Tường thuật Hoạt động 30-04-2009 của QTN

Discussion in 'Tường thuật Offline!' started by No.1255, May 1, 2009.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Trong không khí chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/04, thống nhất đất nước, diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức buổi hoạt động lớn là tìm hiểu lịch sử của người Quảng Trị qua các thời kì; dâng hương viếng hương hồn các liệt sĩ và thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn.
    Trời QT, ngày 30/04 mưa xối xả, những tưởng đợt offline này sẽ hoãn lại. Nhưng, tinh thần, ý chí của các thành viên tham gia đã quyết, vượt mưa, đi đầy đủ các nơi như trong kế hoạch.
    14h15, QTN xuất phát từ nhà VHTT đến Bảo tàng với gần 30 thành viên gồm nhiều thế hệ. Đến địa điểm đầu tiên, QTN được đón tiếp nồng nhiệt. Đoàn diễn đàn được các chị dẫn dắt tìm hiểu, tham quan toàn bộ bảo tàng. Mỗi bức tranh, mỗi pho tượng, mô hình,...đều mang một ý nghĩa riêng.
    Tại bảo tàng này, chúng ta được thực tế hơn về các thời kì của người Quảng Trị, từ xa xưa, thời nguyên thủy - với những hiện vật còn lại cho đến thời chống Pháp, chống Mỹ và đến cả hôm nay.
    Chúng ta cũng được thấy rằng, một tấm gương hi sinh của chị Nguyễn Thị Tuyết khi mới 16 tuổi, chị bị bọn giặc ngoại xâm tra tấn, rồi xé ruột, moi gan, nấu để ăn, hùng hồn hơn là có nguyên cái soong tượng trưng để ở bên dưới di ảnh.
    Chúng ta tự hào rằng, các chiến sĩ đặc công, các anh bộ đội đã phá đứt dây thép gai mà trên đó gắn đầy bom, mìn. Nhờ đó đã phá hủy hàng rào Mác na ma ra và tiến lên giải phóng quê hương.
    Và còn nhiều, nhiều nữa,...ở đây quả là một nơi thú vị, bao quát về lịch sử, nếu có thời gian, có thể đến vài lần nữa để được nghe, thấy kĩ hơn.
    15h30, QTN xuất phát vào Thành Cổ Quảng Trị. Lúc này, trời hầu như không mưa, nên thuận tiện cho việc di chuyển đường xa.
    Tầm 16h15, chúng ta đã có mặt tại Thành Cổ. Trong lúc chờ đợi lượt QTN vào viếng và làm lễ, tham quan bảo tàng tại TC, QTN đã dành một chút thời gian cho giới thiệu, làm quen.
    [IMG]
    [IMG]
    16h45, QTN tập trung đông đủ tại Thành Cổ để làm lễ, dâng hương.
    [IMG]
    Chúng ta đã thấy được ý nghĩa của tượng đài Thành Cổ, nghe được 81 ngày đêm oanh liệt của các chiến sĩ, vượt sông Thạch Hãn để dành từng tấc đất cho quê hương. Và thật xúc động khi được nghe lại lời nhắn gửi của một cựu chiến binh:
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ.
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    .
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước.
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

    Đoàn diễn đàn cũng đã xúc động trước những lá thư còn lại của các anh, những dòng chữ nhạt nhòa cho vợ, cho con, cho gia đình, cho bạn bè, cho quê hương,...cũng qua đó, mới biết được đức hi sinh cao cả của những người mẹ, người vợ,...âm thầm trong nước mắt, mòn mỏi mong chờ và rồi, chấp nhận...sự thật đắng cay, nghiệt ngã.
    Trong thời gian làm lễ này, No.1255 đã ghi lại được clip:
    [FLASH]Yhq8FBriHlM[/FLASH]
    Thời gian tiếp theo, QTN vào thăm bảo tàng Thành Cổ, tại đây một lần nữa chúng ta được sống trong không khí hào hùng của dân tộc.
    [IMG]
    18h, các thành viên đi chữa đói bằng cháo cá và bánh lọc. Có nhiều câu nói very "tục" của đồng chí Vượng, đ/c Nghi,...nhưng để bài tiếp theo mọi người nhắc :).
    19h, QTN tập trung đến địa điểm thả hoa trên sông Thạch Hãn. QTN đã thuê được một thuyền riêng, dành cho thành viên có thể lên thuyền, để thả hoa đăng. No.1255 đứng ở trên bờ nên không cảm nhận được không khí trên sông như thế nào, nhưng vẫn biết rằng, ở nơi đó, các anh vui vẻ, hạnh phúc trong ngày hôm nay, bởi những con người ở nơi xa, không quản ngại khó khăn, về đây cầu nguyện, thăm viếng các anh.
    20h, QTN di chuyển ra Đông Hà, tập trung tại Cây Me quán, ăn nhẹ, uống nhẹ. Ly đầu tiên là chúc mừng chúng ta đã thành công tốt đẹp một buổi Offline đầy ý nghĩa, thiết thực, và hi vọng sẽ trở thành truyền thống cho các thế hệ sau. Phương châm rõ ràng, uống ít, nói nhiều, vừa đỡ tiền bia, vừa đỡ tiền mồi nên QTN tiết kiệm kha khá :d.
    22h, các thành viên còn lại tập trung tại quán KaraOke để hát cho nhau nghe, tỉ tê tâm sự cùng nhau. Trời mưa to, nhưng trong không khí ấy, chúng ta ngồi bên nhau thật đầm ấm.
    23h30, tạm thời chia tay nhau, hẹn ngày gặp lại!
    Trong bài tường thuật này, No.1255 muốn chia sẽ với các bạn một điều: mình cũng là người Quảng Trị, sinh ra, lớn lên tại đây, nhưng phải tự thú nhận rằng, 28t nhưng kiến thức lịch sử ngay đến chổ mình sinh ra còn quá ít. Mong muốn lần sau, sẽ có nhiều buổi Offline tương tự, bản thân thu được rất nhiều.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
    Về ảnh, đợi ở anh Rain bên box Ảnh Offline
  2. Rain Thành viên

    Tường thuật offline 30-4-2009

    Hic, mưa to quá, chạy từ Đông Hà ra giờ mới tới nhà, lao vội lên QTN viết tường thuật kẻo mọi người nóng ruột:

    Trưa hôm qua: 30-4 năm 2009, Rain chạy từ Vĩnh Linh vào Đông Hà, hic, mưa to kinh khủng.

    14h chiều tập trung ở NVHTT, trời mưa to, tưởng sẽ ít người, hóa ra rất đông, mọi người nhiệt tình đội mưa đến tập trung đầy đủ, đúng giờ.

    14h15 Xuất phát xuống Bảo tàng Tỉnh. Ở đây, mọi người được hướng dẫn viên tận tình, chu đáo giới thiệu đi hết tất cả các nhà trưng bày, rồi chổ trưng bày ngoài trời của bảo tàng. (Ảnh chi tiết sẽ post bên kia). Ở đây xin trích lại mấy cấu giới thiệu o Nghi viết bên kia:


    Tham quan bảo tàng xong, mọi người cùng hướng về thị xã Quảng Trị thẳng tiến, may mắn là lúc này mưa có ngớt hơn, nên đi đường xa nhưng cũng vui vẻ hơn hẳn vì vừa đi vừa nói chuyện tưng bừng được (vi phạm luật giao thông !!!! :d )

    Tập trung tại nhà đón tiếp của Thành cổ, trong lúc đợi đến lượt dâng vòng hoa và hương (khách các Tỉnh khác đến rất đông), các ACE tranh thủ ra làm lượt nước mía :d Tranh thủ giới thiệu thành viên với nhau.

    30 phút sau vào, theo hướng dẫn viên, đoàn QuangTriNet cùng với đoàn của Tỉnh nào đó (quên mất tên :P ) cùng lên dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, sau đó tham quan Bảo tàng, khuôn viên Thành cổ, có hướng dẫn viên thuyết trình.

    Dâng hương xong, mọi người chuyển địa điểm về tọa lạc ở một quán cháo + bánh lọc, tranh thủ nạp năng lượng cho bước tiếp theo, lúc này cũng khoảng 18h30 tối rồi.

    Ăn xong, toàn thể mọi người tiếp tục đi về Phòng VHTT thị xã Quảng Trị, chuẩn bị những khâu cuối cùng cho việc thả đèn trên sông Thạch Hãn.

    19h: Lễ dâng hương bắt đầu, đại diện QTN và các đơn vị lên dâng hương, tiếp theo là đoàn viên và tất cả các thành viên QTN dâng hương.

    19h30: Mọi người lên 2 thuyền lớn, ra sông thả đèn, hic. Đây là khung cảnh lần đầu tiên trong đời cá nhân Rain được thấy: Lung linh huyền ảo, cảm giác những ánh đèn hoa sen trên sông như thay hàng ngàn tấm lòng biết ơn hướng đến những người con đất nước đã ngã xuống. Tiếc là đêm tối, khó chụp hình quá.
    Cũng lo lo khi thấy thuyền chòng chành vì người khá đông. Nhưng rồi mọi chuyện tốt đẹp, mọi người quay vào bờ an toàn.

    Cả một vùng sông rực lên ánh đèn trong đêm tối. Nhớ mãi bé Kẹo khi lên bờ nhảy lên hét với anh Rain: Thấy QT của bé đẹp chưa (???) :| (hình như nó bảo miềng không phải người QT hay sao í :)) )

    Công việc như vậy là xong. Mọi người lên xe quay ra Đông Hà, ăn mừng thành công buổi offline đầy ý nghĩa, cũng như thảo luận sơ qua hướng cho những lần tiếp theo.
    Tiếp theo, tiết mục không thể thiếu là đi karaoke, nơi thể hiện cho các giọng ca vàng. Kết thúc, mọi người ai về nhà nấy vào lúc 12h đêm, à quên, có một số người về nhà nhưng.. nhà người khác :d, tự nhủ: overnight nhưng lâu lâu một lần, không phải là hư mà do hoàn cảnh đưa đẩy :))

    Một buổi offline đầy ý nghĩa, qua đây cũng giúp mọi người hiểu thêm về Quảng Trị rất nhiều. Buổi offline diễn ra từ đầu đến cuối hoàn toàn tốt đẹp, không một vấn đề khúc mắc nào xảy ra. Đây cũng là điều ít có từ trước đến nay của QTN nói chung và từng box nói riêng.

    Ngắn gọn vậy đã. Giờ phải chuyển qua biên tập và post hình offline. Cám ơn mọi người.


    Hic, xin lỗi mọi người, 2 admin post bài cùng lúc, thôi thì gộp lại một cho mọi người dễ đọc.

    Rain
  3. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Thích nhất lúc thả đèn hoa đăng, ai không lên thuyền để thả đén là một thiệt thòi lớn :). Lúc trước chỉ toàn đi xem người ta thả, bây giờ được tự mình thả đèn. Thuyền chồng chềnh vì nhiều người nên Cà Chua không dám thả, sợ thuyền bị nghiêng, chỉ thắp đèn cho mấy em thả thui, tới khi nhìn lên cả mặt sông sáng lóa ánh đèn...cảm giác lúc đó không thể nào tả nổi. Vui nhất là vừa thả đèn vừa hát, hát hăng nhất là chị Diệu (vemientrung84).

    Cả lúc đi Bảo Tàng, Thành Cổ...tất cả đều rất tuyệt vời và ý nghĩa.
    No.1255 likes this.
  4. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    vui quá là vui nhưng cả buổi khung răng hết rứa mà lên bờ lại đạp đầu gói vào cái thành thuyền, híc đau nhưng lại quên ngay vì dang nghĩ đến phần sau mừ.
    No.1255 likes this.
  5. 0^ma1_chua Thành viên

    hihihi hôm qua đi quá là vui luôn .Thích nhất là ngồi thuyền thả đèn, hehehe thuyền nghiêng một cái là bà con thi nhau hét :d , nhưng mà vui. Vừa thả đèn vừa hát những bài ca về Quảng Trị về dòng sông Thạch Hản anh hùng . Quá tuyệt phải hok mọi người!!!!
    No.1255 likes this.
  6. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    ừhm, không chỉ lúc thả đèn mà cả đi Bảo Tàng, Thành Cổ...cái mô cũng thích hết.
    Mong những đợt off sau cũng sẽ hoành tráng...như đợt này:).
    No.1255 likes this.
  7. Mas Thành Viên Danh Dự

    Một ngày ý nghĩ, thấy tự hào hơn về quê hương mình.
    Lần thứ 2 được vào Thành Cổ, không khí thật trang nghiêm. Ko được lên thuyền thả hoa đăng nhưng cũng bon chen thả 1 cái ở trên bờ. :)
    Gia đình QTN lúc nào cũng gần gũi thân thiện, người mới gặp cũng như đã quen từ lâu. :d
  8. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc mấy anh chỵ off đến 23h30p mới về luôn hở
    hèn rỳ 12 h đêm có người còn thức để gọi điện nữa
    :((
  9. vipqt88 Thành viên

    ôi ! ngày đó mình bận vào huế thăm đứa bạn thân mới bị tai nạn mất rồi. tiếc quá
  10. daccong86 Thành viên

    hic hôm qua đi thuyền chị cỏ lông chông được 1 anh Hà Nội đẹp zai ga lăng cho đó
    lúc thả hòa hok còn gì để nói quá đẹp luôn hôm đó ai hok đi thả đèn nằm nhà mà tiếc
  11. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    đẹp chi bằng mấy anh QTN nhà miềng. Mà chắc tui nhỏ hơn nên ko phải gọi bằng chị mô.
  12. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua tiếc nhất là cái đoạn thả đèn, đã thuê hẳn cho QTN riêng một chiếc thuyền rứa mà nhân lúc lộn xộn có mấy người lạ "thừa cơ" trà trộn lên :d, cuối cùng \^o^/ với 9 người nữa phải ở trên bờ (do 1 số người ko mún lên thuyền nữa). Đến lúc thả hoa đăng, đứng trong này thấy đẹp quá, bức xúc quá, rút máy ra nt cho Bóp-bi đang ở trên thuyền "ở ngoài nớ thích ko mi? Trong ni nhìn ra đẹp lắm, muốn ra ngoài nớ quá :(" thì nhận được reply "tau làm nãy giờ", ko bít anh chàng "làm" gì :d. Hoá ra sau mấy đứa kể lại là anh chàng phải ngồi thắp nến từ đầu đến cuối cho mọi người thả đèn, ngồi hát trên thuyền lâu lâu lại chen vô mấy câu ư ử "răng ko ai thắp nến cho tui ri? Răng bắt tui thắp nến hoài ri?" theo điệu nhạc :)) (mờ nghe kể mụ D với candy hát hăng lắm nhé ;))). Cái cảm giác ngồi trên thuyền tự thả đèn chắc thích lắm nhỉ? \^o^/ nhìn ra cái dải sáng bập bềnh trên sông đã thấy đẹp, lại nghĩ đó là đèn do QTN thả lại thấy càng đẹp bội phần :)

    Cũng may còn sót lại vài cái hoa đăng trên bờ, miềng với mọi người cũng bon chen thắp nến, chụp ảnh (ko bít ảnh chừ nằm mô) rồi cùng Lãng Tử lội nước ra thả, đèn của LT còn chở cả tờ sớ của QTN. Thả 1 lúc thấy đèn vẫn cứ chòng chành trong bờ ko chịu trôi ra xa, LT mới kiếm mô ra 1 cành hoa huệ khoát khoát, đẩy đẩy, cuối cùng mới chịu trôi.

    Hôm qua trời mưa cứ tưởng phải huỷ kế hoạch rùi, rứa mà một số người vẫn có mặt từ rất sớm (changtraitotbung, sun.pro,...), từ rất xa (Rain, vemientrung84, chị Hạnh từ Vĩnh Linh, candy và Ô_mai_chua từ TXQT...) và vẫn nhiệt tình tham gia, nhất là các mem nhỏ còn "dạ" rõ to khi \^o^/ có đồng ý giữ nguyên kế hoạch không. Cám ơn mọi người nhìu :-*
  13. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    [IMG]

    [IMG]
    2 píc ny hình như chụp ở trước cổng thành cổ thì phải. thấy quen lắm :-s byn hukthamgia đc tiếc thật :-<
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hì, thấy người ta thả tiền, CôngHoài74 với Cà Chua cũng bon chen xin mỗi đứa 1 tờ để thả. Cu Hoài còn xử: "chị nhìn số seri để tẹo nữa về đánh số đề":)), nhìn được số 090 nhưng mờ không dám đánh :).
  15. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hum qua mọi người thống nhất mua con 81 :P
    Haizzzza, khung bít hum ni có ai mua ko? Có ai trúng nhớ thông báo bà còn bít nha.
    Ui chà, chừ mí nhớ ra, thả đèn hoa đăng ước có linh ko hè? Chắc có, LT mua nguyên tờ sớ mờ. Hum qua loay hoay, cứ sợ rớt xún sông nên nỏ ước chi cả :|, chừ nghĩ lại tiếc.
  16. Rain Thành viên

    Tiếc thật mình cũng không có được cảm giác lên thuyền ra ngoài đó, tự nhiên QTN xuống chưa hết mấy người ở các đoàn khác lên kín thuyền luôn.

    Mệt quá nhưng thấy rất vui vì buổi hoạt động diễn ra thành công trọn vẹn.
    Chờ bé Kẹo post các hình trong máy bé lên nữa là đủ.

    Ngoài lề tý: Hôm qua Phong (changtraitotbung) bảo sáng ni cafe, mấy anh em đi cafe mà không có số Phong nên bó tay. :d

    Báo cáo em là tối qua đài QT con 09 ra 3 nháy: 2 con 509 và 1 con 309 :((
    Lãng Tử and daccong86 like this.
  17. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hic, cái chi chứ số đề em chịu, không hiểu mấy. Mà có ra 090 thì em cũng không trúng vì tối qua em mới coi số, đánh có kịp mô :(.
  18. vuonglv Thành viên

    Hôm qua là một ngày tuyệt vời. tuy có mưa nhưng mà với tin thần của ngày 30 -4 thì mọi người ai cũng hăng hái cả.
    Thích nhất là cảm giác được ngồi trên thuyền và thả đàn hoa, một cảm giấc thật thú vị mà thiêng liêng.
    Mổi tội không biết hôm qua có phải vì cái món cái "L" không có mà chỉ có cháo "C" không biết có đụng hàng hay không mà tối về bị ngộ độc đau bụng cả đêm đến giờ mà vẫn chua hết.
    Nếu sang năm có tiếp tục chắc chắn phải cho Susu của tớ đi theo rồi. hihihi. Lúc đó chơi tét ga luôn
    Lãng Tử likes this.
  19. poppy12d Thành viên

    Hôm qua, lần đầu tiên mới thực sự hiểu rõ về Quảng Trị và Thành Cổ...Cảm giác thật khó tả.
    Thích nhất là thả Đèn... Mặc dù đang "làm việc" nhưng lâu lâu cũng bon Chen thả vài cái đèn và đứng dậy ngắm đèn... Quá Tuyệt.
    Thanks QTN... vì dù sao dịp này về Nhà cũng có ý nghĩa !@{;-
    Lãng Tử likes this.
  20. Candy Quản lý Diễn đàn

    Không biết đã bao lần em đc cái vinh dự nghe thuyết trình ở Thành Cổ ( tự đi có, ăn bám theo người khác có, đi theo đoàn có) mà mỗi một lần lại thêm phần tự hào về QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ lại nghẹo ngào trước sự hy sinh quá lớn của một lớp người..
    Đc thả hoa và đèn trên sông thật là tuyệt!!! Trời âm u mưa suốt ngày mà đến tối, bầu trời có nữa vầng trăng lên, chông chênh trên thuyền cảm giác cứ mỗi một ngọn đèn thả xuống là một lời tri ân đến các anh, hồn nhẹ bẫng theo câu hát...Cứ văng vẵng trong đầu câu thơ của cựu chiến binh LÊ BÁ DƯƠNG :
    " Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ.
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi đôi mươi hòa sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn nắm"
    Hôm nay, chúng em cũng tuổi đôi mươi, xuôi dòng Thạch Hãn...tay thả đèn và lòng âm vang câu hát, câu hát vút lên mong các anh dưới lòng sông quê luôn yên nghĩ...
    Sông quê, rực đèn, câu hát vút lên..còn đọng mãi..
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho em một ngày 30/4 thật ý nghĩa!! !
    @ anh Rain: Em Kẹo vui quá anh nờ!!! he he
    @ chị Diệu: chị em miềng tuy ko là ca sĩ, nhưng cũng ngoi ngóp hát đc vài bài chị nhỉ ??:d ( mặc dù bị anh Bóp_bi kêu là đã ăn cháo rồi sao còn rên ..:| )
    @ anh Bóp - bi : Sr! anh vì cí dấu cào ( nếu có), vui nhất anh là cí đoạn " làm việc" hơ hơ, bé là dây chuyền nớ chứ anh hè, anh bon chen mí câu hát độc quá đi :d
    @ all: em xin phép :-* mỗi người một cái :d Cảm ơn cả nhà rất nhiều!!!

    p/s: ảnh ở máy em mai sẽ có !! sáng ni em vô mà chưa lấy đc!! :d

Share This Page