Tư vấn có phải anh ấy đã quyết định từ bỏ !

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi BeOnline, 26/9/12.

  1. BeOnline Thành viên

    Mình là 1 sinh viên DH năm thứ 3 rồi, năm ngoái thì có quen 1 anh , đợt đó anh ấy chủ động làm quen xin số của ai đó nửa đêm gọi điện cho mình, đang buồn ngủ mình chả buồn nói chuyện toàn xưng anh với tôi thôi, sau đó tắt máy rồi chả quan tâm đến anh ấy nữa, mãi tới đợt đi tập quân sự 1 tháng ở công viên Lê Thị Riêng 1 hôm mình vô tình gặp lại anh ấy nhưng chỉ nhìn nhau từ xa thôi, khi về tới trường thỉnh thoảng anh ấy có gọi điện cho mình nhưng toàn vào lúc mình ko cầm máy , xem cuộc dt nhỡ nhưng mình cũng ko gọi lại. Anh ấy mà mình học 2 khoa khác nhau cách nhau có mấy chục mét nhưng mình cũng không để ý đến anh ấy, thỉnh thoảnh anh ấy nhắn tỉn ra căng tin uống nước mình cũng không muốn đi nên bịa ra lý do nào đấy hợp lý, tối đến 2 đứa lại nói chuyện qua yahoo rất vui vẻ như hai người bạn. Mình chỉ coi anh ấy như một người bạn thôi. Nhưng thời gian này mình lại cảm thấy bắt đầu thực sự nhớ anh ấy , mối khi nhìn thấy anh ấy từ phía sau cảm thấy buồn và rất muốn được nói chuyện với anh. Nhưng anh ko còn quan tâm đến mình nữa thì phải, cũng trả thấy nhắn tin , chát yahoo, chát với anh ấy cô chỉ hai ba câu rồi off thôi. Giờ mình chủ động gọi điện anh ấy cũng chỉ nói 1 vài câu rồi tắt máy, rồi lúc nào cũng bảo bận vì anh đang làm nghiên cứu khoa học. Có phải anh đã quyết định từ bỏ không. Giờ mình không biết làm sao để làm cho mqh này tốt hơn. Các bạn tư vấn mình với ?
    thinh_style, Mat_Xich, Lãng Tử3 others thích bài này.
  2. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Tình yêu như "Cờ hó"
    Chạy thì nó rượt, rượt thì nó chạy.
    Haiz. Không biết đâu mà lần nhắc chi thêm buồn :(. Chỉ khuyên bạn 1 cái khi đã có 1 thứ gì mình phải biết chân trọng nó để khi mất đi rồi tìm lại không được nữa.
    Mat_XichBeOnline thích bài này.
  3. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Bạn nè, mình chưa yêu bao giờ nên tình yêu đối với mình xa xỉ lắm :d . Đối với trường hợp của bạn mình cũng có nghe qua rồi, vì bạn hờ hững trước nên chuyện mới xảy ra như vậy. Vì vậy nếu thích anh đó thiệt thì tới nói thẳng luôn cho khỏe, tình yêu bình đẳng mà. Lỡ anh đó cũng thích bạn thì sao? ai biết được ? Nên bạn cần phải thử 1 lần, để biết được kết quả . Chúc bạn may mắn :)
    p/s: Cái này bạn nên pm riêng với Vip Nghèo á, Vn rành mấy vụ ni lắm :d
    Mat_Xich, [V]ip[N]gheoBeOnline thích bài này.
  4. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Cũng chưa chắc là anh ta đã từ bỏ, có lẽ anh ta bận với công việc nghiên cứu quá nên không còn time để quan tâm đến việc khác thì sao. Cũng có thể anh ta là 1 người yếu mềm và nhút nhát nên khi bạn 5 lần 7 lượt từ chối đã làm a ta mất tự tin chằng. Theo mình bạn nên nt mời anh ta đi uống nước bảo có chuyện muốn nói xem sao? Sau cuộc gặp đó mình tin bạn sẽ có câu trả lời.
    BeOnlineMat_Xich thích bài này.
  5. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Hôm trước VN cũng có tán 1 em mà ô ấy cũng lẵng lơ như bé vậy, VN cũng tự kỷ rồi cứ suy nghỉ lung tung chắc VN cũng nhút nhác nên mất tự nên vì sợ nói ra bị từ chối. Có lẽ anh ấy như mình chăng.
    BeOnlineMat_Xich thích bài này.
  6. Ý anh ấy chủ động giờ đến lượt em chủ động ;)) , tại anh ấy thấy muốn quen em mà thấy hơi khó nên hơi nãn 1 tí thôi chơ dể chi muốn lùi bước quyết bỏ thích 1 người muốn quen như em , lần này em chủ động rủ anh ấy đi cafe vườn hoặc hè phố anh ấy mà ko ngạc nhiên thích thú em mới là lạ đó :d
    BeOnline, Mat_Xich[V]ip[N]gheo thích bài này.
  7. BeOnline Thành viên

    Mình là con gái có nên chủ động như thế không máy anh chị, có phải con gái hẹn chủ động thế con trai có thấy khinh thường không em thật thấy như vậy như đem cọc đi tìm trâu mất rồi ! em đang bân khuân lắm ! :(
    thinh_style thích bài này.

Chia sẻ trang này