--- Không biết các bạn trẻ ngày nay nghĩ gì nữa,các cô cậu học trò mới cấp 2 đã bày với nhau làm chuyện người lớn rồi. Không biết các em có nghĩ được những hậu quả khôn lường có thể xảy ra đối với các em không nữa. Các bậc cha mẹ thì không hề biết những việc con cái mình làm và họ nghĩ ở nhà con mình ngoan ngoãn thế mà làm sao có thế làm được những chuyện kinh thiên động địa thế được chứ, những sự thật thì không như họ nghĩ, đến khi cơ quan chức năng gọi họ lên thông báo về tình hình của những đứa con cưng của mình thì họ mới sửng người ra. Ôi, thật là trế trêu phải không. --- Không những thế cũng vì những chuyện yêu đương như thế mà dẫn đến việc bạo lực học đường ngày càng tăng hiện nay. Và đó không chỉ là chuyện riêng của một ai nữa mà đã thành chuyện của cả ngành giáo dục hiện nay. Có trường vì học sinh đánh mà thầy hiệu trưởng phải bỏ việc, các bạn cũng đã nghe trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ thế mà còn nhiều hậu quả đáng buồn hơn nữa là: làm cho tình hình nạo phá thai ở HS-SV ở nước ta lên đến con số kinh ngạc. không tin các bạn tìm hiểu đi nhé. Ở đây mình không nói ra đâu. --- Gần đâu mọi người cũng nghe nói nhiều về nhưng clip về những bãn nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng đúng không? Rồi chuyện 9X quay clip khỏa thân để khẳng định mình đó v..v. Còn nhiều nữa. --- Đã đến lúc các bạn trẻ tuổi teen nên nhìn lại chính bản thân mình đi, vì các bạn còn trẻ, còn tương lai phía trước đừng vì những thói đua đòi theo bạn bè mà đánh mất chính mình. và cũng cần nói thêm là các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm đến các em nhiều hơn, không nên phó mặt hoàn toàn cho nhà trường hay xã hội. Biết rằng các bậc phụ huynh phải lo cơm áo gạo tiền nhưng đừng để đến lúc sự việc xảy ra rồi mới ................. --- Điều quan trọng vẫn là ở các em. Các em hãy cố gắng học tốt thì tương lai mới có thể tươi sáng được. --- Chúc các em thành công!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( Không phải khuyên các em làm chuyện đó thành công đâu nhen, mà khuyên các em nên cố gắng học học hành thành công đó, đừng hiểu lầm nhen,hj)
--- Còn mình thì phải đến các trường bán từng viên kẹo đó nhen. Đúng là các em của tụi mình bây giờ sướng quá nên hư. --- Cảm ơn nhen!!!!!!!1
mình nghĩ biết chết khi nào cứ sống thoải mái !dừng hại xã hội 1 là có baocaosu!con cs cứ vô tư!con j sung sướng bằng
Tiêu đề chả ăn nhập với nội dung, cần phải nói rằng những đàn anh, đàn chị, đàn chú, đàn bác đi trước thì nên làm gương, như thế lời nói mới có trọng lượng. Và cần có những hoạt động tích cực để hạn chế các hành vi tiêu cực. Mỗi cá nhân hãy có chút đóng góp thì lúc đó xã hội mới tiến bộ.
huydnqt nói đúng đó, phải có những hành động tích cực để hạn chế những hành vi tiêu cực. Còn hành động thế nào thì tự mỗi người thôi, thấy thế nào đúng thì làm. Chúc mọi người vui vẻ.