Tự học - bí quyết để đạt được những thành tích cao trong học tập

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi Minhvip, 14/8/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Đến từ hai miền quê khác nhau, xuất thân từ hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng Nguyễn Hoàng Uyên Nhi và Hoàng Thị Kim Oanh đều đỗ đầu trong kì thi tuyển sinh vào THPT, trở thành thủ khoa của hai ngôi trường có bề dày thành tích của tỉnh là Trường THPT thị xã Quảng Trị và THPT Đông Hà. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với các tân thủ khoa để nghe các em chia sẻ về cảm xúc và bí quyết học tập của mình.

    - Chào hai bạn, trước tiên xin chúc mừng các bạn đã trở thành tân thủ khoa trong kì thi tuyển sinh vào THPT năm nay. Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi hay tin trúng tuyển vào trường với điểm số cao nhất?

    - Uyên Nhi (U.N): Em rất vui khi biết tin mình trở thành tân thủ khoa của trường THPT thị xã Quảng Trị. Em nghĩ kết quả này có được một phần rất lớn là nhờ sự quan tâm, dạy dỗ tận tình của bố mẹ, thầy cô và sự ủng hộ của bạn bè. Em cũng rất hãnh diện khi góp một phần công sức nhỏ bé của mình để khẳng định bề dày thành tích của trường THCS Thành Cổ.

    [IMG]
    Kim Oanh luôn nêu cao ý thức tự học -Ảnh: QH



    - Kim Oanh (K.O): Bản thân em thấy có nhiều bạn học giỏi hơn mình và làm bài thi rất tốt. Thế nên, khi biết mình là người có điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Đông Hà, em rất bất ngờ. Thực ra tham dự kỳ thi này, em chỉ quyết tâm làm bài thật tốt với mục tiêu thi đỗ vào trường mà thôi.

    - Kết quả thi vào THPT năm nay phản ánh phần nào thành tích học tập của các bạn. Vậy các bạn có thể bật mí cho mọi người về thành tích học tập của bản thân từ trước đến nay không?

    - K.O: Em sinh ra trong một gia đình đông anh em. Bố mẹ em đều lớn tuổi nhưng vẫn bám ruộng đồng để lo cho chúng em ăn học. Thế nên, em luôn cố gắng học thật giỏi và chăm chỉ phụ giúp các công việc trong gia đình. Suốt 9 năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm số dẫn đầu lớp. Bên cạnh đó, em còn là lớp trưởng kiêm phụ trách công tác đoàn, đội của nhà trường.

    - U.N: So với Kim Oanh thì em may mắn hơn khi sinh trưởng trong một gia đình mà bố mẹ là cán bộ công chức. Vì thế, em được tạo điều kiện học tập khá tốt. Suốt 9 năm qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm tổng kết trên 9,6. Đặc biệt, năm học 2010 - 2011, em đã đạt giải nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất môn thêu trong kỳ thi học sinh giỏi kỹ thuật...

    - Bí quyết để có thành tích học tập tốt, theo các bạn là gì?

    - U.N: Bản thân em rất đề cao sự tự học. Theo em, tự học không có nghĩa là học một mình mà học ở mọi người, mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoạt động. Khi đã học thì em luôn tập trung, đặt ra nhiều câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Em cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của thầy cô, bố mẹ và bạn bè. Thời gian rảnh rỗi, em dành để tập văn nghệ, học thêu, chơi đàn piano... để phát huy năng khiếu của mình. Trong thi cử, em ít khi tạo áp lực cho bản thân mà chỉ nhắc nhở mình phải làm bài thật cẩn thận, logic và sáng tạo.

    [IMG]
    Uyên Nhi từng giải nhất môn thêu trong kỳ thi học sinh giỏi kỹ thuật năm học 2010 - 2011 -Ảnh: QH

    - K.O: Em cũng nghĩ như bạn Uyên Nhi. Tự học chính là bí quyết giúp em đạt được những thành tích tốt trong học tập. Do phải dành thời gian để phụ giúp bố mẹ và chăm sóc ông nên em càng đề cao sự tự học. Thông thường, em cố gắng tiếp thu bài ngay tại lớp. Về nhà, em tập trung ôn luyện, chuẩn bị bài mới, đọc sách báo và làm các bài tập nâng cao. Em thường học nhóm để cùng các bạn trao đổi bài và chia sẻ phương pháp học tập hay. Đặc biệt, em rất thích xem chương trình dạy học trên truyền hình và theo dõi các cuộc thi như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Đấu trường 100...

    - Là những tân thủ khoa của các ngôi trường THPT có bề dày thành tích của tỉnh, các bạn có dự định gì khi bước vào năm học mới ở một môi trường hoàn toàn mới?

    - K.O: Nhà ở xa nên năm học này, em phải xa gia đình để lên thành phố Đông Hà trọ học. Trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng em sẽ chăm chỉ học tập để không phụ công của ba mẹ, thầy cô. Ước mơ sau này của em là trở thành chiến sĩ công an, vì thế em phải nỗ lực học tập và rèn luyện ngay từ bây giờ.

    - U.N: Danh hiệu thủ khoa là một áp lực không nhỏ đối với em khi bước vào ngôi trường mới. Để giảm áp lực này, em nghĩ mình cần học thật giỏi, hăng hái tham gia các hoạt động bề nổi của trường. Bên cạnh đó, em luôn nhắc nhở bản thân phải thực sự khiêm tốn, hòa nhã, cầu tiến để cho bố mẹ, thầy cô vui lòng.

    - Cảm ơn Uyên Nhi và Kim Oanh về những chia sẻ rất chân tình của các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như cuộc sống.

    Q.H (thực hiện)

    http://dantri.com.vn/
    Loppro_106 thích bài này.

Chia sẻ trang này