Xin lỗi vì sự chậm trễ! Mọi người đã xem phóng sự ảnh cùng các clip do admin No.1255 đưa lên chắc cũng hình dung ra được phần nào chương trình hoạt động của QTN nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm phục hồi chức năng TX Đông Hà. Để giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn, \^o^/ xin phép được tường thuật vắn tắt lại hoạt động. Theo kế hoạch đã đề ra, từ 14h30' ngày 1.6 một số thành viên QTN đã đến tập trung tại công viên Lê Duẩn, nhưng đến hơn 15h mọi người mới có mặt khá đông đủ (lần sau mong các bạn lưu ý vấn đề thời gian), chỉ vắng mặt admin Rain ko thể vào vì lý do bận công tác Đoàn hội và admin No.1255 sang muộn vì đang trong giờ làm việc (hôm ấy là thứ Hai). 15h30', chúng ta bắt đầu di chuyển đến Trung tâm phục hồi chức năng cách đó chừng 500m và chờ các lãnh đạo thị xã đến để cùng vào thăm và tặng quà cho các em. Không thể nói hết cảm xúc của các thành viên QTN khi gặp các em tại Trung tâm. Khác với các em học sinh khiếm thính, khiếm thị, câm điếc mà chúng ta đã đến thăm tại trường Khuyết tật Quảng Trị vào ngày 17.4, các em sinh hoạt tại Trung tâm PHCN lại mắc các bệnh tự kỷ, bại não, thiểu năng trí tuệ và khó khăn vận động (chân tay co quắp, còng queo, các bạn có thể xem ảnh để hình dung rõ hơn). Thấy các anh chị đến, các em đều tỏ ra rất vui mừng, có em còn chạy ra tận nơi để trò chuyện, có em ko nói gì, chỉ đứng khèo vai, kéo áo các anh chị rồi cười ngô nghê, chỉ để được chú ý, được quan tâm... Bất ngờ nhất là được gặp em Thái Sơn - em trai của cỏ lông chông - tại trung tâm Sau khi các lãnh đạo thị xã đã trao tặng các em phần quà gồm bánh kẹo và sữa, QTN cũng bắt đầu phát quà là 1 bộ quần áo mặc nhà cho từng em - món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của các anh chị khi tự tay chọn từng chiếc áo, cái quần thật vừa vặn, thật đẹp cho các em. Nhận quà, em nào cũng vui, cũng cười hớn hở, có em còn bắt ba mẹ mở ra ướm thử và thay ngay tại chỗ cho mình. Tiếp theo phần trao quà là phần văn nghệ. Nhằm khuyến khích các em xung phong lên biểu diễn, QTN có chuẩn bị một số phần quà là bánh kẹo làm phần thưởng cho các em. Chỉ có 3,4 em ở trung tâm là có khả năng nhớ lời bài hát và mạnh dạn lên hát, tuy hát không trọn bài, tuy lời ca còn chưa rõ, nhưng được đứng biểu diễn trước đông người, được mọi người nồng nhiệt cổ vũ, có lẽ đó đã là một nỗ lực cũng như thành công rất lớn của các em. Các thành viên QTN với các tiết mục đồng ca tự phát ko hề có sự chuẩn bị trước cũng đã tặng lại cho các em 2 nhạc phẩm "Trái đất này là của chúng mình" và "Đứa bé" làm các vị phụ huynh ai cũng xúc động. Chương trình kết thúc lúc 17h sau lời cảm ơn của admin No.1255 đến trung tâm và lời cảm ơn của đại diện phụ huynh các em dành cho QTN, lúc đó ngoài trời mưa tầm tã và đã nhá nhem tối. Tuy thời tiết thất thường, nhưng chân thành cám ơn các bạn thành viên đã nhiệt tình tham gia và ở lại cho đến phút cuối. QTN mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bạn trong những hoạt động tiếp theo của diễn đàn!m Buổi viếng thăm và tặng quà của QTN đã được ghi hình bởi phóng viên của Đài truyền hình Quảng Trị cùng một đoạn phỏng vấn ngắn dành cho admin No.1255 về diễn đàn. Hoạt động này của chúng ta theo dự đoán đã được đưa tin trong chương trình thời sự QTV vào tối nay (2.6.2009 --> \^o^/ bỏ lỡ ko xem được nên ko biết chắc chắn) và phát lại vào 11h trưa mai (3.6.2009), các bạn nhớ đón xem nhé! ^^
coi rầu coi rầu.. miềng được lên Ti vi. tý tớn tý tớn. họ có mần 1 đoạn.. nói sơ lược về hoạt động hôm nớ + 4rum >
hơ hơ, Bờm có lên Ti vi nữa à? rứa chắc bọn miềng cũng có lên, chút nữa 11h bật lên xem cái mặt ngố ngố của anh Bờm nhà ta đã
Hôm đó anh thấy các em ở QTN rất hay. Đứng đợi ở cửa để đến lượt được đi trao quà, rất trật tự. Khi vào phòng rồi thì tự tìm chổ ngồi để cũ văn nghệ cùng các em. Càng ngày thấy các em trưởng thành hơn nhiều. Tốt quá, tốt quá
Đã liên hệ với bên Đài truyền hình, họ hứa sẽ cung cấp đoạn tin tức phát trên TV đó cho Rain. Chắc vài ngày nữa Rain đi lấy rồi post lên QTN.
eo ui rứa anh Tiến tươnmgr bọn em còn con Nít àh Óanh chết giờ. hì. ăn chơi ra ăn chơi. chứ ai giám lộn xộn hì