Teen cắt tay "tự hành xác" nói gì?

Thảo luận trong 'GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO' bắt đầu bởi Lãng Tử, 19/4/08.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Giật mình teen cắt tay tự "hành xác"

    Buồn thì... cầm dao cắt tay!

    Sau khi post những hình ảnh "gây kinh hãi" trong cộng đồng blogger lên blog cá nhân, B. nhận được gần 200 "comment - lời bình luận", trong đó "một nửa là những lời "khen", nửa còn lại là những lời chê trách. Đối diện với những lời chê trách kiểu như: "Khó hiểu thật! Mình không thể hiểu được suy nghĩ của 9x bây giờ. Cứ thấy buồn là làm đủ việc "tiêu cực", rồi lại đưa lên blog để cho thiên hạ đàm tiếu nữa chứ", Bảo đã viết hẳn một "Entry - Bài viết mới" trên blog để "phản hồi".

    Trong "Entry" mới này, Bảo giải thích bằng những lời lẽ khá cực đoan với đại ý con người ai cũng có nỗi khổ riêng, từ đó có cách giải quyết cảm xúc riêng và tôi thích làm gì với tay mình, với máu mình là quyền của tôi, không cần mọi người phải "xâu xé và mổ xẻ" như vậy.

    [IMG]

    Blogger "Sói đêm" dùng chính những bức ảnh "cắt tay" của mình để làm ảnh đại diện


    Quả thật, nếu dành thời gian để đọc kĩ các "Entry" trong blog của Bảo, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rằng chủ nhân của blog có vấn đề về tâm lý. Với màu nền blog thường chỉ là 2 màu xám và đen, lời lẽ cũng như tâm trạng của B. trong blog luôn chỉ để diễn tả cảm xúc buồn bực, u tối và không ít lần xuất hiện những câu chửi thề.

    Tương tự như blog của Bảo, tại blog với nền đen chủ đạo của "Sói đêm", những lời lẽ trong các "Entry" luôn tỏ ra cực kì cay độc với bản thân và thường xuyên đề cập đến "cái chết".
    Blogger này còn tự giới thiệu về mình rất khó hiểu, đại loại như bên trong tôi là một con sói, một con sói vô cảm sẵn sàng xé nát con mồi nhưng luôn sẵn sàng chết cho chủ nhân.

    Nói về những hành động cắn tay đến chảy máu và dùng dao rọc giấy cắt tay để ngắm máu chảy của mình, blogger còn viết: không chỉ ngắm mà tôi còn nếm rồi dần dà nghiện mùi máu, nghiện những cơn đau. Tôi cần phải làm như vậy thì mới tỉnh táo để có thể cảm thấy sự dày vò của bản thân.

    Và nguyên nhân chính của hành động "cắt tay, tự hành xác" của "Sói đêm" đó là sự dằn vặt về chuyện... chia tay với bạn trai?!


    [IMG]

    Nhiều 9x có thể cắt tay chỉ vì bị...mẹ mắng


    Vui cũng cắt.. Không có việc gì cũng cắt!

    Với cô bé Dịu - một nhân vật trong bài viết "Giật mình teen cắt tay "tự hành xác" mà VietNamNet đã phản ánh thì lý do của việc cắt tay còn... trời ơi hơn: vì thấy các bạn cắt tay hay hay và "nghịch vết thương chỉ hơi đau đau thôi nhưng cảm giác dễ chịu lắm".

    Dịu cho biết thêm: "Cháu thường cắt tay mỗi khi bị điểm kém hoặc bị bố mẹ mắng".

    Nếu nhiều 9x như "Sói đêm" và Dịu chỉ cắt tay khi buồn bực và căng thẳng thì Bảo cắt tay cả trong những lúc vui. Trong một "Entry" trên blog của mình, Bảo khẳng định: Tôi không chỉ cắt tay khi đau khổ!

    Tương tự như Bảo, chủ nhân của blog "FlyM" có thể "tự sướng" bằng cách cắt tay bất cứ khi nào cảm thấy thích. Rất nhiều "Entry" trên blog "FlyM" được chủ nhân đính kèm theo những hình ảnh sau mỗi lần cắt tay, thậm chí có "Entry" viết về việc "trúng đề", chủ nhân đã viết: Cả năm trời mới trúng được đề... Làm phát lên tay "oánh dấu" sự kiện...hết tiền tiên cứu!

    Còn với chủ nhân của blog "BK_LOVE", sau những lần cắt tay do bị bố mẹ mắng, chủ nhân của blog này còn cắt tay cả khi..."làm lành với người yêu" hay "Mua được con dao rọc giấy mới rất xịn". Trong một "Entry", BK_LOVE viết: "Con dao mua hôm 14/2 - Một ngày quan trọng mới cắt được chục phát thì mà đã cùn. Phải loay hoay tìm mãi mới mua được con dao mới... Dao xịn, cắt ngọt lịm!".


    [IMG]

    Ảnh đại diện trên blog cũng là ảnh...cắt tay

    Khi tận mắt nhìn thấy những đoạn clip, "Avatar" hay ảnh trong các "Entry" trên blog, cộng đồng blogger Việt Nam đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau đối với "mốt cắt tay", đa phần những ý kiến phản hồi này đều tỏ thái độ phản ứng, chê trách đối với hành vi "tự hành xác".

    Trên trang web "www.long.wordpress...", sau khi một thành viên post đoạn clip "Rạch tay", hàng chục ý kiến phản hồi đã xuất hiện với đầy đủ những "ngôn từ hiện đại của 9x". Thành viên "Meomap" thốt lên: "Kinh khủng quá! Không hiểu bạn nghĩ gì mà lại tự hành hạ bản thân như vậy?". Hay trong chính blog của Bảo, hàng chục blogger đã lên tiếng phản đối hành động "đầy máu me" này.


    [IMG]

    Những hình ảnh "cắt tay tự sướng" thế này đang bị nhiều bạn 9x phản đối


    Thậm chí khi một thành viên đưa những bức hình "tự sướng cắt tay" lên một diễn đàn của tuổi teen, một thành viên có nickname "Fat" đã bình luận: "Sao không tự hào rằng cha mẹ sinh ra chúng ta lành lặn mà lại đi dùng dao - dĩa rạch tên tay cho sứt sẹo ra như vậy? Vẫn biết mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau nhưng những người "tự hành xác" như vậy chỉ có thể xếp vào 2 dạng "Thích nổi trội một cách điên rồ" và "Đầu óc không bình thường".

    Theo PGS. TS Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan: Thực chất của hành vi tự cắt tay chỉ để khẳng định "Tôi đang tồn tại và mọi người cần quan tâm tới tôi", do đó cha mẹ cần quan tâm, lắng nghe, không chỉ chu cấp tài chính, vật chất đầy đủ.
    Nguồn: Vietnamnet
    \^o^/ thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đúng là một lũ điên! Mình mỗi khi nấu ăn cắt nhầm phải tay chảy máu là đã sợ phát khiếp, có khi còn ôm mặt khóc huhu, thế mà chúng nó lại đem máu me ra làm trò giải trí, tự hành xác thế này đấy!:-??
    Nếu đất nước lại có chiến tranh thì tụi này chắc sẽ là những chiến binh dũng cảm, muốn được đau và không sợ chết đây!:))
  3. Applegriin Thành viên

    Ngày xưa cả xã hội còn nghèo. Miền Bắc nghèo lắm. Làm gì được ăn ngon, mặc đẹp và chơi mút mùa như bây giờ. Chính vì thế mà chúng mình có nhiều điều tích cực hơn để làm. Nhiều trò hơn để thích.
    Bây giờ thì những thứ mình mơ ước bọn trẻ coi như điều hiển nhiên. Để có cuộc sống khác đi, để thể hiện chỉ có mình ta như thế, thì những thanh niên không có ước mơ hay khát vọng gì lớn chẳng làm thế thì thành ra mờ nhạt mất. Khẳng định mình bằng những phong cách lạ, híc, có đứa còn cho rắng hút thuốc lá, thuốc fiện, chích choác để thể hiện bản thân và đẳng cấp ăn chơi nữa. Chịu thật!
    Mình đang tự hỏi nếu bây giờ mình mới 16t thì thế nào nhể?
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Trào lưu này 99% là ở teen 9x, hic, cũng là teen 9x nhưng có cho tiền cũng ko dám tự làm vầy, liều thật, dở hơi thật.
    Bực tức lắm thì cũng đấm đá bậy bạ chớ cầm con dao rọc giấy mà...rọc da thì....8-x

Chia sẻ trang này