Sai gon mấy hôm nay mưa tầm tã, nghe mưa lại thấy.. muốn về nhà. Tối hôm qua đi mua chè ở quán chè H, bị mấy em đồng hương chọc cho đỏ cả mặt. Cũng lạ thiệt, ở nơi đây mình đã biết quê độ là chi mô!, đất khách - quê người mà. Người với người chỉ lướt qua nhau. ....... Bất chợt trên dòng người hối hả tự nhiên thấy loáng thoáng " 74 F4 chi chi chi đó " đang đi trước. Cũng thấy vui vui. ...... Đang nhâm nhi ly cafe, tự nhiên nghe loáng thoáng " mô, te, răng rứa hèo" đang rất hồn nhiên. Cũng thấy vui vui. Hì hì, rồi ai ai cũng phải tiếp tục chuỗi ngày lang bạt nơi xa xứ, Mong một ngày gặp nhau ......... Mấy hôm ni trời lại nắng rồi, tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì 1 thang em lấy ấm cắm nước, cắm xong nghe nổ 1 phát, cầu chì cháy, chảy cả nắp, 11h đêm, xuống di mua cầu chì khác về thay...Mua về thay rồi, lại cắm nước, lai nổ, hoá ra cái phích cắm của ấm nước bị chập mạch...sửa ấm nước, thay dây đồng vào cầu chì cho khỏi chảy lun, ghét...Vậy mà trưa nay nẳm ngủ, dậy thấy mồ hôi đầm đìa, hoá ra dây đồng không chảy nhưng mà nóng quá làm nắp nhựa cũng chảy lun....SG nóng cũng ghét thật...Trưa cầm bát đứng đợi ăn cơm bụi mà nhìn mãi không biết chọn món gì... Nắng như đổ lửa.3 ngày nghỉ kiểu ni đố ai đi ra ngoài.Ngồi trong phòng, kéo kín rèm, rồi bật quạt vù vù mà ko thấy mát chút mô hết.Ngồi trên giường, nóng.Ngòi trên bàn, cũng nóng.Rứa là chạy ra vác cái que lau nhà vô chà vài đường. Chẹp, nền mát rượi mà lại còn rộng nữa chơ. Giờ ni ngoài đường cũng ko bóng người qua lại, ngay cả cái chợ trứoc mặt nhà bình thường thì ầm ầm mà chừ cũng im lun. Nắng nóng làm con người ta bức bối, khó chịu, nổi một đống mụn . Nằm giữa nhà nghĩ vẫn vơ đủ thứ, nghĩ về que, về hắn. Chợt nghe thoảng có tiếng 1 con gà gáy trưa, ngạc nhiên ! Chắc là nhà mô đó mua gà trống về thịt chưa kịp làm nên cu cậu tranh thủ gáy cho đỡ tiếc 1 thời hào hùng
ý quên,nói tạp nham đủ thứ trên đòi nãy giờ mà em lại quên giới thieu....thất lễ quá........đây............ - Em năm nay vô năm thứ 1 - Độc thân, chưa vợ và tất nhiên là con cái thì cũng chưa luôn - là tình trạng bản thân hiện nay. MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ
Bắt tay ông bạn cái. Mà răng ko nói tên nói tuổi ra cho mọi người biết. Tui cũng là mem mới toanh hoanh toác hoác nè. Hì hì
rứa là trúng tủ rồi ......tui cũng toanh hoanh toác hoác như ai ....bữa mô anh em minh hội ngộ hi...quậy tưng bừng một bữa hoành văn tráng luôn........bravo!bravo! :qtol11: tui cũng hay lên box sg mà thấy vắng hoe vắng hắt như chùa.....(đợi chút để tui nhớ đã) chu cha...người anh em o tận Cống Quỳnh luôn ah?đang hoọc ở cái trường chi rứa?bũa trước học ở mô(cấp 3 ơ).mặt mày răng thì mô tả kỹ ko thôi ra đường gặp nhau lỡ có tông nhau thì cũng nhận đồng hương trước khi bay zô ..chửi nhau........
hè hè. Tui đóng quân cho trường ĐH công nghiệp ( cách chổ tui có 10 mấy cây àh). Face thì ko đến nỗi nào. Tui lính của lò C3ĐH. Tui đi xe mà có đụng ông thì 2 thằng chắc có 1 thằng lên đường rồi. Sức mấy cải nhau đc nữa :qtol4:
what???dong quan o dh CN la rang?rua la lính mới của dh CN fải không? e! 2 thang tong nhau thang mo len duong tui ko bit nhung chac thang do khong fai la tui....... :qtol5: ah quên giao búa giao kéo mấy bữa ni mà chua bít tên nơi...who are you?
Mấy cái dụ này hay à nghen nhưng tui vẩn thấy thiếu thiếu cái gì ấy đặc biệt là ở tp hcm :qtol5: :qtol5: :qtol5: :qtol5:
RĂNG ,THIẾU CÁI CHI ANH NGUYỄN....AH HÌNH NHƯ THẰNG EM CŨNG THẤY RỨA....NHƯNG KO HỈU ĐƯỢC LÀ THIẾU CÁI CHI :qtol10:
moi ng oi ! hoat dong len cai coi, box sg rua lam rang ko co ng keu chan.pót bai chang thay ai anw chi het,
hiiiiiii cho mình tham gia vớii đi. sài gòn quanh đi quẩn lại củng có bạn bè mình quen thuộc thôi àh. lâu quá ko vào nên ko biết chi hết trơn hết trọi àh . giờ cố gắng tích cực chút xíu để được khen hi .
Út ơi! Út về sớm quá! mới đi ăn về! định hỏi út tối nay có mời ANh đi uống cafe không? mà út bỏ trốn rồi! buồn quá! Chúc Út cuối tuần vui vẽ! có đi đâu thì Alo cho Anh nhé
Lại con heo đen dóc dóc này nói gì eng nữa! mi coi chừng đó đéo cho mi Webcam nữa hết dóc dóc cua gái luôn! đéo giới thiệu cho mi em mô quảng tờ rị hết cho heo đen ế vợ chơi! ha hakhakha