3h sáng nay, đang chạy trên quốc lộ 1A, đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ (Thường Tín, Hà Nội), một ôtô chở đầy khách đã đâm thẳng vào đuôi xe tải chạy cùng chiều làm 4 người chết tại chỗ, 20 người khác bị thương. Anh Hải, khách du lịch đi từ Vinh ra Hà Nội cho biết, tầm 3h sáng, khi xe anh chạy đến khu vực này thì chứng kiến vụ tai nạn. Sau khi ôtô khách húc vào đuôi xe tải, nhiều người trên xe cố chui qua cửa kính bị vỡ để thoát thân Hai chiếc xe găm vào nhau sâu gần một mét. Ảnh: Xuân Tùng "Lúc đó một xe chất lượng cao tuyến Vinh - Hà Nội chạy đến, phát hiện có người quen đi trên xe bị thương nên lái xe đã xuống đưa 4 người vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu", anh Hải cho biết. Sau khi được kéo ra đầu chiếc xe khách nát tươm, xác tài xế bị mắc kẹt trong ca bin. Ảnh: Xuân Tùng Sau khi xảy ra tai nạn, 4-5 xe cứu thương cùng các nhân viên y tế đã đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu. Do xe khách bị găm quá sâu vào đuôi xe tải, nên cảnh sát giao thông đã phải dùng một xe tải khác để tách 2 chiếc xe bị nạn ra. Theo công an, vụ tai nạn đã làm 4 người, trong đó có tài xế lái xe khách chết tại chỗ, 20 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Vài bức ảnh về vụ tai nạn Theo Vnexpress.
Biển xe 30. Nhưng không biết thuộc tuyến nào nhỉ? Dã man quá. Hix. Trên xe có thể có nhiều sinh viên về quê nghỉ lễ
chài ơi,hỏi toàn mấy câu nghe..........."sock" ghê,vậy mà cũng hỏi tất nhiên là họ đưa về đồn trước rùi,khi nào vụ việc xong xuôi họ mới sử lý tiếp
chài ơi,hỏi toàn mấy câu nghe..........."sock" ghê,vậy mà cũng hỏi tất nhiên là họ đưa về đồn trước rùi,khi nào vụ việc xong xuôi họ mới sử lý tiếp sử lý hay xử lý? đưa về đồn rồi bơ răng?