Mọi người thông cảm vì hôm nay mới Post ảnh lên được! Chùm ảnh phát quà trung thu cho trẻ em ở Triệu Giang! Vừa mới gửi xe xong ! Khai trương máy chuẩn bị lên đò! Thấy QTOL Nhà ta hoành tráng chưa! Pé Nj tranh thủ có có Exp đang Kua Small Nè!! Đò đang lướt nhẹ vào bờ Đưa Quang tri net sang bến bờ tình thương! Mọi người lên đò chuẩn bị sang sông Đợi đò tranh thủ Kua luôn Đưa người sang bên kia sông Dạ thương lấy dạ ngỗn ngang đứng ngồi! Tất cả lên đò rồi Đứng mãi bóng hình ai??? Ta ngồi trên ván như ngồi nện êm Tuy ngồi trên đò nhưng vẫn làm duyên!!hahahahahha! Đò tôi đang ở giữa dòng Trên bờ bao kẻ ngóng mong lên bờ Bí thư chi Đoàn thôn Liên Đông dẫn Đoàn QTOL đến nơi tổ chức Trung thu! Nụ cười của trẻ ngây ngô Mà sao cay đắng đắng cay nụ cười!! Công trình nước của thôn Liên Đông! Bao lần vượt dốc qua đò chúng ta đã đến nơi tổ chức trung thu cho các em. Mọi người đã có mặt Ba tử từ vượt tại giam để về chung vui góp sức cùng QTOL phát quà cho các cháu. Very good!!!!!! Món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng bao la! Các anh chị đang chuẩn lồng đen cho các em! Hai nục cười cùng hòa chung nhịp đập! Thi xem ai cắn nhanh hơn nào!! MC Số I của QTOL đang tổ chức trò chơi cho các em!!! Vòng tròn có một cái tâm Cái tâm nằm giữa vòng tròn Thay mặt QTOL Small đang phát biểu Cho anh chụp chung với !!! 1..2..3 Dzeeeeeeeeeeeee! Hãy nín đi con Mẹ nhận quà về Mẹ mớm cho con!!!! Nhiều quá rồi !!! chuyển tiếp ->
Chúng ta tiếp tục nào!!! Anh Bí thư xã Đoàn đang chỉnh đốn đội hình. Cơ hội dành cho Hội KuaaZai! Pà này gửi con tranh thủ xung phong nhận quà để về sớm! Một ca sĩ tương lai. Hát hay có thưởng Ca sĩ nhí o ngại trước khán giả quá đông! huhuhu má ơi !! 1..2..3 Vỗ tay
thành công mỹ mãn! Mọi người chúc mừng thành quả của QTN chúng ta nào " Vì một cộng đồng tích cực" Tiếc là hôm đó chip không đi đc, xin mọi người thông cảm. Tiếc là hôm đó không đc gặp mấy em Xích Lô, khi mô chị gặp bù cũng đc hi.
kakakaka, cái ảnh trên Dò mặt của ai củng tái Ngát hết. May mà chiếc đò hẻm lật hì, ngồi con trai thì ĐÁI thun lại hết-kakakakaka con Gái thì ấy lun... kakakaka được ông lò đái là hok sợ hihihhhi ảnh thú vị thật pos thế ai óanh thì chạy, còn hok thấy vui thank cáii
vô hậu chưa ... cái bồng thằng cu nớ ai chụp mờ nhah rứa ... ông nội lúc nớ có nhớng chân kô mà bằng cháu hay rứa
Biết ngay mà Đợi đò tranh thủ Kua luônBiết ngay anh Vượng chụp cái ảnh này rồi cũng nói thế mà Ht đoán đúng roài Hihi Nhưng hôk sao QTOL chúng ta hoành tráng ghê ha
Công nhận ảnh rõ thiệc a...mà reng hẽm có cái ảnh pé chụp với Pé PhƯơng Anh hè....Tiếc rứa, pé định cóp cái ảnh nớ về chơ phải à...thế mà lại ko có..BuNBuN
Có rất nhiều ảnh chụp các em, nhưng ko hiểu sao sau khi đưa máy cho các em xem và bấm thì đến nhà ko có nữa. Rút kinh nghiệm lần sau nhé. Trong số các ảnh ở trên, cái Ny bồng đứa bé đẹp nhất, nhìn như mama nó ha
@ ông nội : Èo ... cOn cỦa ôNg nỘy nhờ cháu bồng hộ mưk` răng chừ đổ thừa con của cháu rứa ... ác x-(
Chúc mừng các bạn! Cảm ơn nhiều về ý tưởng cũng như sự nổ lực của em Nghi em Chip và tất cả mọi người. Chúng ta cần lắm, cần lắm những tấm lòng, sẽ chia niềm vui và hạnh phúc để QTN là "Cộng đồng đích thực" Rất tiếc tớ không tham gia được! Tiếc hùi hụi luôn! Oa oa!