(Cadn.com.vn) - Một ngày tháng 11-2011, lớp 11A1, lớp chọn của Trường THPT Cồn Tiên (tại xã Gio Sơn, H.Gio Linh, Quảng Trị) bàng hoàng nhận tin dữ: cô học trò ngoan hiền Nguyễn Thị Lan Hương (ở thôn Lạc Sơn, xã Gio Sơn) mắc bệnh hiểm nghèo “u tuyến yên”. Nhà Hương nghèo lắm, càng thương hơn khi mẹ em cũng đang bị căn bệnh ung thư hạch hành hạ, cha là thương binh, đau ốm thường xuyên. Từ ngày Hương ngã bệnh, chị gái Lan Hương vốn bị bệnh động kinh bất đắc dĩ trở thành người chăm sóc đặc biệt cho cha mẹ và em gái. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy của Lan Hương, bạn Quỳnh Hương thay mặt lớp 11A1viết một bức thư dài gần 3 mặt giấy vở rồi phô tô gửi đến toàn thể các bạn trong trường với lời kêu gọi ủng hộ, đóng góp. Bức thư xúc động có đoạn: “Nỗi đau hằn lên nỗi đau, khó khăn ngày càng chồng chất. Thương cho cô bạn nhỏ hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười nhìn vào cuộc sống, tôi thấy mình sao quá may mắn. Nhớ nụ cười của Hương, tôi thấy lòng mình se thắt...Đây là lúc chúng ta kết vòng tay nhân ái để giúp đỡ Hương, để cho nụ cười sớm nở trên môi cô bạn nhỏ. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm, cần lắm những vòng tay nhân ái, hãy liên lạc ngay với chúng tôi, tập thể lớp 11A1 để cùng chung tay giúp đỡ Lan Hương các bạn nhé!”. Nội dung bức thư thúc giục chúng tôi tìm đến nhà “cô bạn nhỏ hay mỉm cười” ấy. Ngôi nhà của Lan Hương nằm ở gần cuối con đường thôn Lạc Sơn. Lúc chúng tôi đến, Lan Hương cũng mới từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về và đang chờ phẫu thuật. Đã được dùng thuốc điều trị mấy ngày qua nên mắt của em đã bớt nhòa, đầu bớt đau nhưng sức khỏe vẫn không khá mấy. Lan Hương đúng là cô bé hay cười, giọng nói nhẹ nhàng. Hỏi về sức khỏe, Lan Hương không giấu được nỗi lo. Nhưng khi hỏi về bức thư, Lan Hương vui hẳn: “Em xúc động và cảm ơn các bạn lắm”. Bà TrầnThị Mót, mẹ Lan Hương cho biết thầy chủ nhiệm Nguyễn Viết Trung và các bạn cùng lớp thường xuyên đến thăm hỏi và đã trao tiền hỗ trợ cho em. Bà cũng vô cùng xúc động khi biết đến bức thư vận động giúp đỡ Lan Hương bởi miền trung du này còn nghèo lắm, thầy và trò cũng thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Lan Hương cùng mẹ.Đầu tháng 11- 2011, khi Lan Hương phải nghỉ học để vào Bệnh viện Trung ương Huế rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chạy chữa thì thầy và trò Trường THPT Cồn Tiên cũng “chạy đua” vận động ủng hộ nhằm kịp thời hỗ trợ đủ kinh phí phẫu thuật và cứu chữa cho Lan Hương. Câu chuyện cảm động của thầy và trò đã lay động nhiều người ở miền tây H. Gio Linh và họ đã tìm tới nhà Lan Hương. Ngày 13-12-2011, thầy Hiệu phó Nguyễn Văn Học cho hay, qua phát động toàn học sinh tại những buổi chào cờ, vận động thầy cô giáo tại những buổi họp hội đồng giúp đỡ Lan Hương nay đã quyên góp được gần 11 triệu đồng. “So với chi phí cứu chữa và giúp gia đình em là còn khiêm tốn lắm nên thầy trò chúng tôi tiếp tục vận động nhiều đóng góp hơn nữa”, thầy Học nói. “Một gia đình làm nông có hai người bệnh nặng và hiểm nghèo, 2 người đau ốm thường xuyên làm sao tránh khỏi kiệt quệ”, chị Nguyễn Thị Phương, người cùng thôn xót xa. Chưa kể, anh trai của Lan Hương đang học năm cuối trường cao đẳng trong hoàn cảnh khó khăn này thật khó tiếp tục việc học. Lúc Lan Hương đau nặng và phát hiện ra u não, mẹ em đang bước vào đợt 2 hóa trị chữa bệnh ung thư hạch. Bao nhiêu gánh nặng chồng chất và tiền để kịp thời điều trị cho cả hai mẹ con quả là khó khăn không tưởng. Tuy vậy, nhận được sự giúp đỡ ban đầu của làng xóm và thầy trò Trường THPT Cồn Tiên là sự ấm áp, là nguồn động viên lớn lao để Lan Hương và gia đình vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật. “Cần lắm những tấm lòng hảo tâm, cần lắm những vòng tay nhân ái, hãy liên lạc ngay với chúng tôi, tập thể lớp 11A1 để chung tay giúp đỡ Lan Hương các bạn nhé”, chúng tôi một lần nữa xin kết thúc bài viết này với lời kêu gọi tha thiết của thầy và trò Trường THPT Cồn Tiên cũng chính là gửi đến bạn đọc gần xa nỗi niềm mong muốn lớn lao ấy... Bài, ảnh: Bảo Hà