Có 2 anh chàng nọ cùng trèo lên nóc nhà để gắn ănten . họ loay hoay thế nào làm đổ mất cái thang . Họ ngồi trên đó đến tối mà không thấy ai đi qua để nhờ dựng hộ cái thang . 2 anh bèn tìm cách để nhảy xuống , họ nhìn xung quanh không có gì ngoài thùng chứa phân của hàng xóm , trong bụng thì đói nên họ làm liều . 1 anh nhảy xuống trước , anh còn lại ở trên hỏi anh bạn đã nhảy xuống trước : phân có nhiều lắm không ? Anh ở dưới trả lời : không nhiều lắm đâu , chỉ ngập đến mắt cá chân thôi . Anh ở trên thấy thế liền nhảy luôn xuống , không ngờ phân ngập đến tận mũi . Anh ta liền quay sang trách anh bạn nhảy xuống trước : phân ngập tận mũi mà sao cậu lại bảo chỉ đến mắt cá chân ? Anh kia liền trả lời : vì khi nhảy xuống thì đầu tớ rơi xuống trước mà . Kekeke