Tường thuật OFFLINE 22/9

Thảo luận trong 'Tường thuật Offline!' bắt đầu bởi \^o^/, 23/9/07.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ảnh thì ku Lãng Tử bưng hết rồi kưng, phải chờ nó mới có, nó mà chơi cái trò "nhỏ giọt" như bữa trước là tẩy chay nó luôn á! Tiện đây để \^o^/ tường thuật lại cái vụ off hôm qua cho bà con nghe mà cười chơi luôn hí!^^
    7h tối 22/9, trời mưa cả ngày tự nhiên tạnh nhưng vẫn còn hơi lạnh, \^o^/ bấm máy điện cho TienSmall "tình hình răng rồi anh, có ai chưa?- Đông lắm rồi, em xuống gấp. Có hơn chục người ở đây lận". \^o^/ bán tính bán nghi e cha này lừa mình, nhưng vì tinh thần nhậu nhẹt đang hừng hực nên quyết định phóng xuống. 7h30' đến nơi thấy cả một đống người đứng ngồi lẫn lộn, đếm ra cũng được gần 20 người (có đứa bảo đến từ lúc 5h chiều để... giành chỗ:d). Có một số mem mới toanh như quanghaivl, ChjpHoj, lovenguyen... Đáng khen nhất là Lãng Tử nhà ta nghe off là phóng xe từ GL vào, lại còn em Chip Chip đáp tàu từ ĐN ra gấp để kịp buổi off. Sau khi đã điểm danh và thu tiền đầy đủ:d, TienSmall ra lệnh xuất phát, dẫn đầu là Mr Nguyễn với cái mũ bảo hiểm đỏ chót. Vuonglv chở \^o^/, đi được nửa đường thì dụ dỗ \^o^/ đi ăn bánh lẻ nhưng \^o^/ nhất định không chịu bỏ đồng đội. Cuối cùng cũng đến được quán Bãi Bồi ven sông Hiếu. Điểm danh lại thì thấy thiếu Redsun và phu nhân, anh em điện thoại thì thấy tắt máy, biết là không nên quấy rầy nữa. Cuộc nhậu bắt đầu!
    Mới đầu ai cũng e dè, Chipchip và lovenguyen nhất định không chịu uống beer chỉ đòi nước ngọt, sau bị ép quá đành phải nâng cốc. Càng uống càng hăng, sau ai cũng giành nhau uống:)). Mồi là 3 dĩa lạc rang vừa bùi vừa béo, 2 dĩa rau muống xào tỏi to vĩ đại, 2 dĩa ếch xào sả ớt thơm phức và 1 dĩa lươn um cay xé lưỡi. Lãng Tử tuổi trẻ tài cao nâng cốc chúc đủ 3 vòng, mỗi vòng đều "chăm phần chăm" cả. Lạ một cái là Lãng Tử càng uống thì mặt càng trắng, da càng đẹp làm \^o^/ ngồi một bên cũng phải thấy ghen tị và làm các anh TienSmall, Mr Nguyễn, Vuonglv rỏ dãi:)). Lâm Appophis cũng không chịu lép vế, ly cụng côm cốp và cạn liên tục. Còn các đại ca như TienSmall, Mr Nguyễn, Vuonglv thì khỏi bàn, uống chỉ biết no chứ không biết say. 3 mems mới lovenguyen, ChjpHoj và Quanghai lúc đầu ra vẻ dịu dàng, sau mới trổ hết trò nghịch ngợm làm mọi người ai cũng khiếp vía (nhất là cái chuyện tiếu lâm của iem Hải:d). Thấm thoắt đã hết một két bia nhưng anh chị em vẫn còn tỉnh lắm, thế là gọi thêm két nữa. Chipchip đại diện cho tinh thần phụ nữ vùng lên với khả năng uống kinh khủng không hề thua kém các anh, \^o^/ thì chỉ ngồi lẳng lặng uống, càng uống cảng tỉnh, còn lovenguyen thì chịu không nổi đành xin đổi sang nước ngọt. Đến khi gần tàn tiệc chỉ còn lại 10 người tiếp tục thi tài, Lãng Tử không chịu nổi vì cả ngày đã phải chiến đấu với anh Vượng thêm nữa tối chưa ăn đã đổ beer vào nên đã anh dũng gục xuống nôn thốc nôn tháo. TienSmall đầy kinh nghiệm lôi ra một chai dầu gió hết bôi vào bụng lại bôi vào ngực Lãng Tử, vừa bôi vừa xin phép "Tuấn ơi, cho anh sờ bụng em nghe". \^o^/ ngồi một bên thấy TienSmall làm ăn quá dễ dàng thì bon chen "Tuấn ơi, chị N cũng sờ bụng em nghe" thì nhận được cái lắc đầu đầy kinh hoàng của Lãng Tử. Mr Nguyễn và Vuonglv chửi thầm TienSmall "cái thằng nhanh tay dữ!"...
    Sau khi chăm sóc cho Lãng Tử xong, mọi người tiếp tục chiến đấu cho hết két bia thứ 2 rồi gọi tính tiền, hóa đơn hết 1.411.000 đồng chẵn được khuyến mãi 1.000 đ còn 43.000 đ được sung vào công quỹ. Khi \^o^/ ra đến nơi thì mọi người đã về gần hết, còn TienSmall chở em lovenguyen về giao CHjpHoj lại cho \^o^/ (em này cũng đã say ngật ngưỡng, bảo nhà mình ở gần Châu Sơn Quán là em ấy phán ngay "à, gần bến xe", bó tay!). Đến hôm nay nhận được tin mọi người đều về nhà an toàn, như vậy buổi off hôm qua của chúng ta đã thành công rực rỡ. Xin mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ cho tinh thần nhậu nhẹt không mệt mỏi của QTN chúng ta!:))
    khanhlam, Lãng Tử, Mr Nguyễn8 others thích bài này.
  2. lovenguyen8187 Thành viên

    híc , trong vụ này có mỗi anh Bá , anh Tiến và anh Vượng là sướng nhất. khakha
    Anh Bá : trả được mối thù
    Anh Tiến :được sờ mò ku Lãng Tử
    Anh Vượng :được chăm sóc Lãng Tử cả đêm khakha
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Bé Nghi bữa nay hồi xuân rồi nhỉ, kể cứ như là kute baby.
    Người hạnh phúc nhất bữa off suy cho cùng là Mr Nguyễn. Mr đã chuẩn bị hai tay để đầu hàng vì tửu lượng thì Lãng tử đột nhiên mất tích...5 phút.
    Khi quay lại thì Tuấn LT như vừa "đi khách" về hé, mặt mày trắng bóc, tay chân bủn rủn.
    Lát sau, thấy chiều hướng của sự quá sức ở Lãng tử; chú Bá cười khẩy, roài chạy lon ton, tí tởn, đú đởn một vòng quanh bàn (cái này gọi là cảm giác Yomost), và nâng li liên tục, khoe hàng: "Tuấn ơi, nữa không? 1-1 nhé" (lần trước bị lãng tử cho knock out).
    Còn sau khi về tại phòng anh Vượng gồm mấy người, làm việc gì, có hú hí phát nữa không, mình ko tham gia :d
    Lãng Tử thích bài này.
  4. vuonglv Thành viên

    Sau khi cả đoàn về lại quán Vuonglv, đưa LT về phòng cho an vị xong trở lại quán Mr. Nguyễn nổi hứng bảo đi Hú Hí cái nữa hè!"Ăn mừng vì đã gở lại bàn thua lần trước" (có cả Lâm và CjpHoj nữa). Nghe thế cũng sướng quá nhưng. bảo với Mr: " Anh không thể đi được để LT say mà ngủ một mình ở nhà không yên tâm". Nên khách lại lần sau. Sau đó không biết mấy vị đó có Hú hí ở đâu nửa không?khakha
  5. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    1 câu thoai...tiếc :d
  6. lovenguyen8187 Thành viên

    một cuọc offline diễn ra khá hoàng tráng của mems QTN nói chung và mems ở Đông Hà nói riêng , sau đây là một cuộc phỏng vấn diễn ra giữa lovenguyen va vuonglv :

    -lovenguyen :sau vụ offline này , anh có cảm giác thế nào ?
    -vuonglv: với ai thì tôi ko biết , chứ riêng tôi thì phải nói là quá sung sướng và hạnh phúc
    :d
    -lovenguyen:ủa, tò mò quá , anh có thể diễn tả cái cảm giác đó cho pà kon cùng nghe được ko?
    -vuonglv : ok thui , nhiều cái sung sướng và hạnh phúc lắm , đêm đó đi off được chở theo người đẹp là em Nghi , đi được một đoạn đường khá dài , nhưng ko mần ăn chi được (hế hế ) , chờ cơ hội lần sau vậy , nhưng đó chỉ là mở đầu thôi.
    -lovenguyen:anh có thể cho em cắt ngang lời nói nhé , đó chỉ là mở đầu , vậy cho em hỏi anh điều gì làm anh khó quên nhất trong buổi tối hôm đó .
    :d
    -vuonglv:kể ra đây , pà kon cho tui là tham và xấu xa , nhưng mong pà kon hãy bỏ qua nhá .Chuyện là thế này , đêm đó sau khi mấy đại ca đã chúc cho ku Tuấn (LT) say mèm , ko biết trời đất là gì ? , vì bản tính xấu xa do bẩm sinh mà có , tui đã đưa em í về phòng trọ của mình .
    vuonglv nói đến đây , lovenguyen ko thể nào tin vào mắt mình nữa , chẳng nhẽ vuonglv nhà ta định làm liều , lovenguyen hỏi tiếp :
    -lovenguyen: anh đưa em í về phòng của mình ,và thấy lúc đó em í thế nào ?
    vuonglv: em í mềm mại như con bún , nước da hồng hào , toàn thân trắng toát , rất chi là nỡm nà ,( híc híc ) , lúc đó anh nổi cả da gà , nhưng ko hiểu ví sao ?,
    lúc này lovenguyen ko thể nào tin nổi anh Vượng lại được chiêm ngưỡng 1 thân hình ....., phải nói là rất ok luôn
    :)) đến đây lovenguyen ko dám phỏng vấn anh Vượng nữa , nếu tiếp tục chắc sẽ có nhiều chuyện li kỳ hơn , vốn bản tinh nhút nhát của mình , lovenguyen xin được tạm dừng tại đây , hẹn hối sau sẽ phỏng vấn tiếp , lovenguyen gần xỉu rồi , vì nghe anh Vượng khiếp quá khakha , sẽ còn tiếp tục , pà kon cố gắng chờ đợi thêm 1 cuộc phỏng vấn nữa nhé .Thank all .
    Note: đây là trang1 , trang 2 chuẩn bị ra đời
    :))
    hê hê , ông này ko hổ danh là Vượng lúa vải hay Vượng vải lúa
    :))

    @Chị Nghi: em có đụng chạm đến cái tên chị 1 lần, bỏ qua cho em nhá
    :d



  7. vuonglv Thành viên

    Trời đất cái Pà này làm mình Pede không bằng hà. Potay.org luôn
  8. Lee_Sown Thành viên

    Vui quá nhỉ...tiếc là mình kô có mặt để chứng kiến, Chúc mọi người có thêm nhiều buổi off như thế này nữa
  9. he he he vui hè phát huy ná
  10. funny_love Thành viên

    híc,mọi người chơi vui vẻ thật.giá như mà được đi thì khỏi nói
  11. phuonghoang Guest

    oa oa không ai nói hôm đó offline nên không đi được bùn quá :((
  12. Lái Xích Lô Thành viên

    oài ! Sao phí thế uống thì không say, say mồi thì có , nếu lần sau thì đề nghị Ban Chấp hành bữa nhậu cho 1 Két rượu nha! mỗi người Chai là Dje hết ( chắc Ku éo cũng Ru được 1 số người ngũ như chết cho xem:hahaha:) mà cuối tháng 9 này OF thêm trận nữa nghen!! để Ku éo thể hiện cho xem
    1 . ai muốn Tưng Bừng thì uống Rượu
    2 . ai muốn uống cho "No" thì Bia
    3 . uống rượu không được bỏ giữa chưng ( lâu lâu 1 lần uống cho nằm 1 đóng thì thôi )
    3 . Anh em không được mất hòa khí ( khi có mấy ly kồn vào hay nhớ bài Laj lắm )
    4 . Không được làm bậy ( Ku éo không thích cảnh đó )
    5 . ngồy z0^ uống thoai !!!!!!!
  13. vuonglv Thành viên

    Nói nghe hay đấy! Thằng cha này Nỗ to thế
    nhưng ko biết ăn nhậu thì thế nào! :o)
    Còn anh thì chỉ uống no thôi. Lúc nào No là nghỉ hihihihihkhakha
  14. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Hơ hơ tiếc quá! Bận quá, hẹn bà con khi khác nhá!!!
    Nhưng mà mọi người có làm gì ku Lang Tu ko mà bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt vây?
    Hay là...
  15. ITCOM Thành viên

    Nó đang ân hận vì bị Eng Sờ Mó... sờ khắp người đó à....
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Hề hề, vui thiệt, mà khong phải tui gở 1-1 với Cu Tún lảng tử đâu nghe, ai lại nói thế, nói thế cho vui thôi.
    @A.Tiến: Em mà ở gần là thịt Chip Chip rồi, hề hề, anh em mình có bàn trước rồi mà anh Tiến, hề hề, ngại quá đi à.
    @All: Cũng vui chứ nhỉ, lần sau off là không say không về đâu nha, hề hềkhakha
    @Tuấn: Post hết album nha, chừa lại là thấy thiếu thiếu đó :124:
  17. Nóng Thành viên

    hic chưa có khi nào doibuon được tham gia offline cùng dd hết nhỉ?bùn quá ah
  18. C[h]ip Thành viên

    tuấn cố gắng post ảnh cho mọi người coi nha...cho họ xèm lun...........mấy cái anh Bá đi....ý.....hì
  19. quanghaivl Guest

    Thôi chip chip oi đừng có doạ anh nữa mà, mấy cái dó cũng co mặt của anh mà, cầu trời cu Tuấn chi poss hình đẹp thôi:6:
  20. Lái Xích Lô Thành viên

    Trong này có ai đj nữa không ??? nếu có 9x thì tốt có bạn 9x dể uống hơn khakha
    @Vuongvl : ừ thì anh lớn gòy , mà người lớn nhậu khác , thế anh nhậu rượu hay Bia (Bia thì cho kiếu cái uống bia yếu lắm )

Chia sẻ trang này