Với 2h lướt web W đã có 1 câu hỏi cho mình: Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 636x486 và size là 73KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 609x480 và size là 73KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 642x371 và size là 48KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 64KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 70KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 642x424 và size là 59KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 80KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 46KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 50KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 79KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 68KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 642x416 và size là 55KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 88KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 82KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 52KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 67KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 637x425 và size là 60KB Còn [you]! Bạn làm gì trong...công viên ?
tui chẵng làm gì cã ........tôi chỉ thích ngồi trên bãi biển với ng­ười yêu thui ...biển Cửa Tùng ...lãng mạn lém....
Công viên mô mà toàn các đôi iu nhau hun hít, ôm ấp, ngủ ngáy, ăn uống với nhau rứa em? Công viên Lê Duẩn mình thì ko có đâu á! Cả công viên ko có một bóng cây, ban ngày kéo nhau ra đó ngồi để nắng vỡ đầu à? Nó chỉ rộn rịp vào ban tối thôi! Miềng ít ra công viên. Lớn rồi, ra công viên ngồi chơi cứ thấy "sến sồ" răng á! Nhưng thỉnh thoảng cũng có ra ngồi uống nước mía ngắm em Linh với Lãng Tử 1 đôi lần. Giá như công viên nhiều zai tơ thì mình sẽ chăm ra đó hơn
Nhớ hồi trước khi ngồi xem phim với anh Hiếu (tinhvan), đến đoạn hai người ôm hôn nhau tự nhiên mình quay mặt đi. Lúc đó anh ấy cười bảo: bây giờ còn thấy ngượng, chứ vài năm nữa thì lại thích nhìn cho mà coi. Đến bây giờ thì mình mới thấy đó là chính xác! Ngày xưa, nhỏ và hơi phong kiến, suy nghĩ cái gì cũng phải theo lề lối, còn bây giờ, ít ra thì cũng thoáng hơn một chút và tự nhiên thấy những cái đó là bình thường. Đôi khi, nói thật lòng, thì mình còn thích nữa cơ. Có cái gì đó là khao khát, hình như thế, nhưng là một nơi khác chứ không phải là nơi công cộng thế. Lúc trước, vẫn tự hỏi, tại sao họ lại thích ôm nhau thế, thật là mất văn hoá. Lớn lên một chút, sẽ thấy, đó là cử chỉ yêu thương, chỉ có điều, diễn ra không đúng chỗ. Nói chung thì chẳng ai bắt hai người không được ôm hôn nhau cả, có điều, đừng đứng trước mặt nhiều người thế. Người Việt Nam, suy cho cùng thì vẫn phải giữ phong tục của Việt Nam!
ở sài gòn, thì công viên Gia Định là bạo nhất, tiếp đến là công viên Hoàng Văn Thụ, công viên 23-9, còn lại là bình thường. Thực sự thì tui cũng thích đi công viên, đi một mình, ra đó có cafe "trệt"(duy nhất ở sài gòn, hình như dân kiến trúc và kinh tế phát minh ra ), ngẫm nghĩ, nhìn người ta chạy xe, thỉnh thoảng có mấy em quần sọt ngắn, đùi thon dài, cưỡi vespa hay dylen, sh, ps chạy qua .
Ngày trước thì hok dám vào công viên bao giờ, Năm thứ 2 phải học dưỡng sinh. Vào vườn Bách thảo HN học dưỡng sinh thấy kinh khủng hơn thía này nhiều bà con ạ. Nhất là lúc nhập nhoạng tối. Thôi rồi lượm ơi. Nhớ một anh bạn ở Bách khoa có lần nhắn tin cho mình bảo "Em ơi, anh biết rùi nhá. Ngươì ta vào công viên không phải để hun nhau không thui đâu " Đến khi vào công viên chơi thì cũng chỉ dắt tay nhau vào công viên Hà đông. Chật ních người. Ngồi bên nhau cũng thú vị. Cái anh người yêu cũ ở Quảng trị khó tính thật. Nhất định không cho mình ôm chỗ đông người. .
Sao lại lôi em vào đây. Em vô can vì em........ây' rồi,..(kekekekeke) Nói thế thui chứ em lãng mạn hơn nhìu.. ( hahahha) Mà mấy cái đó hok đẹp bằng cái này nè ( đẹp thì thank dùm cái) () pó tay
Cái Nầy Của Duysơn15 pos lên mới Lì NÈ. ui Hồi nhỏ mình có làm Như Vậy Hok hihhihi cái Nj Gilr nào Nghjch Mới Hot. Gilr Nào làm Pos lên xem cai Nào HIHIHIHIHi
Hờ hờ! Người ta làm chi kệ người ta? Tự nhiên bon chen góp nhặt chi vây trời! Đầ một tí? Thử suy nghi coi nha! Cuộc sống có vô vàn dạng người, Vì công việc chung vô công viên "tâm sự" với người tình và thứ nữa là vô cv chụp hình trộm người ta....... Kaka! Giả sử bạn là người trong cuộc bạn nghĩ sao? Cuộc sống nơi phồn hoa đô hội ko gian sống chật hẹp thiếu thốn đủ thứ... thử hỏi bạn chọn cách nào. Cách thức bọc lộ tình cảm nhiều khi quá lố.... đặc biệt giữa ban ngày ban mặt như thế...... Theo mình nghĩ chuyện như thế đáng chấp nhận hay ko tùy vào suy nghĩ của mỗi người thôi....... Mội thứ luôn chuyển động và quy luật có thể ko xảy ra nhưng mà theo tớ đừng nên đánh giá mọi việc trên lập trường và quan điểm nhất thời........... kaka! Hiểu được chi chưa hèo? Tớ ủng hộ tại vì tớ cũng đã từng...........
Hi, bon chen phát. Em Nghi@ Phần lớn tấm hình trên kia được chụp ở Vườn Bách Thảo - Hà Nội Ngoài ra có 1 số tấm hình không phải ở Việt Nam, hehee nhìn kỷ tý đi làm biết à
LT mà vô công viên thì uống nước mía rùi ngắm...tùm lum thui á! Rồi còn mò xuống hồ hoa Súng cv Lê Duẩn hái hoa... rùi đạp xe chạy quanh
Miềng thì miềng ko có thích đi công viên. Người nhớn rùi ai lại đi công viên nữa. Công viên là nơi cho con nít vui chơi mà.Bà con nhỉ ?
Ox già rồi mà còn ham hố, đúng là già không đều! Ganh tị với bọn trẻ thì kiếm một em ngoài nớ mà dắt vô công viên chơi, mắc chi mà ngồi coi ảnh rồi thèm! Ở Đông Hà thì vô công viên Lê Duẩn bói ko ra một cảnh như rứa. Muốn coi thì lên Cọ Dầu, đồi Thông hoặc đường Hùng Vương mới..., bảo đảm hình ảnh sống động, sắc nét, âm thanh thực (miềng chưa đi coi lần mô, nghe mấy đứa đi rình về méc rứa, ặc ặc). Bữa mô ox về bx dắt đi coi cho biết với thiên hạ!
\^o^/ Quản lí nội dung QTN đầu đọc trẻ em....đã kg khuyên người ta còn chỉ chổ cho người ta " hành sự " nữa chứ ...pó tay luôn
chà ở Huế ah Tại Công Viên Bờ ME thì chả khác Gì Như thế Nầy cả. Tuổi trẻ làm những chuyện đó thường mà . có thể chữa bệnh cho các em gái đó ĐÓ các you Bệnh gì hihihihihi