Nhìn bản mặt thảm thương của Long. - Thế nào rồi? Chuẩn bị đi chết đó ak ? - Theo anh, phải làm sao? Có nên yêu cô khác? - Sao hả? Chết hay yêu thêm nữa thì đều không hay. Này nhé, nếu bạn chết đi thì ai biết anh chết vì tình hay vì ngu mà suy cho cùng cũng là ngu. Nếu yêu một cô khác rồi có ngày tôi lại thấy anh như thế này thôi. - Vì sao? - Vì anh chưa có khuyết điểm, vì anh đối tốt với con gái. - Vậy tôi phải có khuyết điểm? Tôi cần phải có khuyết điểm gì? - Bạn ak. Trong mọi chuyện bạn đều là người thông minh nhưng trong tình yêu bạn quả thật khờ dại. Đừng đối xử quá tốt với lũ con gái, đừng! Và bạn cần có 1 điều, 1 nhược điểm mà sẽ xóa đi mọi nhược điểm khác và lũ đàn bà sẽ chấp nhận một cách tuyệt đối đó là GIÀU. - Vậy nghèo là một cái tội? - Không, đó là ưu điểm của anh nhưng đàn bà không cần nó. - Ưu điểm!? - Đúng! Vì nghèo mà anh giỏi, anh ngoan, a thật thà và chăm chỉ... anh có những thứ anh có bây giờ. Anh là người hoàn hảo. - Vậy làm sao để giàu? - Câu này tôi trả lời được thì tôi không còn là bạn anh.
Tính cách tham lam của một con người như một cái động không đáy, không phải là mình nói xấu con gái, con trai củng vậy thôi. Như câu chuyện ở trên, đa số con gái luôn nói với bạn bè ngoài xã hội là: " Mình chỉ cần một người chồng, học giỏi, ngoan, thật thà, chăm chỉ". Nhưng trong thâm tâm một cô gái thì lại suy nghĩ :" Ít nhất chồng mình phải có tiền, một xí bad boy và có một tí gì đó ăn chơi @@". Hazz. Đến cả mình bây giờ mình cũng không biết làm sao chiều lòng hết được. Đôi lời chia sẽ khi đọc bài trên.
Tội lỗi tội lỗi... lòng tham vô đáy.. ăn thiên trả địa thôi.... tham lam cái không phải của mình thì nó cũng sẽ bay đi..