Tại sao lại khơi dậy nổi buồn trong tôi ??????

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi kehuydiet, 10/3/06.

  1. kehuydiet Guest

    Thời gian cứ như vậy trôi qua .... cũng đã làm cho tôi vơi bớt về những gì về em trong tôi và cũng đã làm cho tôi bớt nhớ nhung về em !!!!! Vậy mà hôm nay em lại về bên tôi . Làm khơi dậy nổi buồn về một tình yêu đơn phương của tôi dành cho em !!!!! Nhưng tôi không thể nào trách em được vì tôi yêu em mà không dám nói , cũng tại vì tôi không đủ can đảm để nói ra và cũng chỉ vì tôi không muốn làm mất đi tình bạn đã từ lâu giữa tôi với em . Để rồi khi em yêu một người khác trái tim tôi như co thắt lại và nó như muốn nổ tung khi tôi biết người em yêu lại chính là thằng bạn thân tôi . Tôi đã buồn chán biết bao nhiêu , tôi tưởng như không đứng dậy được .Nhưng rồi tui nghỉ lại cũng chỉ tại mình quá yếu đuối , quá .............. Và rồi tôi đã đứng dậy sau nổi đau đó , tôi đi tìm niềm vui trong cuộc sống để quên đi tình yêu đó . Tôi vẫn bên em những lúc em vui và những khi em buồn . Những lúc em vui tôi cũng cảm thấy vui , tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc luôn đươc vui vẻ . Những lúc em kể về tình yêu của hai người cho tôi nghe , em kể thật vô tư , thật vui vẻ , nhưng em có biết là lúc đó tôi buồn lắm không , nhưng tôi vẫn phải gượng cười dù trong lòng rất buồn . Bởi vì tôi không muốn vì tôi mà em mất vui , bởi vì " tôi yêu em" , tôi luôn muốn lúc nào em cũng vui tươi , cho dù tôi đang đau buồn . Vậy mà hôm nay em về bên tôi tâm sự về nổi buồn mà em đang để trong lòng , em rất buồn khi em thấy tình yêu giữa em với thằng bạn tôi đang không được suôn sẻ như em muốn . Khi nghe em kể về chuyện này trong lòng tôi cảm thấy thật buồn , cảm thấy ...... Nhưng tôi không biết làm gì để giúp em bây giờ , tôi chỉ biết khuyên em an ủi em mà thôi , tôi phải làm gì bây giờ để cho em được vui vẻ như ngày xưa , phải làm sao đây ?????????
  2. Nóng Thành viên

    Nỗi buồn nào cũng theo thời gian nhẹ nhàng ra đi nhưng còn nỗi buồn tình yêu thì chắc có lẽ không có gì làm nó phai đi xa.Tình yêu luôn làm con người ta đau khổ,chính tôi ko biết may mắn hay nuối tiếc khi chưa trải qua nhỉ?Nhưng tôi vẫn mong là mình đừng bao giờ trải qua.Mong huynh hãy lấy lại dũng cảm, lấy hết can đảm của một người đàn ông mà thổ lộ tình cảm bấy lâu nay huynh giấu trong lòng với người con gái đó.Mụi tin sẽ có niềm hạnh phúc sẽ đến với huynh đó.Chúc huynh luôn gặp may mắn.Ánh sáng ở phía cuối con đường.
  3. kehuydiet Guest

    cám ơn muội nhiều nghe !!! nhưng có lẻ bây giờ đã muộn rùi muội ơi !!! người ấy chỉ xem anh như một người bạn thân , một người anh trai để chia sẻ nhưng vui buồn thôi !!! nếu như người ấy biết tình cảm của huynh dành cho người ấy chắc người ấy khó nghỉ lắm !!! nên huynh ko muốn lại làm cho người ấy bận tâm đến chuyện này , huynh muốn để cho người ấy được vui vẻ sau những chuyện buồn vừa trảu qua !!! dù sao cũng cám ơn muội nhiều nhen !!!
  4. Nóng Thành viên

    Hi! khung có gì mu huynh à.Mà có lỉ vị tút hơn chăng,giữa tình yêu và tình bạn thì nên chọn tình bạn hơn nhỉ.Bởi từ tình yêu thành tình bạn khó hơn tình bạn thành tình yêu nhìu.Mụi chúc huynh vui vẻ ha.
  5. kehuydiet Guest

    những chuyện buồn giờ đây đã đi vào dĩ vảng rùi muội ah !!! bây giờ huynh cảm thấy vui hơn rùi , vì có buồn mãi cũng chẳng được gì !!! cám ơn muội nhen !!
  6. thanhlan Guest

    hic hic cía chuyện buồn ni bi giờ mờ vẫn còn bàn à huydiet hic hic tui tưởng chú chôn nó xuống địa ngục 18 tầng ý lộn 18 tầng địa ngục rồi chơ hic hic chừ lôi ra chi nữa
  7. Nóng Thành viên

    Không phải chuyện gì cũng có thể quên được theo thời gian đâu ạ
  8. kehuydiet Guest

    uhm , đúng rùi ko phải chuyện gì cũng quên mau được , nhất là trong chuyện tình cảm .
    [media]http://www36.websamba.com/lovedinhmenh/nhacmayvanui/MacKeNguoiTaNoi _Tri Tai.wma[/media]
  9. Nóng Thành viên

    Nhưng dù sao mỗi người cũng ko nên sống hoài với quá khứ, phải biết hướng đến tương lai.Dù rất khó khăn nhưng ko hẳn là ko làm được.
  10. Khi yêu ai đó thật lòng đến lúc chia tay vì bất cứ lý do gì thì trong tim ta không dễ xóa được hình bóng của người ấy. Biết không muốn nhưng không thể quên, biết không được như vậy nhưng vẫn nhớ, biết làm sao được khi tim mình vẫn nhói đau. Không yêu, không còn yêu nhưng sao vẫn không quên được, da diết trong lòng. Ai đó bảo có thể dễ dàng quên thì đó không phải là yêu thật lòng hoặc đó chỉ là sự ngụy biện bên ngoài của con tim mà thôi, phải vậy không
  11. Nóng Thành viên

    Tôi muốn quên anh quên đi những gì anh đã mang đến cho tôi nhưng sao càng cố quên càng nhớ,càng ghét lại càng yêu.Tôi như người sắp chết đuối không vớ được phao luôn ngoi ngóp giữa dòng nước mênh mong bất tận kia.
  12. *BÉ* Thành viên

    tất cả rồi sẽ là quá khứ . tương lai quan trọng hơn nhiều .
    anh phải sống thật tốt để người đó hiểu rằng : mất anh là 1 sai lầm lớn nhất .
  13. ELEVEN Guest

    Moi nguoi đung co Chet vi Tinh Yeu nhu vay
    Tinh yeu đoi luc cung kien nguoi ta vui suong hanh phuc
    Va co khi lam cho nguoi ta khong con biet gi het
  14. " Vẫn biết quên là sẻ nhớ _ nên cứ dằn lòng nhớ để mà quên"

    Một lời chia tay thật nhẹ nhàng và đơn giản cho 5 năm yêu thương và chờ đợi....Ta bất ngờ đến phát hoảng....nhưng hơn ai hết Ta hiểu rằng Tình Yêu không chứ đựng sự lừa dối...Ta đi Ta cũng buồn lắm chứ...nhưng tất cả cũng đã hết rồi....Ta tin...gì mà bảo Ta tin chứ...chẳng nhẽ những gì các ngươi làm trước mặt Ta chỉ là trêu đùa thui ư?..hóa ra Ta chỉ là con rối để cho các ngươi muốn điều khiển thế nào thì tùy ư?....Ta không cam lòng....có lẻ nên đi để còn giữ lại chút gì đó là niềm vui....Mãi mãi không bao giờ trở lại mặc dù Ta biết rằng điều gì không ổn đang xãy ra với Ta....

Chia sẻ trang này