Cô Chủ nhiệm cũng hay thật, biết tớ với cậu giận nhau nên tách tớ với cậu ra hay seo í, dù seo thì tớ cũng đang giận cậu tách tớ với cậu ra càng vui. Nhưng hình như hok phải theo tớ nghĩ. Tớ ngồi xa cậu ,thì tớ có giận cậu bao nhiêu cậu vẫn có người khác để nói chuyện vui vẻ làm tớ càng giận cậu hơn. Còn tớ ngồi xa cậu tớ chẳng muốn nói chuyện với ai khác nữa, tớ lại càng thấy tức cậu hơn. Ngồi xa cậu thì còn ai cãi nhau cùng tớ, còn ai chọc tớ cười, còn ai cầm cái kéo giả bộ làm đứt tay để lừa tớ làm tớ đỏ mặt, còn ai để tớ nhìn bằng ánh mắt tinh quái. :-< hình như tớ cũng buồn khi ngồi xa cậu í. Cậu có thấy buồn vì ngối xa tớ hok, chắc hok đâu nhỉ, tớ thấy cậu cười với con bạn bên cạnh hoài. Bực mình vì cậu quá mà hok biết tại seo. Tớ còn nhớ câu hỏi mà cậu hỏi tớ chì vu vơ thôi nhưng làm tớ nhớ mãi " cậu ghen phải hok" 8->.kũng hok pýt nữa Tớ cũng trả lời một cách vu vơ " hem"!!!! Tớ đâu ghen đâu cậu nhỉ, tớ đã nói là hem ghen rùi mừ, chắc tớ trả lời đúng nhỉ. Cậu nhỉ.m
xoạt xoạt....lớp tao cô bắt học sjnh lao động mãi ...hỏi cô vì răng cô bắt em lao động mãi...cô nói k bík...em cứ làm đi...đúng là áp bức sức lao động của học sinh....( chuyện bạn bè giận nhau tao k bík....nhưng tao tố cáo 1 số cô giáo hay ...trả thù học sinh k có lý do )..
ừk...............chưa chắc....................khi mô chơi cô cho vui.............hè hè...............làm cô khủng hoảng luông
ừk..............mi đem máy bay tới khủng bố kũng được.............có anh Bảo thân jÊu đó roài kòn sợ chy nữa.................cố lên @®—¶–¶€Çk…¶«µ†€—® : điệp xuất hjện
Are You Boy ỏ Girl ????? chúc 2 đứa tâm sự zui ze...cong nhận thời IT sướng thật không như ngày xưa...thời cái mà không bít nói bằng phương tiện gì để ,,kua gái...ặc...ặc...không thì mình trở thành Master rùi <<<<<spam xíu thui a