Tử hình một giám đốc buôn ma túy

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi BaoChau, 6/9/12.

  1. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Sáng 5/9/2012, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình đối với Đậu Xuân Duyên (SN 1958, thường trú TP.Vinh, Nghệ An) về “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xuyên quốc gia.

    Theo cáo trạng, Duyên là một doanh nhân thành đạt, là chủ một Cty ăn nên làm ra.

    Ngày 23/8/2011, Duyên xuất cảnh sang Lào ở cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

    Sau đó, tới gặp đối tượng tên Năng Thang (người Lào) mua 8 bánh heroin với giá 48.000 USD. Duyên đã gửi số ma túy này trên chiếc xe khách chạy tuyến Lào – Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, còn mình thì về nước bằng cửa khẩu Cầu Trèo.
    [IMG]
    Bị cáo tại phiên tòa
    Đến trưa 25/8/2011, Duyên đến nhận “hàng” tại một vị trí trên QL 1A đoạn qua phường Đông Lương (TP.Đông Hà) thì bị lực lượng phòng chống ma túy - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

    Tại phiên tòa, Duyên khai nhận: trong 3 tháng trước khi bị bắt, y đã thực hiện 6 vụ vận chuyển ma túy trót lọt với tổng số “hàng” là 26 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp.

    Sau khi nhận ma túy tại Việt Nam, Duyên vào TP.HCM để bán lại cho một đối tượng tên Dũng (chưa rõ nhân thân) thu lợi hàng chục ngàn USD.

    Xét hành vi của Đậu Xuân Duyên là nghiêm trọng đối với xã hội, HĐXX đã tuyên án tử hình.

    Sê Pôn
    Loppro_106DreamII 1441 thích bài này.
  2. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Nghe nói là bửa nay là cho uống thuốc mà. Không tử hình thì phải.
  3. DreamII 1441 Thành viên

    Uống thuốc bơ khuất mắt khuất mủi rứa ai biết chêt hay không? Phải tử hình cho dân chúng xem mới đủ sức răn đe cho kẻ khác..
  4. dolaao Thành viên

    Lại là heroin 10kí tự

Chia sẻ trang này