Hôm ni ĐỌc 1 bài viẾt vỀ tình bẠn...tau nhỚ ĐẾn mi, mà có lẺ bẤt cỨ khi mô Đó ai nhẮc ĐẾn chỬ bẠn tau cŨng ĐỦ nhỚ mi lẮm rỒi. Khi ai Đó hỎi tau, ai là ngƯỜi bẠn thân nhẤt, tau mỈm cƯỜi nhƯng chẮc chẮn Đó là mi..tau quen nhiỀu chƠi nhiỀu và bẠn cŨng nhiỀu, mi lẠi khác , mi trẦm tính ít nói và hình nhƯ mi chỈ chƠi thân vỚi tau... Đôi lúc tau thẤy mi ghen tỨc nẾu tau chƠi thân vỚi ai Đó , mi giẢ vỜ nhƯ không có chuyỆn chi xẢy ra..tau cŨng rỨa, tau cŨng tỨc tỐi khi có ai Đó rỦ mi Đi chƠi mà quên gỌi tau, có khi tau buỒn cƯỜi nghỈ chuyỆn 2 ĐỨa mình nhƯ ngƯỜi yêu Đó. Có ngƯỜi hỎi, 2 ĐỨa bây yêu nhau ah? Mi trẢ lỜi có hẮn yêu tau thì có, 2 ĐỨa nhìn nhau cƯỜi vì có ai biẾt 2 ĐƯa mình thân nhau ĐẾn vẬy Đâu. (TRUYỆN NI CU VIẾT NHIỀU KÌ, MỌI NGƯỜI VÔ NHỚ NHẬN XÉT CU CÁI NGHE)
giống như tui với 1 người bạn quá , nhưng h đã xa ùi , tui hok đc đẳng cấp như người ta nên nó hok chơi với tui nữa thì fải , ko fải là hok chơi mà là lãng quên đó ^^~
RỒi 1 ngày 2 ĐỨa mình cŨng thân nhƯng không còn quẤn nhƯ ngày xƯa nỬa, mỔi ĐỨa mỔi khác, có lẺ do ĐiỀu kiỆn giỜ Đây mi và tau không ĐỰoc Ở gẦn nhau. Đôi lúc tau thẤy cô ĐƠn tau chỈ ƯỚc có mi bên cẠnh, 2 ĐỨa ĐẠp xe Đi 1 vòng , chẲng biẾt có chuyỆn gì mà nói hoài không hẾt. ..tau nhỚ 10h tỐi mi còn ĐẠp xe cẢ 2km chỈ ĐỂ ĐƯa cho tau Ăn 1 món mà tau thích. Tau biẾt tìm mỘt ngƯỜi bẠn nhƯ mi khó quá...có lẺ mi cŨng quá tỐt vỚi tau ĐỂ rỒi tau chẲng thẤy ai là giỐng tình bẠn nỬa. VỚi tau tình bẠn phẢi nhƯ mi vƠi tau.
RỒi mi có bỒ, phẢi không nhỈ? NhƯng có 1 ĐỨa nào Đó lỞ dẠi viẾt thƯ cho mi . Mi chẠy 1 mẠch xuỐng nhà tau...mi cỨ cƯỜi, 1 buỔi chiỀu nỚ mi cỨ theo sau lƯng tau, mi không nói chi hẾt, tau cŨng chẲng biẾt cẤi chuyỆn chi xẢy ra vỚi mi... Hôm ni mi sao rỨa? Tau có sao Đâu! Không sao rĂng cỨ theo tau tỦm tỈm vẬy, có chi nói nghe coi.. Có chi mô, thôi tau vỀ Đây mi hôm ni bỊ mát hẢ? Có khi mô ai nói yêu mi chƯa? ........ Mà thôi tau vỀ Đây tỐi, ...mi lẠi ĐẾn nhà tau, mi cỨ giỮ cái mẶt nhƯ lúc chiỀu, mi nhét cho tau lá thƯ , tau không biẾt có chuyỆn chi mà mi không thỂ nói vỚi tau mà viẾt thƯ thẾ này, chẲng lẺ.. RỒi tau cŨng ĐỌc , và lá thƯ Đó không phẢi viẾt cho tau mà cho mi, giỜ mi tính sao? Tau không biẾt mai nhẬn ĐƯỢc lâu chƯa? Lúc chiỀu, lúc tau chẠy xuỐng mi ĐƯỢc rỒi 2 ĐỨa miỀng sẺ suy nghỈ, mà cŨng buỒn cƯỜi , soa lẠi có ĐỨa yêu mi mà...không yêu tau. Tau sỢ , nẾu mi yêu hẮn thì tau sẺ nhƯ thẾ nào?
Mi nhìn tau, chỪ viẾt chi ĐỂ tỪ chỐi Đây? Tau thỞ phào nhẸ nhỎm ,có phẢi tau Đã quá ít kỈ cho tình cẢm cỦa mi..nhƯng mà thôi, Đôi lúc tình cẢm cŨng có sỰ dành giẬt , kỂ cẢ Đó không phẢi tình yêu... Mi nhỜ tau viẾt thƯ cŨng Đúng, vì mi dỐt vĂn rỨa mà, có lẺ 1 bỨc thƯ tỪ chỐi là quá sỨc vỚi mi...nhƯng tau là ngƯỜi ngoài cuỘc , chí ít ngoài cuỘc mi vỚi con Đó, nên tau dỂ dàng hƠn. T ah! Bây giỜ mình chỈ muỐn tẬp trung hỌc chỨ chƯa nghỈ ĐẾn chuyỆn Đó... Tau bẮt ĐẦu viẾt, mi ngỒi bên cẠch chĂm chú , thỈnh thoẢng tau ngƯỚc mẶt lên, 2 ĐỨa nhìn nhau cƯỜi ...sao lúc Đó tau thẤy mi dỂ thƯƠng quá chỪng!
ViẾt xong lá thƯ tau gẬt gù tâm ĐĂc, mi thẤy sao? CŨng ĐƯỢc cŨng là cŨng thẾ nào? Có mỘt rỔ chẤt xám cỦa tau Đó sao mi chƯa yêu mà mi viẾt hay vẬy? MỆt quá chép lẠi Đi.....hỎi nhiỀu... Chút Đi Ăn óc hút nghe mi rỒi ngày mai Đi hỌc, tau ĐẾn sỚm nhìn mẢi chẲng thẤy mi, rỒi trỐng Đánh vô hỌc tau mỚi thẤy mi chẠy vô lỚp. Tau thẤy con Đó ĐỨng ngoài cỔng nên tau không dám vào, giỜ làm rĂng? Mi ĐƯa thƯ chƯa? Tau không dám! NhƯng tau không ĐƯa Đâu nghe, tau không muỐn vô duyên rỨa mô. Uh mà thôi, ĐƯa Đây, tau thẤy cái mẶt mi tỘi quá tau chỊu không nỔi , tau làm ngƯỜi vô duyên lẦn này thôi.
Ra chƠi, mi chỈ ĐỊa chỈ, tên tuỔi con nỚ cho tau, tau leo lên lẦu..nhìn nhìn ngó ngó, rỒi hỎi.... TrỜi, có thẬt không? Trong tƯỞng tƯỞng cỦa tau , cái con viẾt thƯ cho mi phẢi là cái loẠi...mà có cái mẶt nhƯ dĨa óc hút vỚi sẢ Ớt lỔm nhỔm...vì nó liỀu lỈnh viẾt thƯ cho mi mà, ĐẰng này, nó ĐẸp thiỆt, phẢi nói là ĐẸp nhẤt nhì cái khỐi này . Không biẾt mi Đã suy nghỈ kỸ chƯa? NhƯng thỰc sỰ cƠ hỘi không ĐẾn lẦn thỨ 2 Đôi, rỒi mi sẺ thẤy cái chuyỆn hôm nay là mỘt sai lẦm mà khó có cƠ hỘi sỬa chỬa, trong cái sai lẦm Đó, có tau....khi mi nghỈ lẠi , mi có trách tau không? Mông lung quá , gỬi hay không Đây?
ặc, đang hay lại không thấy viết tiếp nữa???mà đọc mãi cũg chẳng biết Tau với Mi là 1 cặp nam hay 1 nam 1 nữ nữa
Tau ĐỊnh thẦm , Đem lá thƯ cho mi quyẾt ĐỊnh, tau cúi xuỐng nhìn thẤy mi, mi hẤt tay 1 cái...tau hiỂu mi muỐn gì. VẬy là xong, nhiỆm vỤ cao cẢ cho tình bẠn cŨng Đã hoàn thành, tau thẤy buỒn, thẤy tiẾc tiẾc cho mi? Sao mi lẠi tỪ chôi.....? NẾu nó có tuyỂn bỒ Ở cái trƯỜng này, thì mẤy thẰng con trai cŨng xẾp hàng ra tẬn cỔng..... Nó ĐẸp thẬt mi Ơi uh chẮc cŨng có nhiỀu ĐỨa yêu nó uh mi giỜ thẤy tiẾc không uh không nhƯng thỰc sỰ tau thẤy tiẾc cho mi nó cƯỜi nhẠt, cái mẶt hiỀn khô. GiỜ tau thẤy mi cŨng có giá trỊ thiỆt ,...hèn chi con Đó ĐỂ ý. 2 ĐỨa ĐẠp xe Đi . Cái ĐƯỜng hùng vƯƠng gẬp gành cỨ nhẢy cẨng lên .
Sao mi ĐẾn nhà tau sỚm vẬy, mỚi 6h, tau Đã Ăn uỐng gì Đâu, mà có chuyỆn chi vẬy? Thì mi cỨ Ăn tau ĐỢi. Tau Ăn chén cƠm mà chẲng thẤy ngon, vỘi vỘi vàng vàng xin ba mẸ Đi chƠi. Thôi lẤy xe làm gì, tau chỞ mi Đi nhƯng chiẾc xe ĐẠp cỦa mi không có yên, tau ngỒi Đâu? Thì trƯỚc giàng cuỐi cùng tau cŨng leo lên xe , chiẾc xe ĐẠp cỨ Ọc Ạch chẠy , thỈnh thoẢng cái chân cỦa mi nhẤc cai mong cỦa tau Đau ĐiẾng mi biẾt Đây là kiỂu xe ĐẠp gì không? NhƯ thƯỢng ĐẾ cŨng phẢi cƯỜi chỨ gì... Uh hiiiiiiiiiiiiiiii mi cỨ dẪn tau Đi loanh quanh cái thỊ xã nhỎ bé, lƯỢn lỜ nhìn ngƯỜi, 2 ĐỨa tỐi nay xem ra tâm trẠng ...lâu lẮm rỒi mà nhƯ vẬy , cẢm giác nhƯ ta Đã lỚn ....
ĐỨng trên cẦu Đông hà,nhìn xuỐng sông hiẾu nƯỚc chẢy nhẸ nhàng thanh thẢn, gió biỂn thỔi lẤt phẤt cho cẢm giác thẬt mát mẺ và sẢng khoái chẲng bù cho hôm nay trỜi nẰng nhƯ muỐn chẢy mỞ.tau và mi ĐỨng , ngẨng ĐẦu lên trỜi Đón gió, mẤt thiỆt. Hôm nay, tỰ nhiên 2 ĐỨa không có chuyỆn gì ĐỂ nói...trong thâm tâm tau vẪn có cái cẢm giác có lôit mẶc dẦu tau biẾt tau chẲng làm gì...tau không biẾt cẢm giác cỦa mi, tau biẾt mi cŨng thích hẮn..nhƯng quyẾt ĐỊnh cỦa mi sao chóng vánh .. Không thỂ giẢi thích.
Tau sẮp chuyỂn trƯỜng thiỆt không? ThiỆt...tau sẮp Đi rỒi! Sao mi phẢi chuyỂn Đi? Mi không thích hỌc Ở Đây ah Đâu có, nhƯng tau phẢi chuyỂn , tau Đi sỐng vỚi bà nỘi. Tau nghẸn ngào khi mi nói vẬy, cẢm giác nhƯ ngay lẬp tỨc tau không còn mi, tau tƯỞng tƯỢng cái cẢm giác ngày ngày Đi hỌc mà không có mi,tau cƯỜi nhẸ , không biẾt sao tau lẠi cƯỜi, tau cƯỜi vì tau sỢ tau phẢi khóc ... Mà khi nào mi Đi? Xong hỌc kì này nhƯng bỌn mình sẺ gẶp nhau thƯỜng xuyên uh, hẸn gẶp lẠi Ở trƯỜng ĐẠi hỌc, mi vỚi tau sẺ lẠi hỌc cùng lỚp. Tau thẤy hỤt hẨng..........
RỨa là hè rỒi, có nghĨa rỒi mi sẺ Đi.tau nhẬn thẤy mi thẬt sỰ quan trỌng vỚi tau, Đôi lúc tau thẤy nhƯ yêu mi,tau nhỚ mi , tau luôn muỐn ĐƯỢc ngày mô cŨng Đi chƠi nói chuyỆn trên trỜi dƯỚi biỂn vỚi mi. Mi khá lẮm, kì ni mi tiẾn bỘ hƠn nhiỀu, mi ĐƯỢc hỌc sinh khá, mi nhìn tau cƯỜi vỚi vẺ thõa mẢn vỚi kẾt quẢ hỌc tẬp hay là mi cám Ơn tau, tau biẾt công lao cỦa tau cŨng không nhỎ hƠn mi ... -hè ni mi ĐỊnh làm chi không? -chẮc tau Ở nhà...trông em cho mẸ tau Đi lào -hay xin vỀ nỘi tau chƠi mẤy ngày Đi tau thích lẮm, tau muỐn nhƯ vẬy, ĐƯỢc thêm mẤy ngày kỈ niỆm vỚi mi. Hè vỀ, trỜi nẮng chang chang mà bói cŨng không ra 1 nhánh hoa phƯỢng, không có 1 tiẾng ve....kì lẠ, hè vỀ!