Tường thuật QTN chúng ta tại Hội Trại 4-5/4/2009

Thảo luận trong 'Offline box Sài Gòn' bắt đầu bởi HưngBằng, 6/4/09.

  1. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Hội trại lần này với gần 600 người tham gia được chia thành 18 trại,QTN chúng ta tham gia được 34 người (thành viên có,người mới tham gia có)và rất nhiều thành viên đi theo trại của trường...=D>=D>=D>

    Chúng ta được mang tên là Mc NAMARA,cái tên đọc mà mắc cười vì ai cũng đọc lộn khi kêu đồng thanh hết=))
    Lúc đầu chúng ta tới trễ 1 số thành viên nên trại được dựng muộn hơn so với những trại khác...Ku Thế và e.Tuyết là người đầu tiên nhận trại(lão Cương bận đón người hội trại)

    Đến khoảng 10h hơn chúng ta đã có 1 số lượng lớn người và trại chúng ta lúc đó cũng đã được dựng lên rất là hoành tráng...Trại chủ được giao cho ku Tâm và Thế quản lý...:d

    Trại QTN chúng ta được GIẢI BA trong cuộc thi chấm trại đẹp đó các bạn(với sự thành công của Lão Cương và tất cả mọi người)

    12h mọi người ổn định đánh bài ăn cơm trưa,ko biết eng mô ăn nhiều dẫn đi chơi coi nờ:rockman:rockman:rockman

    2h QTN tham gia trò chơi vận động,có lẽ là cái đội ngũ QTN chúng ta làm tất cả mọi người đều phát sợ,như 1 đội cổ vũ chuyên nghiệp,làm náo động cả 1 góc của cuộc chơi,ai nhìn vô cũng ớn,băng rôn được cầm vẫy liên tục,hò hét,cầm 2 chai được bỏ đá vào trong đập rầm rầm=))=))=))

    Chiều tối đến tiếp tục QTN tham gia mấy tiết mục văn nghệ,tham gia lửa trại thật là hầm hố:)):)):))...Nhìn ai cũng hầm hố mà thấy khiếp...
    Nhất là tiết mục hài của Bé Phương(girl_kieu_chanh),ku Thế(thanhtheqt) và Lão Hợp(Hắc Công Tử),làm cho mọi người có 1 trận cười bể bụng:-*:-*:-*Iu mọi người lắm...

    10h30 lửa trại nổi lên,mọi người nhảy nhót xong về trại ăn nhậu liền luôn tề(ê chưa hết lửa đã nhậu rồi=))=))=))) 10 chai volka lớn đã được đánh chén hết sạch trước khi chương trình đi giao lưu với các trại bắt đầu:d...

    Hình như là 1h QTN bắt đầu đi giao lưu tất cả các trại,tới trại nào chúng ta cũng ùa vào hét bài la là la lá...rồi đến màn PR,cụng ly của đại diện QTN(lão Cương sướng thiệt giành uống hết trơn ah:((:((:((=D>=D>=D>)...
    Công nhận cái QTN miềng chạy đến mô là ồn ào trại nấy tề,hét chi mà to dữ=))=))=))

    Đến khoảng 2h sáng sau khi đã giao lưu các trại xong là đến màn hò hét tại trại QTN,ban đầu số lượng chỉ trong QTN nhưng có lẽ là chúng ta hò hét dữ quá ko có ai ngủ được=))=))=)),k có ai ko hào hứng nên hầu như thành viên các trại bắt đầu tập trung về trại QTN ngồi đàn hát xuyên đêm;;);;);;)...

    Sáng 6h là bắt đầu chúng ta chuẩn bị ăn sáng,cafe và đội QTN chúng ta tham gia trò chơi lớn với 1 đội kia nữa với cái tên là NHỎ MÀ CÓ VÕ=))=))=)) với câu SLOGAN là CÁ MẬP YẾU ĐUỐI ĂN HẾT CÁ NHỎ:)):)):))
    Và chúng ta đã đạt được giải nhất đó các bạn,oách dễ sợ luôn...:om:om:om

    Có lẽ là đến đó thôi vì đoạn sau thì chỉ có ăn uống và ra về chơ mấy



    rockaruouaem, Mr Nguyễn, \^o^/10 others thích bài này.
  2. Voi con Thành viên

    Bổ sung, bổ sung: đề nghị bà con cô bác vô đây cho cảm tưởng về hội trại nhé. Những gì bức xúc mà chưa "óanh" được, sự hào hứng và cảm giác bay bỗng, hehe.
    Riêng miềng chừ vẫn còn rất bức xúc cái phi vụ anh Hưng nói mua nước cho miềng mà cuối cùng đợi lâu quá anh Hưng lại chuồn mất.
    Thêm nữa, cực kỳ phản đối ban trò chơi cái trò liên hoàn nước, dội nước người ta tả tơi, làm mình ướt bầm dập hết, đả đảo mấy eng QTN nhé, thả miềng xuống mà cứ như ném đá làm chân bé Rùa chừ còn sưng vù cả cục này.
    Tiếp nữa, đã đảo mấy eng QTN lần sau uống ít ít thôi, chớ cái kiểu uống hoài với ép uống rứa thì mần răng em dám mò vô trại, bơ toàn bắt em đi bơ vơ.
    Đã đảo anh Tâm, ngủ như chết, cứ bắt chị Phương phải :"anh ơi! anh có răng không? (không biết anh Tâm có răng không nhỉ :d) Túi qua anh làm chi với ai mà chừ ngủ như chết rứa? Anh có khai không hả? hả? hả? Gừ :))
    Nhưng tóm lại, các anh chị rất tuyệt vời. Một trại quangtrinet rất nhiệt tình và bốc lửa, mà không biết chị Hiền đâu nhỉ, chị ấy phải nói là nhiệt tình số 1, hơn cả anh Tâm nữa, em có đề nghị túi mai tụ tập, nhân tiện QTN miềng tuyên dương những thành viên xuất sắc trong hội trại nhé (tất nhiên là mỗi trại viên QTN thôi).
    Dừng lại tại đây thôi, hôm nay em phải ăn thiệt nhiều, hai hôm rồi chả ăn được mấy nên mệt quá. Chúc cả nhà ăn trưa ngon nhé!
    Mr Nguyễn, \^o^/, Hắc Công Tử5 others thích bài này.
  3. mrcuong_pro Thành viên

    Hội trại ư? Còn mệt hơn đi bộ đội nữa. Hic....ai sung sướng k biết chơ tui là sức lực cạn kiệt( về đến nhà là nằm ra ngủ, ngủ ngay....cửa hehheehhe) nằm từ 15h00 đến 7h00 sáng hôm sau...(khiếp). Mới ăn xong liền lao vô 4R để xem hình tường thuật ai dè chưa có....lại còn gặp ngay nh lời phàn nàn nữa chứ. Nào là anh Cương nóng tính, hay quát nạt, anh Cương thế này thế nọ....~X( uhuhuh ta chỉ muốn làm tròn trách nhiệm thôi chứ bộ :((:((:((:((
    Các ngươi chẳng hiểu cho nổi khổ của ta gì hết....nhưng dù sao cũng cảm ơn, nhất định lần sau rút kinh....nghiệm ( bản tính khó bỏ mà chứ tui đâu muốn)
    QTN chúng ta thật hoành tráng, thật yêu QTN làm sao...thật tự hào làm sao...thay mặt sếp Hưng cảm ơn các bạn nh lắm! các bạn thật tuyệt!:-*:-*:-*
    Hội trại của chúng ta vẫn còn tồn tại nh khuyết điểm cần rút kinh nghiệm. Điều này có lẽ nên để nói vào dịp họp mặt thì tốt hơn.
    Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Đề nghị BĐH của QTN tuyên dương, khen thưởng đêêêê.....=D>=D>=D>
  4. laobao Thành viên

    vui thì vui hết mình rồi.....
    và vui nhất ccso lẻ theo tui là trò chơi lớn..
    thật sựu giờ 3 cái chân trời ơi...đụng vào là đau kinh khủng luôn..:))
    HưngBằng, Hắc Công TửC[h]ip thích bài này.
  5. ...:::ku:::... Thành viên

    ôi hội trại ơi.....về tới nhà là chân tay bại hoại ...(chấm 3 chấm) xoay lơ luôn...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  6. ku3m Thành viên

    Benh benh benh nang luon
    Hắc Công Tử thích bài này.
  7. botay.vovong Thành viên

    Ôi vui quá xá là vui....... pà con ai nấy cũng cười thật tươi......
    Lặm cặm lụi cụi chuẩn bị lên đường đến địa điểm hội trại. Ra khỏi nhà thì thủng lốp xe vá xong rồi lên đường thì bị kẹt xe.... lò dò mãi cũng đến kịp lúc để dựng trại và khai mạc Hội trại... Đến 14h là cuộc quậy phá được bắt đầu với những trò chơi thật là vui nhộ và kinh khủng... ( tội nghiệp pé Rùa, ai cũng muốn bồng và cõng nó - lí do vì sao thì các bạn có thể pm với Rùa để biết....:d ). Quậy cho dến 17h thì nghĩ và ăn uống chuẩn bị cho buổi Văn Nghệ của Hội Trại.....
    Văn Nghệ của Hội Trại đc thành viên của QTN tổ chức đó là Mr Cương và với khả năng Pro của mình Lão Cương đã đem đến cho Hội Trại 1 buổi văn nghệ thật là vui nhộn và ý nghĩa....
    Càng về khuya thì không khí của toàn Hội trại càng vui lên, tình anh em đồng hương QTri càng đc thể hiện rõ hơn ....... -----> dẫn đến botay phải nằm bẹp cho đến gần 11h trưa ngày mai mới tỉnh...... hix hix~X(
    Vui chi mà vui pà con hè.....
    HưngBằng, Hắc Công TửC[h]ip thích bài này.
  8. C[h]ip Thành viên

    tối qua đã đc ss Nghi tường thuật mấy 23p, ko thể tả hết niềm vui sứơng của bà đã tốn khá nhìu nước mắt của chip :((
    Chúc mừng Box SG đã có 1 mùa hội trại thành công, chúc cho tình đoàn kết giữa những người con QT trên mãnh đất SG ngày càng thắm thiết.
    \^o^/HưngBằng thích bài này.
  9. Voi con Thành viên

    Để Rùa tớ nói lý do ai cũng muốn bồng với cõng tớ đây này: nguyên do thứ nhất là mình cũng cảm thấy mình hơi bị xinh và cả rất năng động nữa. Lý do thứ 2, chắc tại mình nhỏ bé quá, cõng mình thấy nhẹ nhõm hơn cõng mấy bà khác. Hức hức
  10. vipqt88 Thành viên

    chơ răng mà khung chụp mấy cái ảnh cho anh em chiêm ngưỡng với đi
  11. Hắc Công Tử Thành viên

    được cí đoạn em Thoa hát là tuyệt vời nhất roài đó =))
  12. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    @Thông báo tới đây sẽ có chương trình dự đoán ai là ai,mọi người chú ý theo dõi...Ui chao ui phần thưởng lớn lắm đó do chính chủ nhân của nó trao tặng:))
  13. bikute Thành viên

    chùi nhớ đời , về ngủ như chết ....chân tay tê liẹt lun , đáng lẻ cũng nằm trong trại QTN rùi , nhưng vì trách nhiệm nên đành fải fụ trách trại trường mình thui , thấy trại QTN hăng máu cũng thèm lém .,cũng có qua xí xọn chút chút ...........đây là góp ý (nhiều người chơ ko fải riêng em mô nge):Cơm ngày 4/4 quá tệ , nuốt không trôi , ngày 5/4 thì chưa kịp ăn fải về rùi (riêng e có xơ múi ).Chưa thấy lửa trại mô xấu như ri, chương trình lửa trại quá ngắn , văn nghệ hay but cũng ko fát huy hết toàn bộ khả năng vốn có ..............Riêng fần trò chơi thì good!kaka(do có miềng tham gia quản trò vẹ ). Năm sau cần rút kinh ngiệm
    HưngBằng, Hắc Công TửVoi con thích bài này.
  14. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Xin chúc mừng và cám ơn BTC đã tổ chức thành công hội trại đồng hương QT. Sắp xếp cho hơn 600 con người không phải là chuyện dễ, đúng không?
    Dù \^o^/ vì điều kiện thời gian và sức khỏe không tham gia cùng mọi người được từ đầu đến cuối nhưng cũng cảm nhận được không khí rất tuyệt vời của Hội trại, nhất là trại QTN chúng ta. Qua đó mới biết QTN - SG có rất nhiều nhân tài ^^
    vemientrung84, HưngBằngHắc Công Tử thích bài này.
  15. Voi con Thành viên

    Ừ. Vấn đề cơm nước, ngay từ trưa 4/4 các bạn đã phản ánh rất nhiều, BTC xin được rút kinh nghiệm cho lần sau. Các bạn có ý kiến gì đóng góp cho hội trại xin đề xuất ý kiến nhé. Mình sẽ tổng hợp lại để làm báo cáo rút kinh nghiệm cho năm sau. Chân thành cảm ơn các bạn
    Hắc Công Tử thích bài này.
  16. Hắc Công Tử Thành viên

    1. Tui là đội trưởng :d đội cổ vũ kiêm hoạt náo viên, mà nỏ được chụp hình :( trong khi đội kéo co thì được chụp liên tục, huhu :((. Trò kéo co-có đoạn tui nhảy vô kiện tụng chi đó rứa là BTC khiếp lun, "không còn gì để mất, tiêu diệt BTC, tiêu diệt!-tiêu diệt!-tiêu diệt! =))"
    2. Ý kiến là BTC toàn người QTN nhá.
  17. vykute_202 Thành viên

    chừ mà vẫn còn mệt hjc hjc.
  18. Hôm mô Đội nớ hẹn BTC ra công viên đấu 1 trận, chịu không??? Đá Ly ấy hahaha!!!
  19. Voi con Thành viên

    Chịu. Ok liền. Miềng sẽ cầm đầu đội hò hét của BTC nhé. hehe. Slogan bất hủ:
    "Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau"

    Bạn Hiếu dẫn đầu đoàn chiến đấu nhé. Miềng sẽ chịu trách nhiệm cổ vũ tinh thần kiêm (chạy trốn trước) :))
    hihihi_hieuyeu12a5_hehehe thích bài này.
  20. Hờ hờ!!! Oke! Dẫn đầu, giết bạn Rùa trước! sau đó BTC chạy kakaka!!!

Chia sẻ trang này