Tản mạn đêm khuya: Một con Rùa

Discussion in 'Nhật ký...' started by Voi con, Nov 4, 2008.

  1. Voi con Thành viên

    Rùa.
    Đi đâu hay làm gì, cứ hễ có một vấn đề bị kéo giãn thời gian là người ta lại nói:"chậm như rùa". Hay ai đó thiếu nhanh nhạy một tí cũng bị thóc "như rùa bò"...
    Tại sao người ta lại ví von: "chậm như rùa". Thực chất thì Rùa có phải là loại động vật chậm nhất không ?

    Các bạn có thể nghe rất nhiều câu mỉa mai về laọi bò sát 4 chân này:

    Vậy Rùa có chậm hay không ?

    Ngày xưa, khi được nghe thầy giáo kể chuyện, thầy bảo rằng "Rùa tuy chậm nhưng không hề Rùa chút nào".
    Câu chuyện rùa và thỏ...
    Hẳn là ai cũng biết câu chuyện này. Đúng là con Rùa này nó quả là huênh hoang, chẳng biết trời cao đất dày là gì khi dám thách đấu chạy đua với thỏ, con vật với biết bao fan hâm mộ ưu ái gọi là "nhanh". Rùa ta ngu ngơ cứ đi tàng tàng, bò lê bò la để cho thỏ kia coi thường, cho thỏ kia nhởn nhơ, để nó một mình bò về đích. Nếu Rùa ta chẳng thông minh, dùng kế điệu hổ ly sơn thì con thỏ vốn nổi tiếng tinh ranh kia nào dễ bị mắc lừa. Vậy đó, không những Rùa không chậm mà còn cho Thỏ kia ăn quả lừa con con.
    Nếu chúng ta so sánh trọng lượng cùng với chiều cao chân của mỗi con vật, thì rõ ràng là rùa mất cân đối rất nhiều. Cứ tưởng tượng, một người nặng 100 cân, chân dài 0,5m với một người 50 cân, chân cao 1m thì ai sẽ chạy nhanh hơn. Khi trọng lượng lớn thì lực tác động lên 4 chân của Rùa sẽ lớn hơn so với thỏ, cộng với đó là quán tính và lực ma sát (quán tính nhỏ hơn và lực ma sát lớn hơn rất nhiều) thì làm sao Rùa có thể chạy nhanh được. Rùa chạy chậm không phải vì Rùa chậm mà bởi cấu tạo của nó làm cho nó chạy chậm. Mà một người nhìn vào những khuyết điểm của một người khác để chê cười thì người đó còn "thiếu não" so với một "người chậm".
    Bản thân mỗi người sinh ra, ai chẳng muốn mình nhanh, muốn hình thật hoàn hảo. Nhưng cái sự hoàn hảo đó liệu có hơn những cái gọi là thiếu hoàn hảo hay không ??
    Nếu một người hoàn hảo: đẹp trai, xinh gái, con nhà giàu, thông minh ... thì hơn gì một người bình thường, con nhà nghèo nào ?
    Tất nhiên là hơn rất nhiều rồi, cái đó đâu cần phải bàn nữa. Tuy nhiên có rất nhiều điều mà mười tên con nhà giàu cũng chẳng bằng một đứa con nhà nghèo. Mười thằng đẹp trai cũng không bằng một đứa con trai bình thường. Bởi vì người bình thường đó họ có một trái tim để yêu và một cái đầu để suy nghĩ.

    Để mỗi sáng lại có một con rùa bò đến ở trong mơ. Khi em chưa đến thì ai đó đã tỉnh giấc mất rồi!

Share This Page