Tại sao phải nhớ !

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi thanhlan, 15/2/06.

  1. thanhlan Guest

    buồn qua không biết làm chi mở topic hỏi mọi người cái chơi.
    Trong đời của các bạn hẳn ai cũng từng nói nhờ đến ai, nhớ về cái gì ? hay nhớ đến một cái gì đó... vậ cho quydu hỏi nhớ là gì ??? tại sao chúng ta phải nhớ ??? có một chuyện mà quydu rất muốn quên đi nhưng vẫn nhớ mãi. nhớ để đau khổ, nhớ để bị ám ảnh bởi những gì đã qua. vậy thì nhớ làm :(|) gì nhỉ :d
  2. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Vì bạn sinh ra có được kèm thêm cái CPU là bộ não nên phải nhớ. Nếu suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, vẩn vẩn vơ vơ không biết mình đi đâu, làm gì, thì người ta gọi là "không có óc".
  3. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(blacksun @ Feb 15 2006, 05:09 PM) [snapback]4632[/snapback]</div>
    thía này cũng đúng nhưng những việc làm ta đau khổ thì tại sao phải nhớ ??? trả lời dùm em đi
  4. Thường thì những điều làm cho chúng ta bùn nhất, đau khổ nhất chúng ta lại nhớ nhất. Điều đó cũng dễ hiểu thui, con người ghi nhận những điều xảy ra và những cái lưu lại cảm xúc nhất thì nhớ nhất. Mình học văn dở nên cũng ko bít viết thế nào cho hay cả.
    Nhưng ko phải là ko wen được. Nếu bạn đừng suy nghĩ nhìu về điều đó, hãy làm cho mình bận rộn hơn, khi đó bạn sẽ có thể wen.
    Giống như khi mình mún wen 1 ai đó (1 người đã từng..............)
    Chúc mọi nguời luôn vui vẻ, và hãy wen đi những nỗi bùn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Nhớ là một trạng thái tâm lí (hì, sáng ni mới học tâm lí, mdream tranh thủ ôn bài một chút!). Không phải khi xa mới nhớ, ngay khi ở gần bên, cảm giác nhớ vẫn xuất hiện. Nhớ thường đi kèm với "thương", với "tiếc"-những cung bậc của cảm xúc.
    Có những việc càng cố quên thì lại càng nhớ, nhớ đến dai dẳng. Vì răng hè? Ai trả lời giúp mydream đi! :rolleyes:
  6. Nóng Thành viên

    Mỗi người sinh ra đều có cảm xúc,tình cảm thì dĩ nhiên phải nhớ.Nhớ tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta mà ta chỉ biết phục tùng chứ không thể nào tự điều chỉnh được nó như chính trái tim của mình vậy không thể nào lí giải được tại sao ta lại yêu và tại sao phải yêu.
  7. Nóng Thành viên

    Mỗi người sinh ra đều có cảm xúc,tình cảm thì dĩ nhiên phải nhớ.Nhớ tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta mà ta chỉ biết phục tùng chứ không thể nào tự điều chỉnh được nó như chính trái tim của mình vậy không thể nào lí giải được tại sao ta lại yêu và tại sao phải yêu.

    Mỗi người sinh ra đều có cảm xúc,tình cảm thì dĩ nhiên phải nhớ.Nhớ tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta mà ta chỉ biết phục tùng chứ không thể nào tự điều chỉnh được nó như chính trái tim của mình vậy không thể nào lí giải được tại sao ta lại yêu và tại sao phải yêu.

    Mỗi người sinh ra đều có cảm xúc,tình cảm thì dĩ nhiên phải nhớ.Nhớ tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta mà ta chỉ biết phục tùng chứ không thể nào tự điều chỉnh được nó như chính trái tim của mình vậy không thể nào lí giải được tại sao ta lại yêu và tại sao phải yêu.
  8. kehuydiet Guest

    Nhớ vì cần thấy phải nhớ mà thôi !! Nhớ để rồi quên , nhớ để rồi thương , nhớ để rồi .... Và nói chung cần phải nhớ , vậy thui !!!!!
  9. suka Guest

    Nhớ làm gì chứ , mình nhớ người ta liệu người ta có nhớ mình không , híc mí ông coan trai cẩn thận á
  10. <div class='quotetop'>(suka @ May 9 2006, 09:23 PM) [snapback]12465[/snapback]</div>
    Bít như rứa nhưng mờ con người phải nhớ mới chết chớ. Khôn những con trai mờ con gái cũng nhớ. Người chứ phải sắt đá chi mờ khôn nhớ?
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(nguoi_goc_quang_tri @ May 10 2006, 07:43 PM) [snapback]12576[/snapback]</div>
    Nói ngược rồi NGQT ơi. Thường phái nữ sống thiên về tình cảm, phái nam mạnh về lí trí. Cảm xúc nhớ nhung ở con gái là tất yếu, còn ở con trai, nhớ hay hok có lẽ là câu hỏi với nhiều người. =>Nói ri hợp lí hơn: Hok những con gái mà con trai cũng nhớ.
  12. truc phuong Guest

    nhiều khi nỗi nhớ thật kủng khiếp
    nó thiêu đốt cả nỗi lòng của tôi
    có khi lại làm cho tôi như quay cuồng điên dại
    nhưng khi đó tôi biết rằng tôi đang yêu thương một ai đó
    cà điều đó làm tôi thấy mình còn có lí do để sống tốt hơn
  13. Tại sao phải nhớ ư? Câu hỏi khùng quá, bộ não ng*ời ta sinh ra để làm gì? làm cảnh sao?
    Dù người ta có muốn quên thì cũng đâu thể dễ dàng vậy? ngốc! ngốc!
    Dù sao đó cũng là những tình cảm thường tình thôi mà, duy chỉ có điều we ko giải thích đuợc, nên chỉ biết cách làm quen với nó thôi :d
  14. nhocbabycuteheo Thành viên

    đúng là ngốc, câu hỏi mà dù bít trước chắng có câu trả lời nào thỏa đáng cả, đến cả thằng khùng mà trong kí ức nó vẫn có 1 nõi nhớ gì đó xa xăm thì tại sao người bình thường ko có. nhớ là để cảm thấy mình đang tồn tai, đang sống. vậy thui. Tui ko bùn vì có những nỗi nhớ khiến mình phải bùn nhưng nhờ thế người ta tập wen đi để sống tốt hơn. Đôi khi cũng nên bít tự tha thứ cho bản thân mình.

Chia sẻ trang này