Thà đau 1 lần...rồi thôi !

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by quangthang, Aug 3, 2009.

  1. quangthang Thành viên

    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Nào không nợ duyên tất xa lìa nhau
    Cớ sao lòng này vẫn đau

    [IMG]

    Buồn , khóc , lại buồn lại khóc , hàng ngày nó cứ lặp đi lặp lại như 1 chu kì , nhớ em , nhớ em lắm , nhưng không biết phải làm sao . Anh muốn quên em cho đỡ phải buồn ,đỡ phải khóc ,nhưng sao không quên ,không thể quên được . Một đứa bạn thân đã nói với anh rằng : " Hãy quên đi , mày sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn " , muốn lắm , muốn quên em lắm nhưng lại không thế làm được , phải chăng anh là con người quá mềm yếu , hay phải chăng là do anh quá yêu em ?

    Trong cuộc đời này có nhiều cuộc tình có 1 kết cục tốt đẹp nhưng lại có nhiều cuộc tình có 1 kết cuộc buồn , anh quả thật không muốn chấp nhận 1 sự thật cay đắng như vậy , quả thật bây giờ anh vẫn không hiểu nổi , biết rằng chuyện tình yêu là do duyên số nhưng cái duyên cái số sao nó độc ác vậy , sao nó lại đối xử với anh như vậy ?

    Dẫu biết trên đời thường không giống như mong
    Và lòng người luôn thường hay thay đổi
    Mà sao ta vẫn yêu , vẫn tin vào em
    Để giờ người vội đổi thay


    Ai có thể chỉ lối cho anh lúc này , chắc chẳng ai có thể làm được điều đó , mình không thể làm được điều mình mong ước tuy rằng đó chỉ là 1 điều ước nhỏ nhoi , anh chỉ ước rằng được em yêu chỉ 1 điều ước đơn giản vậy thôi mà .

    Em còn nhớ những kỉ niệm của đôi ta trước đây không , chỉ vẻn vẹn có vài ngày , vài ngày anh về nước , chúng mình được gặp nhau nhưng những ngày đó lại là những ngày đáng đánh dấu trong cuộc đời em . Em cảm thấy hạnh phúc khi được gần anh , được yêu anh .

    Còn hơn em cứ lặng thinh khi lòng tin úa màu
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Vì 1 khi yêu ai lại ko khổ đau
    Nhưng thà đau đau 1 lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau 1 đời


    Anh chấp nhận sự khổ đau vì trong tình yêu anh biết rằng ai cũng phải chịu nhiều đau khổ . Nhưng anh không muốn cả đời này phải đau khổ vì em , anh sẽ cố gắng để anh có thể đau khổ 1 lần thôi em ah !

    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Nào không nợ duyên ấm xa lìa nhau
    Cớ sao lòng này vẫn đau


    Hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn.Cố vớt vát được chút xác hoa,về ủ ấm được bao lâu? Có thấy được ko hoa nở lại lần thứ 2?Có ngửi được ko hương hoa cũ?...Sự đổi thay mấy ai nâng niu,sao cứ ôm trọn vào mình,vụng về thêu lại hạnh phúc ngày xưa?

    Dẫu biết trên đời thường không giống như mong
    Và lòng con người thường hay thay đổi
    Mà sao ta vẫn yêu , vẫn tin vào em
    Để giờ người vội đổi thay

    Đã ngốc nghếch đi quá sâu vào những niềm tin vô thực, để hôm nay sụp đổ,cũng chẳng còn sức để khóc thương! Quá yếu đuối? Quá đa cảm hay quá quỳ lụy cầu xin tình yêu 1 người?...

    Thà rằng anh nói 1 câu không còn yêu như lúc đầu
    Rồi anh cứ bước cùng ai
    Chuyện tình đôi ta nay chìm trong xót xa
    Khi tình anh không còn dành riêng em


    Một câu nói khó có khó ko? Sao cứ trốn tránh trong cái vỏ lạnh lùng đó? Nghĩ rằng tôi thèm lắm sự thương hại giả dối đó à?Lầm rồi em! Thà dứt trong 1 lời nói,còn hơn cứ kéo dài thêm nỗi đau từng ngày! Rồi con tim đó,tôi chẳng giữ hay ép buộc thêm nữa,cứ nhịp thêm khúc tình mới,phiền muộn riêng tôi đâu cần ai vờ khóc chung!

    Còn hơn anh cứ lặng thinh khi lòng tin úa màu
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Vì 1 khi yêu ai lại ko khổ đau
    Nhưng thà đau đau 1 lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau 1 đời

    ^__^ ...Đau 1 lần,để nỗi đau kéo dài tận 1 đời. Thà rằng day dứt, còn hơn sống trong những giả dối tạo dựng!Đừng thương hại mà ngần ngại lời chia tay,chẳng ai cần cả ...Cứ để tôi khóc,chứ đừng để tôi cười đến khô kiệt chính mình!

Share This Page