơ nằm ngủ nơi võng, bà con kéo vô (mặc dù ku Ngân Hà và Rock mời ra Hồ Xá chơi tiếp - chân thành cảm ơn nhưg vì lý do an toàn sức khỏe cho trẻ em uống say nên chỉ có thể đi về dần, ko dám đi xa hơn).
    Chạy dọc đường biển về Đhà mấy bé đòi đi hát (bà con Gio Linh về nhà nghỉ), chiều luôn, ăn chơi nhảy múa đến hơn 7h tối, có thêm tinhyeumoi_dhsun.pro tới nữa. Vui vẽ đến rã rời, cho thần dân về ngủ, miềng lết thêm đc một cú tới hình như hơn 10h về nhà :)). Quá trình tập trung di chuyển, ăn chơi nhận đc điện thoại từ No. 1255 liên lạc hỏi thăm, chạy xe từ Huế lên Clộ xong quất ngược về lại ĐHà ngồi ăn lòng cá với miềng :|.
    Đại khái tình hình ăn chơi vui vẽ, chân thành cảm ơn những con người tâm huyết, cảm ơn *BÉ* lặn lội từ HN vào, cảm ơn Rock nhiệt tình đến quên cả bản thân, cảm ơn Cà Chua vì thấy ít người nên bỏ trường về kéo nhà đi ;)), cảm ơn mấy nhóc nhỏ nhỏ ở GL, mất công chờ đợi từ 7h sáng, cảm ơn Hoài, Kun, PhongThục với tinh thần đúng giờ, tới sớm, lo lắng và đón đưa, cảm ơn bé Giang còiVịt xinh đảm đương hộ eng vụ tiền bạc và thực phẩm ... cảm ơn tất cả những người có mặt ngày hôm đó, tinh thần anh em muôn năm. Viết kỹ nhưng chắc có sót, ai vá méng mô vá thêm cho nó hoàn chỉnh ;))
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Rứa là hoàn chỉnh rồi, chỉ thiếu cái ảnh do em chưa có gì lôi ảnh từ thẻ ra dc, ảnh thì nhiều mà mất cáp:( bà còn cứ thong thả chờ!
  3. ...meirin... Thành viên

    hjk,ko đi off đc,tiếc dễ sợ lun:((
    lần sau phải gắng đi mói đc:((
  4. *BÉ* Thành viên

    Hoan hô tinh thần của những anh em có tinh thần . ( mà anh hoanhanh ơi ảnh đâu hết rùi... Hix giữa trưa nắng bé và mấy em lặn lội chụp ảnh giờ hong thấy chi hết)Mà bữa đó vui thiệt cơ, tiếc là ít thời gian quá à.

    Ha ha ngoài anh hai miềng có cái lý do ko về nổi thì mình thất vọng cái gọi là tinh thần. Thiên hạ bảo miềng ''Kiểu ni giống đem con bỏ chợ dễ sợ '' trùi ui căn bản miềng dễ tin cơ . Gì ý nhỉ ...À đúng rùi '' Bé vô thì chị (anh) sẽ đi ....Sạo dễ sợ, điêu có căn cản.
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Nếu là họp mặt thì như rứa cũng vui rồi, anh HA không cần cám ơn vì em cũng giống như những người tham gia buổi họp mặt hôm đó, là người có tinh thần ;)).
    Tiếc là địa điểm họp mặt không được ok cho lắm, nếu như không bị "ai đó" lừa thì thay vì địa điểm là Cửa Tùng sẽ thay bằng biển Gio Hải, như rứa chắc vui hơn.
    @ chị *BÉ*: Thấy cũng hơi có lỗi vì chị *BÉ* lặn lội đưòng xa vào tham gia cùng nhưng không tiếp đón chu đáo được :(, lần sau nếu chị *BÉ* ở chơi lâu hơn tụi em sẽ dắt chị bé đi tham quan ĐH hi? mà hôm đó chị em mình dắt nhau ra biển chụp ảnh cũng vui chị hè? :)
  6. ngan_ha Thành viên

    Hix... đọc được bài tường thuật này có nên khóc ko nhỉ? Vĩnh Linh anh em tệ quá...nản , may mà còn miềng tuổi trẻ xông xáo không thì ê mặt chết...chỉ thương eng rock ngủ ko có ai chở về thôi.
    Lãng Tử likes this.
  7. rockaruouaem Thành viên

    Hix! cảm ơn chú! tại bác xỉn quá mà. Bưa sau bác sẻ rút kinh nghiệm không ham ăn nhậu trước giữ sức để chiến đấu với anh em :d
  8. tocdaidethuong9x Thành viên

    may răng hum nớ đi chơi về k bị chửi (;)) tại đi chơi k xin phép)
    hjc nhớ lại cảnh mới 7h sáng đã lên đứng chờ jo vẫn thấy sợ
    mới thấy được cái ảnh của chị an( đang uống mà ai cũng nhỳn)
    [IMG]
  9. kun Thành viên

    [IMG] sư phụ của miềng ghê thiệt .HUDA 100% đó nghen .choáng ! nhậu bựa nớ được chị An tỉnh nhất thì phải ;))
    rockaruouaem likes this.
  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ớ, cái ảnh ni mô ra rứa??? Kun mát nói lung tung, chị có uống được mấy mô, là do thằng ku Lãng Tử nó cứ kiện, bắt chị phải 100% nó mới chịu uống nên chị đành nhấp môi lừa nó thôi, với lại cầm ly cụng với cha HA cho cha đỡ buồn, mình cha ngồi giữa bọn con gái nên chẳng có ai cụng ly cùng :)).
  11. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @all: Láo đó, chị An hôm đó uống liên tục chứ nhấp môi đâu, mà LT có ép đâu, cứ thấy mọi người nói chuyện là chị ta rót bia tu ừng ực rồi quẹt môi nói nhỏ "tranh thủ họ nói chuyện mình phải lời vài ly kẻo phí tiền nộp" ăn và uống liên tục, hic!
  12. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    @LT: ai là chị ta??? tu ừng ực,nghe mà phát sợ, giống như mấy cha nghiện rượu ấy nhỉ??? Mi là cái đồ ngậm máu phun người hiền, đồ ...đồ...Thôi, không nói nhiều thêm phiền, gặp mặt rồi sẽ biết lễ độ nghe em.
  13. kun Thành viên

    cái ni phải nói là phụ nữ khi nào cũng đi chợ ,tính toán giỏi .:d
    như chị AN nhà ta đây cái gì cũng giỏi ,uống cũng giỏi .ăn cũng giỏi .mắt láo liên nhìn két bia + mũi đánh hơi dĩa mồi .chị thật đúng là sư phụ của em ! ;)) em nghiêng mình bái phục chị .nếu chị đi học karate chắc là sẽ có nhiều đệ tử nữa chị à ! dân Gio Linh phong cho CHị AN nhà ta chức ' hũ hèm tiên sinh '' đi :d '' rất hợp với dáng em ''!!!!!!
    Lãng Tử likes this.
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    @kun: kêu mi vô đây minh oan dùm mà mi nói sư phụ rứa àh???giận rồi, "giận hờn vu vơ" luôn :((.
    Mấy đứa bây khi mô chị gặp rồi chị đánh luôn 1 thể chứ đấu võ mồm với tụi bây thêm phí lời.
  15. DTS Thành viên

    Ai cũng nhậu ghê hết , mỗi mình nhậu mãi chả thấy gì , :)) về tận nơi thấy la liệt rứa tề , võng nằm trên người , người nằm trên võ bia , đứa mô cũng trốn , mỗi eng 2 ngồi chiến , mà chiến giật giật :-s
  16. chidaica Thành viên

    tiếc thiệt hôm nớ xe hư nên kô có xe đi chơi cùng mọi người đc,,,sory..hẹn tết về có 1 buổi off thật hoành tráng,,,ko thiếu một ai nha bà con nhà miềng,,,tui vào Sg lại rồi,,
  17. thucxinh Thành viên

    Chuyện đã qua và đó cuối cùng là một cuộc vui của những ACE có tinh thần thôi ...Mong từ nay nếu có OFF thì các thành viên QTN sẽ đi đông đủ .....Đọc xong tường thuật lúc đầu thấy buồn buồn trong lòng nhưng mà thôi ...không nên nói nhiều làm chi ...
    @ chị Bé : Rất vui vì được gặp và nói chuyện với chị ......
  18. chidaica Thành viên

    Thục à...em đã vượt qua chuyện bữa trc em tâm sự trên diễn dàn rồi à,,chúc mừng em,,em à hang chữ "không yêu ai" thiệt kô đó rồi( !!! ..là kô bt chuyện gì xảy ra hử) hehe..hẹn gặp tất cả ACE có tinh thần vào dịp off Tết
    cám ơn những ACE có tinh thần ,,,ít mà chất lượng,,,,
  19. thucxinh Thành viên

    @chidaica : Những chuyện đó với em chỉ là chuyện nhỏ anh àh .Mình cứ sống thật vui vẻ và nghĩ thoáng ra một tí thì mọi thứ sẽ trôi qua thôi anh .........dù có chuyện gì thì luôn cười thật hồn nhiên phải không anh ? ? ? .......mà dòng chữ " không yêu ai " là ý muốn của em mà anh ....

Share This Page