(19h45, ngày 12/2) Dù kết quả trận đấu này có thế nào chăng nữa, Ngoại hạng Anh vẫn có một sự khởi đầu mới. Nếu MU thắng, họ sẽ lại bắt đầu chinh phục chuỗi thành tích bất bại. Còn ngược lại, cuộc đua khốc liệt trong giai đoạn cuối sẽ trở lại với 5 đội bóng, thay vì chỉ có Quỷ đỏ băng băng về đích. Sau 29 vòng đấu bất bại, cuối cùng MU đã gục ngã trên sân Molineux của Wolverhampton. Thất bại 1-2 trước Wolves không chỉ cắt đứt chuỗi thành tích ấn tượng của Quỷ đỏ, mà nó còn khiến thầy trò HLV Alex Ferguson không thể bứt phá khi mà cả Arsenal và Chelsea đều mất điểm, đồng nghĩa với cục diện giải Ngoại hạng Anh vẫn rất khó đoán trong giai đoạn nước rút. MU đang phải đối mặt với lịch thi đấu hết sức khó khăn. Man City, Chelsea và Liverpool đều rất cần điểm và chỉ cần Quỷ đỏ sẩy chân, đây sẽ là bước ngoặt của mùa giải. Tối nay, Man City sẽ lãnh ấn tiên phong trong công cuộc lật đổ MU. Không thể phủ nhận Man Xanh đã có những bước chuyển mình đáng kể trong vài năm trở lại đây, đặc biệt ở mùa giải 2010/11. HLV Mancini và các học trò đang đứng thứ 3 trên BXH, thậm chí có thời điểm khiến MU phải lạnh gáy khi liên tục vượt lên tạo áp lực. Còn tối nay, chắc chắn những người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ phải lo lắng khi đội nhà tiếp đón đối thủ cùng thành phố dẫu bao lâu nay MU luôn chiếm thế thượng phong trong những lần chạm trán. Man City muốn phục hận trận thua 1 năm trướcNếu như những mùa giải trước đây, MU luôn lấn át Man Xanh nhờ lực lượng hùng hậu và chất lượng. Nhưng thời điểm này, yếu tố đó chẳng còn ý nghĩa. Khoảng cách giữa đội gần như chẳng còn, HLV Alex Ferguson cũng hiểu rõ sức mạnh tiềm ẩn của “gã hàng xóm” nên ở trận lượt đi trên sân City of Manchester ông không mạo hiểm chơi tấn công. Tối nay, sân nhà Old Trafford sẽ là điểm tựa vững chắc cho MU. Song Quỷ đỏ vẫn cần phải cẩn trọng. Trung vệ Rio Ferdinand sẽ không thể góp mặt vì chấn thương, thay vào đó là Smalling. Đây sẽ là vị trí Man City sẽ khai thác triệt để với cặp tiền đạo Tevez và Dzeko. Di chuyển tới Nhà hát những giấc mơ, khát vọng phục hận sẽ giúp The Citizens nhân đôi sức mạnh. Còn nhớ ở trận lượt đi năm ngoái, Man Xanh đã thua tức tưởi sau bàn thắng gây tranh cãi của Owen ở phút bù giờ thứ 6. Cho đến giờ, chắc chắn nửa xanh thành Manchester vẫn chưa thể quên. Họ sẽ tới Old Trafford với quyết tâm nhấn chìm MU ngay tại sào huyệt của mình. Đội hình dự kiếnMan United: Van der Sar, Rafael, Smalling, Vidic, Evra, Nani, Fletcher, Carrick, Park, Rooney, Berbatov Man City: Hart, Kolarov, K.Toure, Kompany, Richards, David Silva, Y.Toure, Barry, Milner, Tevez, Dzeko. Dự kiến: 1-1
Đó là quan điểm đầy tự tin của HLV Roberto Mancini trước trận derby thành Manchester diễn ra vào 19h45 tối nay (theo giờ Việt Nam). Theo nhà cầm quân người Italia, chỉ cần có được danh hiệu thì Man City sẽ đứng ... ngang hàng với MU. Bao năm qua, Man City luôn phải nhìn sang người láng giềng bằng ánh mắt ghen tỵ và tức tối. Trong khi MU giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác và trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất đảo quốc sương mù (cùng với Liverpool) thì Man City mãi chỉ là một CLB thuộc diện trung bình yếu. Danh hiệu gần đây nhất của Man xanh là chức vô địch Carling Cup từ năm .... 1976 còn ở giải VĐQG, họ mới 2 lần đăng quang (so với 18 lần của MU). Tuy nhiên, lịch sử Man City đã bước sang một trang mới khi các ông chủ Ả Rập giàu có tiếp quản đội bóng. Roberto Mancini tự tin vào năng lực của Man City Hơn một tỷ bảng đã được chi ra và giờ đây, lực lượng và chiều sâu đội hình của Man City chẳng hề kém cạnh "Quỷ đỏ" (xét trên tương quan cầu thủ). Đó chính là cơ sở để họ tin rằng một tương lai tươi sáng kiểu gì cũng đến. Trước trận derby thành Manchester, HLV Mancini tỏ vẻ rất am hiểu đối thủ: "Chúng tôi có một đội ngũ mạnh và thời gian qua, đã tiến bộ rất nhiều nên đủ tự tin đứng cạnh những đội bóng lớn. Theo tôi, cách biệt duy nhất giữa Man City và MU chính là tinh thần và cá tính của kẻ chiến thắng. Điều này có được nhờ vào việc họ đã đoạt được nhiều thành tích. Vì thế, nếu Man City bắt đầu có được danh hiệu thì tất cả sẽ dần thay đổi. Cần nhớ, trong 20 năm qua, MU đã thành công đến mức nào nên ngay cả khi chơi không tốt, họ vẫn luôn giữ được niềm tin vào năng lực bản thân. Nhưng tôi tin sớm muộn Man City sẽ có được tố chất này". Không dừng lại ở đó, Mancini đề cao Man City và có vẻ coi thường MU: "Hai năm qua, mọi đối thủ đều lo sợ chúng tôi vì Man City đã dần trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu và không còn ngán bất cứ đội nào. Thực tế, trong 4 trận derby thành Manchester gần đây, chúng tôi thua đến 3 nhưng cần phải công nhận, MU gặp quá nhiều may mắn chứ chẳng phải hơn gì chúng tôi". Xem ra, Mancini có phần tự tin hơi thái quá song dẫu sao, kết quả trên sân mới mang tiếng nói quyết định. Nếu Man City vẫn thất bại (bất kể theo cách nào) thì đồng nghĩa, họ còn một khoảng cách nhất định so với người láng giềng (may mắn đôi khi cũng là một đặc tính hay gắn liền với các đội bóng lớn). (Theo Bongda24h) Mọi người dự đoán đêm nay mấy?
Đại chiến Chelsea – MU: Những điểm nóng trên sân Những cuộc đấu trí, đấu sức trên từng mét vuông thảm cỏ ở Stamford Bridge hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và quyết liệt. Ancelotti – Ferguson Đầu mùa giải năm nay, Ancelotti đã thua Ferguson một cách tâm phục khẩu phục ở trận tranh Siêu Cup nước Anh. Thế nhưng đi ngược quá khứ, Carletto vẫn có quyền tự hào trong những lần giáp mặt với “ông già gân” (2 lần Milan của Ancelotti thắng MU tại Champions League, 2 lần Chelsea thắng MU mùa trước). Hiện tại, phong độ của Chelsea và MU là khá đối lập. Dẫu vậy điều đó không thể quyết định ai sẽ được nở nụ cười đêm nay. Một cuộc đấu trí giữa hai vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm và thành tích bậc nhất thế giới. Terry – Rooney Ở Premier League, Terry chính là trung vệ đạt đẳng cấp hàng đầu. Chỉ có điều thời gian qua, việc Alex chấn thương khiến cho JT phần nào không thể quán xuyến hết nơi hàng thủ Chelsea. Càng khó khăn hơn khi phía trước, anh sẽ phải giáp mặt với Rooney, người đang đạt phong độ ổn định. Dù thành tích ghi bàn không bằng người đồng nghiệp Berbatov nhưng xét về tầm quan trọng và ảnh hưởng, R10 mới là niềm hi vọng số 1. Terry-Rooney, cuộc so tài giữa hai ngôi sao đắt giá và xuất sắc của xứ sở sương mù. Những cuộc đối đầu căng thẳng Lampard – Scholes Nếu so về kinh nghiệm, Lampard đương nhiên ở dưới một bậc. Về đẳng cấp, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Tiền vệ của Chelsea chơi sáng tạo, trong khi đó Scholes vẫn luôn cho thấy “thương hiệu” riêng của mình ở những đường bóng ra 2 biên cực kì chính xác. Chính chiến thắng 3-1 của MU trước Chelsea (Siêu Cup nước Anh), “lão tướng” 36 tuổi này từng chơi rất xuất sắc. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu Scholes có phân phối thể lực đủ cho 90 phút căng thẳng tại Stamford Bridge hay không. Ashley Cole –Nani Với những gì đã thể hiện nhiều năm qua, Ashley Cole xứng đáng là một trong số hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi hàng thủ, anh còn hỗ trợ rất đắc lực cho hàng công. Thế nên Nani sẽ rất khó có đất diễn nếu như không giảm bớt những tình huống xử lý rườm rà. Hơn nữa, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cần chơi vì tập thể và bỏ qua tính ích kỉ của mình. Torres – Vidic Khi Torres còn khoác áo Liverpool, El Nino luôn trở thành nỗi sợ hãi với Vidic. Thất bại 1-4 của MU trước The Kop (cách đây 2 mùa) ngay tại Old Trafford hẳn chưa phai nhạt trong tâm trí Vidic bởi chính anh đã trực tiếp mắc lỗi lầm. Lúc này, phong độ của cả hai là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Torres chưa hòa nhập với Chelsea thì Vidic càng ngày càng quá quan trọng với Quỷ đỏ thành Manchester. Trước trận đấu này, chân sút người Tây Ban Nha bày tỏ quyết tâm rất cao và khao khát ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Thế nhưng hẳn Vidic cũng muốn xua tan đi kí ức buồn của mình khi giáp mặt với El Nino. Theo 24h.com
Anh Diện đối lập với em @!@ Che nhà anh núp đi.. có thắng thì làm được chi Ngày mà chiếc cup NHA tiếp theo về Nhà hát không còn xa
Tuyệt vời....che đá hay lắm, không uổng cong mình xem,vừa được hưởng niềm vui vừa kiếm được lời nữa chứ Chiếc cúp năm nay sẽ bị các pháo thủ bắn hạ cho mà coi
Thức vì tương tư mà đội nhà lại thua nữa chứ. Buồn quá, MU bỏ lỡ nhiều cơ hội + bị xử ép nữa... Chấp nhận số phận Bình tĩnh, tự tin, không cay cú Âm thầm, lặng lẽ, trả thù sau.