Tường thuật trực tiếp World Cup 2010: Cameroon - Đan Mạch

Thảo luận trong 'Nhật kí World Cup' bắt đầu bởi vuonglv, 19/6/10.

  1. vuonglv Thành viên

    Tường thuật trực tiếp World Cup 2010: Cameroon 1 - 2 Đan Mạch1:21 20/6/2010


    – Cameroon và Đan Mạch đều là những đội bóng thất bại trong trận đấu mở màn của họ tại bảng E của World Cup năm nay. Chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra tới đây là nhiệm vụ bắt buộc nếu hai đội bóng này không muốn phải về nước sớm.
    [IMG]

    Đội hình ra sân:

    Cameroon: Soleymanou Hamidou, Stéphane M´Bia, Nicolas N´Koulou, Sébastien Bassong, Benoit Assou-Ekotto, Alexandre Song, Geremi, Eyong Enoh, Achille Emana, Pierre Webo, Samuel Eto´o.

    Đan Mạch: Thomas Sorensen, Lars Jacobsen, Simon Kjaer, Daniel Agger, Simon Poulsen, Martin Jorgensen, Christian Poulsen, Dennis Rommedahl, Jon Dahl Tomasson, Jesper Gronkjaer, Nicklas Bendtner.

    Trận đấu đã bắt đầu.

    Phút thứ 5, Cameroon ngay lập tức tràn lên tấn công bằng sự cơ động của những cầu thủ thi đấu bên cánh phải. Hàng phòng ngự của Đan Mạch khá lơi lỏng trong việc kèm cặp những tiền đạo đối phương nhưng may mắn là bàn thắng vẫn chưa xuất hiện.

    Phút thứ 11, Cameroon bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chính xác và gọn ghẽ của Samuel Eto'o. Bàn thắng đã đến ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.
    [IMG]

    Phút thứ 15, Cameroon vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận với sự cơ động trong lối chơi. Có lẽ Rommedahl sẽ nuối tiếc nhiều vì cơ hội bị bỏ lỡ của anh đã khiến Đan Mạch đang chịu một bất lợi lớn.

    Phút thứ 20, những sai sót trong hàng phòng ngự của Cameroon bắt đầu lộ diện khi Gronkjaer có liên tiếp hai pha dứt điểm nguy hiểm. Việc dẫn trước từ quá sớm có lẽ đã khiến đội bóng châu Phi chơi chủ quan và đánh mất sự tỉnh táo trong việc phòng ngự.

    Phút thứ 25, Đan Mạch dù cầm bóng ít hơn nhưng những pha phản công và tạt bóng từ cánh phải của đội bóng này luôn làm hàng phòng ngự Cameroon khốn đốn.

    Phút thứ 30, Jacobsen vẫn là nhân tố đáng chú ý nhất bên phía Đan Mạch với những pha đi bóng và tạt vào trong khá chuẩn xác từ cánh phải. Ở phía đối diện, Gronkjaer chưa cho thấy sự tương đồng về phong độ so với người đồng đội.

    Phút thứ 33, Đan Mạch đã tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Tiếp tục từ một pha lên bóng phía cánh phải, Rommedahl căng bóng chuẩn xác để Bendtner băng vào dứt điểm chuẩn xác. Trận đấu trở về vạch xuất phát với một bàn thắng chia đều cho mỗi bên.

    Phút thứ 40, Cameroon vẫn đang rất lơi lỏng trong phòng ngự dù đã bị cảnh báo bằng một bàn thua. Đan Mạch sau bàn gỡ hòa đã trở lại với sự điềm tĩnh thường lệ.

    Bất ngờ nhất khi hàng phòng ngự hai bên đều thi đấu dưới sức và những cơ hội ăn bàn liên tục được tạo ra. Tomasson sút bóng hỏng ăn trong gang tấc trong khi Eto'o dứt điểm chạm cột dọc đầy nuối tiếc là những pha bóng ấn tượng nhất trong những phút thi đấu vừa qua.

    Hiệp đấu thứ nhất đã kết thúc.

    Hiệp hai đã bắt đầu.

    Martin Jorgensen thi đấu nổi bật trong hiệp đầu tiên bên phía Đan Mạch bất ngờ bị thế chỗ bởi Daniel Jensen. Cameroon cũng có sự thay đổi người khi Jean Makoun vào sân thay Eyong Enoh.

    Phút thứ 50, Cameroon như thường lệ vẫn hừng hực khí thế và lao sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi của trọng tài. Những cơ hội liêc tục được tạo ra nhưng các chân sút của đội bóng áo Xanh vẫn chưa thế dứt điểm thành công.

    Phút thứ 55, Đan Mạch có màn thể hiện rất giống với hiệp đấu đầu tiên khi họ là đội cầm bóng ít hơn nhưng vẫn tạo ra một số tình huống đáng chú ý.

    Phút thứ 62, Rommedahl tiếp tục là hung thần trên tuyến cao nhất của Đan Mạch. Dù đã cao tuổi nhưng sự dẻo dai và tốc độ đã khiến Rommedahl vượt qua hậu vệ cuối cùng của Cameroon để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng Bắc Âu.

    Phút thứ 65, từ vị thế là đội dẫn trước, đến bây giờ Cameroon lại phải dồn lên để tìm bàn thắng san bằng cách biệt.

    Phút thứ 70, Thomas Kahlenberg được tung vào sân để thế chỗ Jesper Gronkjaer. Dấu ấn tuổi tác đã hằn lên từng bước chạy của tiền vệ cánh này và anh không còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu nữa. Tomasson tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc sau tình huống đối mặt với thủ môn Cameroon.

    Phút thứ 75, Bassong rời sân để nhường chỗ cho Idrissou nhằm tăng cường cho hàng tấn công. Cameroon quyết định dồn hết lực lượng tấn công vì họ không còn gì để mất.

    Phút thứ 80, Aboubakar được tung vào sân thay thế vị trí của Webo. Họ tiếp tục là đội có những pha tấn công nguy hiểm nhưng những tình huống kết thúc cuối cùng của đội bóng này đều gây thất vọng lớn về độ chính xác.

    Phút thứ 85, Jacob Poulsen vào sân để gia cố cho hàng phòng ngự Đan Mạch trước sức tấn công như vũ bão từ những cầu thủ Cameroon.

    90 phút thi đấu chính thức đã qua đi, Cameroon vẫn đang tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của thủ môn Sorensen.

    Trận đấu đã kết thúc.

    Theo: Bongda

Chia sẻ trang này