Hehe. Tình hình là mình phải vào chiếm chỗ trước (nếu không mấy ông kia cướp mất). Hôm nay box Sài Gòn tổ chức gặp mặt đầu năm tại công viên Hoàng Văn Thụ với trên 40 người (một con số ấn tượng phải không nhỉ??). Đặc biệt là chúng ta có sự tham gia của Anh Đinh Văn Anh - chủ nhiệm CLB SVHS Quảng Trị tại TpHCM, ca sĩ Cáp Xuân Anh Tài, bạn Khoan - CLB HSSV kiêm admin blog Quảng Trị cùng với hơn 40 người con của mảnh đất Gió Lào thân yêu. Buổi offline bước đầu như vậy cũng đã là thành công ngoài mong đợi. Đó là sự nhiệt tình tham gia của tất cả các bạn, là những câu chuyện của anh Đinh Văn Anh, những bài ca bốc lửa của anh Cáp Xuân Anh Tài, là sự dí dỏm và đáng yêu của hai cô MC xinh đẹp : Thúy và Giang, là cái tài háo sắc của đồng chí Hắc (hic. Nghe bảo chiều nay đồng chí này xách quần đùi đi chạy thể dục với em Quyên bên CV Lê Văn Tám đó) và cũng không thể không nhắc đến đội ngũ chạy rông (ban tổ chức) - sự nhiệt tình của tất cả các bạn đã làm nên thành công của buổi offline hôm nay. Hơn nữa sau vụ này, box Sài Gòn có một cái quỹ nho nhỏ để làm kinh phí cho những hoạt động sắp tới (870K đó nha - nhắc đến tiền là mình sáng mắt à!!!) Box Sài Gòn muốn phát triển thì rất cần có những con người như thế. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. (Chi tiết mình sẽ tường thuật sau - có những pha cười muốn bể bụng luôn). Tường thuật offline Sáng 8h, tớ với anh Hợp đến công viên Hoàng Văn Thụ (cũng tại cái tính lèo nhèo mà ông ta bắt tớ đợi đến 30p!). Lúc đến thì đã thấy Thịnh, Thúy (MC1), Chip và anh Hưng ngồi "chỏ hỏ" (chổm hổm) ở đó với 2 cốc cà phê đá (tớ tự hỏi, 4 người uống 2 cốc làm sao uống nhỉ - có lẽ là họ uống chung!). 10 phút sau anh Tâm - botay.vovong và bạn Giang (MC thứ 2) đến, thế là bọn tớ bắt đầu tám (nói là cả bọn chứ có 7 người thôi nghe, ông Hợp ngồi riêng nhắn tin với gái). Thế là bắt đầu nói chuyện off iếc chi rứa, rùi chuyển sang mấy đề tài nham nhở (bạn nào muốn biết thông tin cụ thể chip đã làm gì botay thì liên hệ với tớ!). 8h30p: thanhtheqt, một anh chàng đẹp trai lái xe tạt đến và hỏi tỉnh bơ: "offline hội đồng hương Quảng Trị à. Sao nghe bảo có banroll nữa mà nỏ thấy mô cả?" Rùa: "Ôi, anh chàng này đẹp trai quá, mình phải làm quen mới được. Banroll tháng sau mới treo anh chàng đẹp trai ạ." 9h sáng: Chà chà. Lúc này mọi người đã đến được 20 người rồi đó. Kể ra thì người Quảng Trị mình dùng dây cao su cũng không dài lắm nhỉ? (Vì thông báo chính thức là 9h mà) Thế là tớ với Chip đi làm nhiệm vụ cao cả. TIỀN - đó là một loại vật chất có sức hút cực kỳ mạnh với nhiều người, riêng tớ và chip thì nó là No1. Sau đó tớ với Chip mượn chiếc xe cà tàng của anh Hưng đi mua trái cây và nước. Uất ức thay là đến chổ mua ổi lại gặp phải hai bà đang chưởi nhau vì vụ tranh chấp chỗ bán ổi, rùi còn đập nát cả cái ghế nhựa, tớ với chip đi mua mà mặt cứ xanh như tàu lá chuối (cả hai chị em đều sợ chết!!!). Cái công việc đi mua đồ này cũng không phải là đơn giản đâu, chiếc xe máy của anh Hưng thì chip đạp cả buổi củng không chịu nổ, đồ bọn tớ mua đã chất hết lên xe, đến khi thêm hai bình nước nữa thì mới đi có một đoạn nhỏ thì ... eo ui ... một bình nước đã ra đi không quay trở lại mặc cho Chip vô cùng tiếc rẻ vì ... tiền! Nó rớt xuống đường và nước lênh láng. Nhưng rồi cuối cùng cũng về được đến nơi. Trong khi đó, vào lúc 9h30p thì mọi người đã đến rất đông, anh Hưng dẫn mọi người vào chỗ offline, bãi cỏ rất đẹp và thoáng mát, mọi người đang tí ta tí tởn đùa giỡn thì... tiếng còi bảo vệ cất lên, đuổi cổ cả bọn vì dẫm lên cỏ. Thế là anh em lại hì hục di chuyển vào bãi đất trống, lấy báo ra ngồi. Phải công nhận là chỗ offline của box Sài Gòn rất lý tưởng, nó nằm cạnh cái nhà vệ sinh của công viên nên rất tiện cho những người nào uống nhiều nước (điển hình là Chip, chạy vô đó đến 2 lần). Dưới sự "lãnh đạo" của anh Đinh Văn Anh - chủ nhiệm CLB SV, mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau rồi chuyển sang dàn hợp xướng ca nhạc bất hủ của anh Tài, Phan Hiếu và các bạn đến tham gia offline. Lại nói về chuyện hậu cần. Lúc tớ đang còn ở chợ thì anh Hưng báo tin là bị bảo vệ "đuổi cổ", phải đi mua bạt. Lúc về đến công viên, tớ với anh Hưng lại nhong nhong đi mua bạt, rùi đặt cơm, thêm nước nữa. Đến khi tớ về đến nơi offline thì đã thấy đông đủ mọi người, nhiều lắm và tớ không nghĩ lại nhiều thế đâu mà toàn là những bạn sinh viên trẻ trung, lạ hoắc nữa à. Cảm giác giống như là đang trông mơ ấy! Tuổi trẻ Quảng Trị thật là tuyệt vời!!! 10h30p: bắt đầu công cuộc giới thiệu và làm quen đây. Chính thức mở màn offline QTN box Sài Gòn Sau đó mọi người hát hò, hát bưa, bạn Giang với Thúy tổ chức trò chơi. Phải công nhận là hai bạn ni rất "vô duyên" đó, mà một trong những tiêu chuẩn của MC chính là: "vô duyên". Nhân tiện, box Sài Gòn tranh thủ trao quà của box Đà Nẵng gửi trao cho bạn Vĩnh. Bạn ấy đã cám ơn box Đà Nẵng và xin phép được góp số tiền này vào quỹ chung của QTN box Sài Gòn để giúp đỡ những bạn khó khăn hơn. Box Sài Gòn rất hoan nghênh tinh thần của bạn Vĩnh - biết nhường cơm sẻ áo và nghĩ đến những người khác khi mình đã đỡ khó khăn. Còn bạn Rùa thì lại càng hoan nghênh nữa, vì bạn ấy rất yêu tiền. 11h30p: ôi đói quá! Măm măm thôi bà con miềng ơi! Mọi người lại tụ tập tranh thủ "dzô". Phan Hiếu với 4 bạn nữa ké một gốc ngồi măm. Anh Hưng, anh blacksun, anh Tài với nhiều người nữa chễm chệ ngay cái bạt ở giữa - trung tâm của mọi sự chú ý đó bà con. Hình như cái nhóm ni "dzô" cũng khiếp lắm. Măm măm xong, mọi người lại ngồi nói chuyện "tào lao" - nói là tào lao rứa thôi chứ tớ thấy cũng có nhiều chuyện chính đáng lắm. Nhất là những chuyện của những cặp đôi đánh lẻ ngồi phía ghế đá ngoài công viên tê, rùi lại có cả những bạn nhí nha nhí nhảnh ngồi xích đu mà không thấy được sự cực khổ của bạn trai phải đẩy cái xích đu chứa cả "tạ" trên nớ. Người ta thường bảo "nhàn cư vi bất thiện", quả là đúng không hề sai. Bằng chứng là Rùa với Thịnh và 2 bạn nữa thành lập hội bài bạc "theo yêu cầu". Và nạn nhân đầu tiên chính là bạn Rùa, bạn ấy phải lò tò chạy đi "hun" hai gốc cây. Sau đó đến lượt bạn Thịnh đi "hun" cái thùng rác - "Hic - bọn này đúng là quái ác, lần sau mình nhất định phục thù". 1h45p: bắt đầu lại chơi trò chơi nì bà con. Bạn Giang xinh xắn cho mọi người chạy thành vòng tròn và bắt đầu các trò chơi. Xin được giới thiệu trò mèo đuổi chuột với những pha rượt đuổi ngoạn mục và "nạn nhân" Chip đã được "anh mèo" ý ôm một phát ngã đến 3 mét!!! Hậu quả là đất dính đầy người và đầu gối của Chip nhà ta đã bị anh ấy "hun" đến mức "rướm máu". Và bây giờ là sự xuất hiện của thanhtheqt - một MC tương lai - với việc "Pằng" và "Á" anh ấy đã giết không biết bao tên địch, thu về chiến lợi phẩm là một đống xác ngổn ngang đang chờ "xử lý" với trò lắc mông viết thư pháp vô cùng éo le. Những đường cong tuyệt diệu, những dấu chấm hỏi, những chữ Q chữ T đã đem đến cho mọi người một tràng cười sảng khoái. Tình hình là anh blacksun lắc rất chi là điệu nghệ. Trong lúc mọi người chơi tiếp trò "bão nổi" thì ông bảo vệ lại xuất hiện với cái còi trên miệng. Lúc này mới thấy được sự "đoàn kết" của box Sài Gòn chúng ta. Mọi người nắm chạy tay nhau cùng di chuyển về lại vị trí cũ, để lại bãi cỏ xanh mượt sau lưng một cách thèm thuồng. Khi cơn bão đi qua, mọi thứ đều bị ngã xuống, vậy mà mọi người vẫn không chịu "ngã" đó. Một khi đã nắm chặt tay nhau, đoàn kết đến vậy sao ngã được nhỉ??? Nhưng cuối cùng vẫn có 6 tên bị bão cuốn đi, và kết cục là lại được "nắm tay nhau đi trong bộ dạng khom khom luồn cúi và ... "mò mẫm". Không biết đồng chí Hưng mò được cái chi vậy nhỉ ??? Đề nghị đồng chí vào trả lời mau!!! Tiếp theo đó là trò bịt mắt đút sữa chua. Hehe, có nhiều người rất tham ăn sữa chua nên chưa kịp để BTC nói hết là đã dắt tay nhau chạy vô "đòi ăn". Những chiếc khăn quàng của các em học sinh giờ đây đã trở thành một công cụ rất hiệu quả, phục vụ cho công tác "sờ soạng, mò mẫm" của các đôi "tình nhân chớp nhoáng". Sữa chua phun trào, chảy vào cả mũi. Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu là tại sao mà Chip với botay.vovong lại có thể thanh toán cái hũ đó nhanh thế (đút bằng môi kề môi chăng???). Uất ức thay cho bạn Quyên, bạn ấy với anh Hợp quyết định trả "thù chung" bằng một trò chơi "thò thụt". Cứ thụt rồi thò, thò rồi lại thụt và nghiễm nhiên lại có đến 6 tên được tham gia "vòng 2" với trò chơi "nâng niu bộ phận". Bạn Thúy, thấy cái nách anh Hưng hôi quá nên nhất quyết không chịu hun nếu anh ấy không bôi Nivea đó. Vậy là cuối cùng hai ông bà Quyên và Hợp trả được mối thù chung của cái vụ ăn sữa chua đó. Lúc này đã là 3h chiều. Và mọi người quyết định tổng kết. Thông qua ngân sách và thông báo vụ cắm trại 14-15/3 sắp tới rồi mọi người dọn dẹp và rút quân. Còn khoảng 11 người kéo về quán cà phê ngồi nhâm nhi và giải tỏa những bức xúc. Và tại đây mới thấy hết sự tào lao của bạn Giang, cái sự mê gái của lão Hợp - lão ta lúc nào chả mê gái! Tám bưa, mọi người chào nhau về và... Xin hẹn gặp lại vào đợt cắm trại hội đông hương!!!
khủng khiếp thế,.,công nhận Sg lúc nào xũng là trung tâm.,.,.hehhe,.,ảnh đâu post lên đi nào.,.xem có em nào xinh hem
Ku Đá,làm chi nhập tâm ghê vậy em??????????? Box SG mờ. Ui da, 40 người, con số đông thật, gần bằng buổi off của QTN hôm mồng 4. Chưa thấy nhắc đến Mod Hưng Bằng Nghe còn nhiều pha hấp dẫn.......... hồi hộp ghê. Hy vọng đến 14/3 này mình có mặt ở SG để cùng chung vui. @anh Hưng: sao rùi anh?????????????
Sài Gòn hum ni thật là vui... là lá la... đêm nay chắc không ngủ được mất thôi, Ít spam nhưng vô sờ pam cái... vì không spam ngứa ngáy không chịu được
Còn cái vụ đi uống cạ phé mà không tham gia được, tiếc hùi hụi.! Lần sau không được tổ chức mấy sự kiền bất ngờ, anh em trở tay không kịp, không được tham gia nên thấy thiếu thiếu. mà giờ nè sao chưa có ảnh ta! đang ngủ mà bật dậy như bị điện giật cũng chỉ để xem ảnh ah!quên cái vụ xin số điện thoại, xem có ai ở gần nhà không để đánh lẻ, Rùa giúp nghe!
Hơ hơ, anh thế lại định giở ngón "viết thư pháp bằng mông" ra dụ dỗ mấy chị em đánh lẻ à Cho em đi với
Woa, offline box Sài Gòn đông thật đó, đến 40 người, quyên góp được 870k làm quỹ nữa chứ. Chúc mừng , chúc mừng nhiều nha. Bữa trước thấy xe của anh Hưng đẹp lắm mà sao bây giừo lại không nổ nữa hi hi. Rùa tường thuật vui thiệt đó, mà còn ảnh nữa sao không post cho mọi người cùng xem với luôn.
Cung hỷ cung hỷ mừng mọi người sau buổi off trở về với 1 sự thành công vang dội Chờ để đc xem ảnh, chứ nghe bạn Rùa iu kể là tưởng tượng bao cảnh vui nha
trời ơi chừng nào mới up hình lên, G buồn ngủ rùi nè. Nhan nhanh lên bà con ơi, coi cái mất ngủ chơi nào
Cuối cùng chị em mình cũng thắng em nhỉ, lại còn được nhận quà nữa chứ. May mà hôm nay vợ em Tâm kô đi chứ kô miềng bị đáng ghen òy Chip kô hỏi câu đó nha. Câu này chính xác là anh mà lớ xớ đến OX của em là biết tay em đó. @GiangNguyen: chào mừng em nhé. Cố gắng phát huy hết tài năng em nhé
Thấy nhiều người không biết ai hết à, chỉ có biết thằng Cương này hồi trước làm ở Bảo Minh,không biết giờ còn không. @Rùa: Ảnh đẹp lắm, hình như còn nhiều ảnh lắm mà chưa đưa lên phải không, đưa lên cho mọi người nghía nha!
Chúc mừng Box Sài Gòn Offline thành công tốt và đẹp. Giờ thấy khoảng cách gần 2000km dường như rất nhỏ
Ảnh rất đẹp và rất độc! Con người cũng rất xinh xắn dễ thương và dí dỏm. Hoạt động rất sôi nổi và rất nhiệt tình. Vui và quên hết cả bản mình. Bẩn và mệt. Thực sự là hôm nay thành phần chủ đạo của QTN không nhiều, nhưng mình chưa bao giờ thấy mọi người đoàn kết với nhau đến thế. Rất nhiều bạn mới nhưng vẫn rất thân ái với nhau. Đoàn kết! Không có gì hơn để nói. Em vui và hạnh phúc quá. Cứ như là ... Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Xin được gửi những lời cảm ơn... Cảm ơn anh Đinh Văn Anh đã giúp bọn em rất nhiều trong buổi off hôm nay. Sự hiện diện của anh không những là góp sức về tinh thần cho bọn em mà anh còn phụ bọn em cả khâu tổ chức nữa. Xin cảm ơn anh Cáp Xuân Anh Tài đã đến và giao lưu với bọn em. Những bài ca của anh lúc nào cũng rất bốc lửa và rất Quảng Trị. Xin cám ơn hai bạn MC Giang và Thúy, bạn Thanh Thế và bạn Quyên đã đóng góp những trò chơi hay và rất vui nhộn. Dù lần đầu tham gia QTN nhưng các bạn rất nhiệt tình. Cám ơn tất cả các bạn đã đến tham dự buổi offline hôm nay và đã góp phần làm cho nó trở nên hoàng tráng. Và rất vui khi đón tiếp anh Cường, anh Cương đến với buổi off hôm nay. Và cuối cùng, xin cảm ơn ban tổ chức - cái ni tự hiểu nhé. (Mình hâm hâm thiệt rồi ^^)
Bị ngã 2 lần giờ đau nhức mõi mệt quá trời....nhưng rất vui, mọi người chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, lần 2 nhưng rất đoàn kết, thân thiện, những người con QT như là những người thân lâu ngày mới gặp lại, họ ôm hôn thắm thiết (miềng cũng bon chen ôm hôn mấy em ) @Bé Hoài: sao toàn thấy em nói xấu chị rứa, nhớ lại cái vụ đi chợ mới ghê, xe anh Hưng thì chết máy, trái cây, nước thi nhau rơi rớt. Rút kinh nghiệm lần sau phải cử 1 anh zai chở 1 em gái đi chợ mới đc. Chứ 2 cô liểu yếu đào tơ thì kô làm đc cái trò trống gì 9may mình còn có sức khỏe, kô là bé Hoài bị bẹp rùi nhỉ )
Bé Rùa tường thuật sát sao,hay lắm đó e...Lần off ni vậy là thành công lắm rùi... @Rùa: xe a dám bảo cà tàng nghe...Sirius đời cũ đó nha chẳng qua đề bị hư thui mà(hok có tiền sửa) Ảnh sáng nay a sẽ chuyển hết cho e làm tập 2 hen...Mọi người hãy chờ nhé