Teen thức khuya để làm gì ???

Thảo luận trong 'GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO' bắt đầu bởi Lãng Tử, 6/5/08.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn


    Hiện nay nhiều teen có thói quen thức khuya bởi họ cảm thấy khoảng thời gian ban ngày chưa đủ để "thư giãn" do lịch học quá dày đặc và nhiều nguyên nhân khách quan khác. Vì vậy, họ chọn "thời gian hành động" vào lúc nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, không gian xung quanh yên tĩnh...
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Vậy họ thường làm gì? Hãy "nghía" thử "list" dưới đây nhé, không khéo bạn lại nằm trong một "group" đấy!

    Group 1: Thức để online

    Chắc các bạn đã từng xem đoạn phim ngắn "Chat đêm" khá hot trên mạng? Đoạn phim ngắn ấy cũng phần nào nói lên cuộc sống của một bộ phận teen hiện nay. Sau một ngày "chạy show" đi học thì khoảng 9 giờ tối là teen về nhà, sau khi ăn uống, tắm rửa, làm bài tập là họ bắt đầu...bật com-piu-tờ và "chiến đấu" đến sáng. Thường thì group này chơi game, vào các diễn đàn hoặc chat. Có khi họ không đủ sức thức đêm nên gục trên giường ngủ khi nào không hay, và cái nick Yahoo cứ để available đến sáng.
    Hậu quả: Sáng sớm hôm sau, họ không còn sinh lực chào đón ngày mới nữa, thầy cô giảng bài mà cứ ngồi gục mặ xuống bàn, kết quả học tập giảm sút, cơ thể mệt mỏi...
    Lời khuyên: Tại sao lại hành hạ mình như thế teen nhỉ? Việc online đêm có phải là để bạn thư giãn đâu, trái lại còn làm cho bạn giảm sút tinh thần nữa chứ! Bạn thấy việc online đêm có cần thiết? Hay chỉ là do quán tính, do thói quen? Hãy cố gắng bỏ đi bạn, tốt nhất là bạn giữ khoảng cách với cái máy vi tính về đêm càng xa càng tốt.

    Group 2: Thức để nhắn tin
    Chuyện này không còn gì xa lạ với teen nữa. Hầu hết các teen hiện nay đều có một cái "alô" để tiện liên lạc với gia đình, bạn bè khi ra khỏi nhà. Chức năng nhắn tin giờ không đơn thuần chỉ là thông báo những việc quan trọng nữa, mà nó trở thành "công cụ 8 đắc lực" cho teen. Bạn có bao giờ thấy 1 teen...vô lớp nhắn tin, lên xe bus nhắn tin, về nhà nhắn tin, ăn cơm cũng cầm cái điện thoại nhắn tin chưa? Thậm chí có teen 2 ngày là phải nạp thẻ 100k do nhắn tin quá nhiều. Thật khủng khiếp! Nhắn tin mà không hết chuyện để nói, cứ như là "8" trên yahoo vậy. Send qua send lại vào thời điểm nửa đêm, lại phải ngồi chờ người ta nhắn tới, thức tới sáng là phải rồi!
    Hậu quả: Cũng như hậu quả của group 1, teen sẽ uể oải và úa tàn vào ngày mai do không được ngủ. Hic, còn nữa, mấy ngón tay sưng phồng lên vì nhắn tin kìa, tội chưa. Đã vậy còn phung phí tiền nữa chứ! Sao khổ đời thế! Chưa kể điện thoại hết pin mà bạn không hay, để qua ngày mai thì đã quá muộn màng, chẳng ai liên lạc được với bạn cả.
    Lời khuyên: Bạn đã "nghiện" nhắn tin rồi. Thật sự việc nhắn tin đó nếu để nói chuyện cho vui thì cũng phải biết dừng đúng lúc, có giới hạn. Đằng này, bạn đã quá lạm dụng. "Bỏ" bằng cách nào ư? Soạn sẵn một tin: "Máy hết tiền, lại sắp sạc pin, khuya rồi, tớ buồn ngủ, không thể nhắn tin nói chuyện với cậu được. Có gì mai bàn nhé!". Hễ ai nhắn tới là bạn cứ việc send một cách tự động dòng tin nhắn ấy. Thế là xong!

    Group 3: Thức để...xem TV
    Ngay cả những teen thuộc dạng..."ngoan hiền, gương mẫu" thì khả năng bị liệt vào group này còn cao hơn những teen ham chơi hơn ham học. Tại sao vậy? Bởi họ thường chỉ ở nhà sau giờ tan học, không đi chơi với ai, ba mẹ cũng không cho nối mạng, không sử dụng điện thoại di động. Vì vậy, họ chỉ có thú vui xem TV thôi. Chưa kể những bộ phim quá hấp dẫn, lôi cuốn khiến teen phải thức khuya để xem cho bằng được. Thời đại bây giờ, "người người nối cáp, nhà nhà lắp cáp", muốn xem phim gì, chương trình gì chẳng có. Mà khi xem phải có cái gì nhấm nháp mới thú vị, do đó, vừa ăn vừa xem khiến teen "nạp năng lượng nhiều mà tiêu hao chẳng bao nhiêu", hậu quả dần dần thấy rõ....
    Hậu quả: Sau một thời gian, mắt sưng húp, thâm quầng, người "to béo đẫy đà" do ăn khuya nhiều. Ôi, người thân hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của bạn kìa. Hic, xem TV, thư giãn đâu không thấy, chỉ thấy hậu quả trước mắt là vậy. Hơn nữa, nó khiến mắt bạn tăng độ, tốn tiền điện, tiền ăn nữa đó!
    Lời khuyên: Nếu bạn bỏ TV được, thì bạn sẽ bỏ ăn khuya được. Vì vậy, hãy tìm mọi cách để "cắt đứt quan hệ" với TV teen nhé! Nếu bạn không ngủ được vào nửa đêm thì hãy uống một ly sữa nóng rồi đi lại trong phòng, sau đó quay trở lại giường và nhớ đừng hứng chí bật TV lên kẻo lại khổ!

    Group 4: Thức để...đi ra khỏi nhà
    Có teen nào đợi ba mẹ ngủ say, len lén mở cửa sau và đi "du hí" cùng với đám bạn [cũng "len lén" như mình] không nhỉ? Tất nhiên là có. Nhiều là đằng khác. Thường thì những teen này thuộc dạng "cứng đầu và hết thuốc chữa" rồi, và chính bản thân họ cũng không thể kiểm soát và điều chỉnh được họ. Thường thì các bậc phụ huynh của group này không quan tâm kiểm soát đến con mình, và các teen này cũng thuộc nhóm "quý tử", "cậu ấm cô chiêu" nên được cha mẹ lo vật chất đầy đủ. Chính việc này đã nảy sinh ra những điều không hay. Đi riết đâm quen, họ dần dần thích đi đây đi đó ăn uống, vào các quán bar, vũ trường...hằng đêm, để rồi dần dần bị nhiễm các tệ nạn xã hội....
    Hậu quả: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", khi phụ huynh phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Nhưng hậu quả nghiêm trọng là học hành sút kém, sức khỏe giảm trầm trọng. Hơn nữa, khi đã nhiệm tệ nạn xã hội thì khó mà thoát ra được.
    Lời khuyên: Nếu bạn chỉ đi vài lần thôi thì nên chỉnh đốn lại, bạn còn có thể sửa chữa được sai lầm, nhưng nếu bạn đã đi quá nhiều lần rồi thì, hãy nghĩ lại sẽ có một ngày thầy cô, bạn bè và gia đình phát hiện, khi đó sẽ xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà bạn không biết trước được đâu.

    Group 5: Thức để...gấp sao, viết thư tay, nhật ký, làm thơ...
    Dành cho những người muốn thức khuya mà không biết làm gì, online, xem TV thì không được vì ba mẹ quản lý nghiêm ngặt, ra khỏi nhà càng không thể, điện thoại di động cũng không có. Vì vậy, teen chọn thú vui lành mạnh là ngồi...gấp sao và mơ mộng đến "ấy" của mình, viết thư tay cho một ai đó, hoặc xuất khẩu thành thơ. Đôi lúc thức khuya thấy lòng trống trải thì ngồi thả hồn vào những trang nhật kí. Cũng thú vị đấy nhỉ?
    Hậu quả: Tất nhiên ngoài chuyện mệt mỏi vào ngày hôm sau thì teen nhà ta chẳng bị hậu quả gì cả bởi đây là chuyện thường ngày của teen mà.Tuổi teen thường hay bị "khó ngủ" như thế nhỉ?
    Lời khuyên: Thường thì những người thuộc group này chỉ thỉnh thoảng thức khuya vì hơi khó ngủ và mơ mộng bất chợt thế thôi, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cả. Hãy cố gắng thích nghi với những mộng tưởng bất chợt, những cảm giác khó ngủ nhất thời, teen nhé!

    [/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Còn [you]

    [/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hãy nói cho mình biết bạn thức khuya làm gì nhé ^^
    [/FONT]
  2. ngocvy_le Thành viên

    Tui hết teen òy , thức khuya để làm việc thui
  3. o0o_cochieu_online_o0o Thành viên

    ui zà khi trưa mới nghe cái này ở chương trình cafe @....
    Group 1: Thức để online
    ặc.....giờ đóa thì cóa ai online đâu mờ thức làm jì....pé ko cóa thuộc vào tốp nài
    Group 2: Thức để nhắn tin
    èo...pé hẻm cóa ĐTDĐ nên chẳng rãnh vào cái giờ đóa lại đi nhắn tin...>_<
    Group 3: Thức để...xem TV
    chà cái nài í hả ...nói ko xem thì cũng ko đúng nhưng pé chỉ thức xem phim đến 23h00 là lên giường đi ngủ òy....pé ngoan chứ mọi người nhẩy ...^^
    Group 5: Thức để...gấp sao, viết thư tay, nhật ký, làm thơ...
    ui zào rẽng quá thế ko bít...những ai đang iu, hay mơ mộng thì mới thức để làm những việc đoá...pé thì bạn trai cóa rất nhìu mà vẫn chưa cóa người iu thành ra ko coa jì để mơ mộng cả ....:d
    pé thì hổng có thuộc diện nào trong 5 group đóa hết .....Thường thì thức khuya để học bài ko thì chả thức khuya để làm ji` nữa hết ....mờ ít khi thức khuya nhắm khi nào gàn thi mới thức khuya để học pài thui....;));));))

    Lãng Tử thích bài này.
  4. Applegriin Thành viên

    Không, mình hồi còn teen cũng ko thuốc 5 nhóm này.
    Ngày trước học cấp 3 xa nhà.
    Thức khuya đi ăn trộm quả trứng cá ở trước cửa nhà người ta
    hoặc thi thoảng trèo qua cổng vào trường nô nhau đến sáng thì về.
    Ặc... Nghĩ lại giờ thấy mình hấp quá đi.
    Bây giờ hết teen rùi, thức khuya để chơi phỏm thui. :))
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thức đêm để biết đêm dài or ngắn! Nói như các nhà văn...... Hic!

    Cũng tùy vào người giống như mình thức khuya chỉ là thói quen, đằng nào trước 2h or 3h sáng thì ko thể ngủ được là cái chắc nhiều hôm vì công việc...................... Hết teen ồy!
  6. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lãng Tử ngày trước thì thường thức khuya, có hôm đến 3h sáng để cày game, nhất là cày Thiên Long bát bộ với anh Siêu Ngốc, anh Tiến Small và anh Hùng express, chị Chip nữa.
    Bữa nay thuộc loại thức khuya để nhắn tin, như tối qua á, thức khuya ôn thi nên nt với chị Babe Mars đến 12h khuya ^^.
    Xem ra LT hok ngoan hè =))
  7. C[h]ip Thành viên

    ngày trước hồi còn học cấp 3 thức khuya đến 11h đêm để học bài....buôn chuyện với mấy đứa bạn thân cũng thức khuya học bài như chip
    hết cấp 3 qua cái tuổi teen...nhí nha nhí nhảnh đó....thức khuya để học bài thi mỗi khi kỳ thi gần đến...sinh viên mà....
    tối tối vẫn online cùng với mọi người chát chít...luyện game cùng với anh em....đến 2-3h sáng mới đi ngủ
    dù đã qua cái tuổi đó..giờ già rồi vẫn còn cái tật thức khuya...thức để xem phim, nghe nhạc, nhắn tin cho bạn bè, mất ngủ thì dậy online.....chúc mọi người ngủ ngon nhìn đồng hồ cũng đã bước qua ngày mới.....sáng vẫn dậy sớm đi học như bình thường...đôi lúc vẫn ngũ gật trên lớp...hiihihi:))
  8. ChjpHoj Thành viên

    Ở nhà có khi nào thức đêm đâu....sang bên đó thức đêm để tán chuyện với mấy em Thái. Điện thoại giờ đó free hok tốn tiền nên buôn đến sáng, chủ yếu học thêm tiếng thôi chứ hok phải cua càng tán tỉnh gì đâu
  9. vipqt88 Thành viên

    ac qua. em đây thức đêm để làm wweb nè.ai ghé thăm cái web của em nha
  10. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình cũng hết teen rùi, từ dạo phải đi làm ngày 2 bữa thì cũng bỏ luôn thói quen thức khuya trừ tối thứ 6, thứ 7 (1 tuần tự thưởng cho mình 2 buổi tối không cần phải đi ngủ đúng giờ :d). Mà miềng hay thức để mần chi hè???:-?
    1. Thức để chơi games:
    Hồi trước còn mê trò Đào vàng với Chuzzle, Bejewel thì có khi thức tới 2h-3h sáng để... thi đấu với con em. Bữa ni nhớn rùi, không khoái games nữa!
    2. Thức để đọc truyện:
    Nhớ dạo trước babe cho mượn mấy cuốn Hồng Lâu Mộng, cuốn mô cũng dày cộp, sách cũ nên giấy vàng khè lại còn có mùi ẩm mốc, rứa mà nằm đọc đến tận 4h sáng, đến khi mắt cay xè, đỏ kè và chảy nước mắt thì mới chịu stop. Bữa ni cũng rứa, cứ có báo hay truyện hay là nằm đọc quên thời gian luôn ^^!
    3. Thức để 8:
    Đây là thú vui của... con bạn mình. Mỗi lần 2 đứa ngủ với nhau là phải chuẩn bị tinh thần để nằm tâm sự với nó đến sáng. Nhìu lúc buồn ngủ quá rứa là ngủ luôn khi mô không biết để cho nó nói chuyện 1 mình, sáng ra bị chửi quá trời, hix...
    --> Bữa ni ngoan rồi chơ hồi ĐH hay thức khuya đến mức bị gán cho cái mỹ danh "cú đêm" hay "động vật sống về đêm" luôn!#-o
  11. Pukupuku Thành viên


    Nói quá! Nói quá!... Đã đến 12h khuya đâu...

    Thì cái danh hiệu mỹ miều đó cũng có oan chi mô mà, chị nhỉ... Thấy overnight miết y...
    -------


    Ở cái tuổi của mình bây giờ thì già chưa tới... Teen đã qua... Nhưng căn bản là soul vẫn teen...
    Cũng có cái thú thức khuya, cũng thuộc loại được gọi là "động vật hoạt động về đêm";))... Nói chung cũng không ngoài vài ba mục đích quen thuộc...
    - Học bài... Cái ni lâu lâu mới có vài lần...
    - Phá thiên hạ... Cái ni là tại không có lửa làm sao có khói... Quá điên vì thường bị phá nên cũng phá lại thôi... Trừ phi người nằm trong tầm ngắm tắt máy mà ngủ, cơ mà... mấy tên ni nỏ có tên mô làm rứa dù hơi bực...
    - Đọc truyện... Thiếu cái ni chắc hết sống... Và thời gian tuyệt vời nhất với mình có lẽ là đêm... Tuy mắt đã phải đeo kính nhưng không hề gì, và vẫn có thể đọc truyên dưới ánh đèn ngủ (đó là ở nhà thôi, còn đi học rồi thì "hiên ngang" đọc dưới đèn học đàng hoàng...)
    - Viết linh tinh... Cái tật ni khó bỏ... Từ hồi ở nhà, đêm mô cũng phải viết, viết trong thinh không yên đến lạ kỳ, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ mà ngỡ như là ánh ban mai... Và rồi đi học vẫn nỏ bỏ cái sở thik viết... viết văn, viết thơ... Có hôm 2h sáng, ngủ rồi, còn bật dậy, bật điện hý hoáy viết và rồi lại ngủ tiếp... Hờ... Chỉ thế thôi mà tự nhiên thành "giai thoại"...
    - Còn một lý do nữa, bữa ni gần như bỏ rồi... Đó là thức để đọc thơ... 12h khuya là giọng oanh vàng cất lên những vần thơ lãng đãng... Hờ
    ... Tạm thời thì thế đã...
    Lãng Tử thích bài này.
  12. bagia_chiuchoi68 Thành viên

    Thức khuya để nhậu
    sài gòn 11 giờ mới bắt đầu ăn chơi
    kêu mấy đứa bạn ra dốc sương mù lai rai tới sáng dìa..sướng
    ai muốn đi chung hú bagia tiếng hỉ , bảo đảm kg vui kg dìa
    Lãng Tử thích bài này.
  13. Voi con Thành viên

    Mình cũng chẳng thuộc vào một nhóm nào kể trên cả
    Thức khuya:
    - Đầu tiên là thường xuyên tắm vào lúc 12h tối
    - Đọc sách, truyện
    - Tụ tập bạn bè hát hò ăn nhậu
    - Thức để xem bóng đá : có 1 câu nói là : "Cái gì có thể không làm cũng được nhưng bóng đá thì không thể không xem", nên là bất kể giờ giấc nào có bóng banh là mình thức
    - Cuối cùng: thức để học thi :d
    Vẫn biết thức khuya là cực kỳ không tốt nhưng vẫn cứ thức, thức riết thì tạo thành một thói quen xấu, không bỏ được
    Lãng Tử thích bài này.
  14. thaonguyen.hl Thành viên

    thức khuya à?chỉ tự hành hạ bản thân thôi.sao không ngủ sớm rồi dậy sớm đi
  15. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Nhắn tin, gọi điện thoại, coi TV ... chưa kể zzz
  16. Lala241 Thành viên

    Thức đêm hả? Chủ yếu là onl, lượn blog, luyện lv, túm lại là thức đêm để ôm cái máy tính
  17. vipchu_chucon_258 Thành viên

    Group 1: Thức để online thuj chơ mấy
  18. bobo Thành viên

    Thức để xem phim cấp 3, cái này là chắc chắn. và chiếm đến 70%.
  19. Scor_germa Thành viên

    thức chơi guitar...lúc đó mới gọi là chơi guitar...tiếng đàn lúc đó trong trẻo...ko bị lẫn vào tiếng còi xe đường phố! những cảm xúc lúc đó thật tuyệt...:)
  20. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Thức khuya = working................

Chia sẻ trang này