Tạm biệt QTOL

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi alone_galaxy, 30/1/07.

  1. alone_galaxy Guest

    Tạm biệt tất cả các bạn.
    Mặc dù alone tham gia diễn đàn chưa lâu, cũng không đóng góp gì được cho diễn đàn nhưng có lẽ cũng có một số kỷ niệm mà alone không bao giờ quên.
    Từ những ngày đầu chập chững bước lên diễn đàn, cho đến nay có lẽ là cũng được hơn một năm rồi. Và có lẽ đây là cái thời điểm thích hợp để nói lời chia tay. Có lẽ alone sẽ không bao giờ quên người đầu tiên trên diễn đàn mà mình quen biết(tinhvan). Có lẽ là cũng sẽ không quên anh Hiệp, bé shock, Nhật, Tân, Lan Nhi, Tuấn... anh Dũng, anh Thảo... và anh Đông. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong nhóm HĐXH các bạn đã đem đến cho tôi những giấy phút thật hạnh phúc. Có lẽ những kỷ niệm về một thời chung tay xây dựng QTOL sẽ còn đọng lại mãi mãi...
    Thật tiếc là Alone không thể hoàn thành được cái công việc của mình, đành phải bỏ lại cái chương trình Offline Tết Nguyên Đán cho các bạn, Alone sẽ giao nó cho Nhật tiếp tục phụ trách. Hy vọng là tất cả các admin và các thanh viên sẽ ủng hộ Nhật như đã từng ủng hộ Alone. Alone tin là Nhật có đủ khả năng để làm tiếp công việc này.
    Cái ngày cuối cùng có lẽ là cái ngày đầy ý nghĩa nhất. Cái ngày mà Alone onl nhều nhất, viết nhiều bài nhất.
    Có lẽ alone sẽ làm phụ long của một số người. Nếu như có một điều gì đó alone xin mọi người hãy tha lỗi.
    Nhật : cố gắng lên em nhé
    Anh Dũng: rất tiếc là khi mà em nhận nhiệm vụ lại bỏ lỡ giữa chừng. Tha lỗi cho em nhé
    Anh Thảo: khi nào anh về dẫn Nhật lên chổ đó nhé
    Tuấn(LQD): cậu liên hệ với Kensinhat, hôm nào hai đứa lên cái địa điểm mà hôm đó cậu cho tớ xem nhé.
    Anh Đông: cảm ơn anh nhiều nhất, bởi anh đã rất tin tưởng vào em, giúp đỡ em rất nhiều khi tổ chức CT "VTYT". Cảm ơn anh nhé. Không biết tết này anh về có được gặp anh ko. Nhưng sẽ hy vọng là em se được diện kiến. Hy vọng ...
    Thắng: cảm ơn cậu. Rất cảm ơn những gì cậu nói với tớ. Tớ sẽ nhớ mãi những điều đó. Nhớ mãi những tình cảm QTOL dành cho tớ. Nhớ mãi...
    Mario (Tân) : em à. CHị rất tiếc là sẽ không còn nhiều cơ hội để chia sẽ cùng em những tâm sự về gia đình. Nhưng hy vọng la chị em mình vẫn sẽ gặp nhau, kể cho nhau nghe về gia đình...ngôi nhà thân yêu của tất cả chúng ta. Chúc gia đình em sẽ đón tết vui vẻ. Chúc gia đình em mãi sống hạnh phúc.
    Chúc tất cả các thành viên QTOL có một cái tết đầm ấm, một buổi offline đáng nhớ.
    Chúc diễn đàn se ngày càng phát triển.
    Tạm biệt tất cả các bạn.
    Tạm biệt QTOL
  2. anh26 Guest

    Lại là 1 người ra đi! nhưng tớ vẫn cảm thấy yên lòng vì chỉ là "Tạm Biệt"
    theo lý do đc biết thì Hoài cần giải quyết 1 số việc cá nhân nên không thể tiếp tục hoạt động cùng 4rum! mong bạn khi nào giải quyết xong thì hãy quay lại với 4rum nhá!thay mặt QTOL-chúc bạn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
    thân ái!
  3. Bin Guest

    Buồn hè.Dù gi cũng chúc bé hoài vui vẻ...gặp nhiều may mắn.Ah anh hỏi cái hội gia dình alone làm răng em hè....:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  4. alone_galaxy Guest

    Thực sự là rất cảm động. Mọi người làm cho em không thể nào dứt áo ra đi được. Khóc để làm gì hả anh Đông. Em đã quyết là hôm nay se khóc lần cuối cùng, chào tạm biệt tất cả, kể cả bạn bè trên blog. Em đã quyết định rồi nhưng sao vẫn luyến tiếc. Hy vọng là chuyện về gia đình Alone anh sẽ có cách giải quyết. Em tin tưởng anh mà . Cố lên nhé anh :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  5. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    lúc mình trở lại thì lại có người ra đi ...vì sao thế nhỉ !
  6. Rain Guest

    ???

    Sao Hoài lại bỏ dở giữa chừng thế? Công việc lúc này đang cần em mà?
    Có lẽ bây giờ anh và Nhật phải cùng nhau lo tổ chức cuộc offline này rồi.
  7. _Mario_ Thành viên chính thức

    hiz...chị hoài đi ồi...bùn chít đi đc àh....:rolleyes:
  8. chuong Guest

    To alone_galaxy: Sao lại ra đi thế web này do cậu bày cho tớ vào cơ mà vào đây để tìm hiểu đôi nét về phong cảnh và con người Quảng Trị mà bạn lại ra đi để mình vào mình à, quay lại đi quê hương mình mà Hoài.
  9. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    em quyết định như vậy anh thấy có tính cách trưởng thành, nhưng vẩn còn hơi non.

    Việc quan trọng của em trước mắt hiện tại là việc học, cuối cấp rồi, cố vào đại học đi, dân quảng trị chỉ biết học thôi. Lời khuyên của anh vẩn là phải học đả, sau đó bay nhảy.

    Tuy nhiên em ko cần phải viết tạm biệt, nên nghỉ rằng giai đoạn này nên ngừng lại tập trung cho việc mình cần làm trước, sau khi ok thì join tiếp cùng mọi người.

    Anh CNCCOM
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chị Hoài đang có một số vứong mắc trong gia đình hãy để chị ấy đi, giải quyết xong, chị sẽ quay lại mà, như vầy sẽ thoải mái hơn! Tất cả hãy cùng chúc cho chị Hoài thành công nào!

Chia sẻ trang này