Có 1 lúc nào đấy bạn thử ngồi 1 mình, lặng im nhìn về bóng tối xa xăm suy nghĩ về những thứ ở quanh mình, bạn sẽ thấy mình hok cô đơn, sẽ thấy tình yêu quanh mình còn rất nhiều và nó còn đẹp hơn những thứ mà bạn nghĩ, bạn mong muốn. hãy đặt lòng mình vào trời cao, vào những ngôi sao lấm tấm, vào biển đêm đầy sóng, bạn hãy thả cho tâm hồn lơ lửng, bạn sẽ có xảm giác như mình đang bay trong những gì đẹp nhất, có thể bây giờ bạn buồn vì 1 thứ mà bạn cho là tình yêu, nhưng hãy nghĩ xem, xó thể tình yêu của bạn là rất nhỏ bé. có mấy ai nhìn thấy một ông cụ 82T và 1 bà cụ 76T đi cùng nhau, bước trên con đường đầy lá vàng, tui cũng đã từng buồn vì tình yêu nhưng khi thấy tui mới bik thế nào là tình yêu thật sự, tình yêu thật sự suất phát từ trái tim mà có thể khi trái tim ấy chuẩn bị đầy đủ cho mình tất cả mọi thứ thì tình yêu mới đến, hãy cứ yêu nhưng đừng bùn nhìu vì nó bạn nhé, đừng để nó làm chủ suy nghĩ mình bạn nhé, hãy từ từ cảm nhận hương thơm tình yêu quanh mình