Đây là những bức ảnh Candy chụp khá lâu , có lẽ là thời tiết ko đc đẹp lắm, nhưng rất thích cái không khí mờ ảo này... Thành Cổ trong tôi là một niềm tự hào, tự hào vì là người con của mảnh đất QT, tự hào vì những sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đi trước.... Nếu ai có dịp ghé QT, hãy một lần đặt chân đến Thành Cổ, để đc tham quan, và tận mắt nhìn thấy cỏ xanh Thành Cổ, được lắng nghe những câu chuyện của một thế hệ thanh niên anh dũng, kiên cường trước bom đạn... " Hễ có Việt Nam có Cổ Thành Nối vòng hoa lữa với Khe Sanh Huân chương khó đủ từng viên gạch Tấc đất từng giây mỗi lá cành" Trần Bạch Đằng Cửa chính của Thành Cổ Từ đài vọng gác ( phía trên cửa chính) nhìn vào: Tượng đài Thành Cổ: Với hình tượng mang ý nghĩa tâm linh : Phía dưới tượng đài: Từ chính giữa nhìn ra cửa hậu : Bên dưới có trưng bày các hiện vật : Chiếc chuông do gia đình một chiến sĩ tặng khu di tích : Con đường dẫn ra cửa Tả, thông ra sông Thạch Hãn, dòng sông của Máu và Hoa : Ngoài ra, khu di tích còn có Nhà bảo tàng, tượng đài Sinh Viên, Lô cốt nhà tù: Nhà bảo tàng nơi lưu giữ những hiện vật của các chiến sĩ : Bên trong, bức tường lớn là hình ảnh Thành Cổ bị san phẳng bởi bom đạn, hình tượng ngọn lữa cháy mãi: Câu nói của Cố tổng bí thư Lê Duẩn: Hình tượng người chiến sĩ đc tái hiện : Những bức ảnh , hiện vật được trưng bày tại bảo tàng: Bức ảnh nổi tiếng, " nụ cười chiến thắng", chụp chiến sĩ Lê Xuân Chinh của Đoàn Công Tính chụp. Là bức ảnh mà không ít những người du khách đến đây đã phải thốt lên đầy thán phục. Bây giờ, khi đến Thành Cổ bạn sẽ được nhìn ngắm một màu xanh của cỏ cây hoa lá. Màu xanh của mầm sống được nuôi nấn từ đóng tro tàn đỗ nát, từ sự cày sới của bom đạn, từ máu và nước mắt của biết bao người con, họ đã trở thành một phần của mảnh đất quê tôi. Để tưởng nhớ đến sự hy sinh lớn lao ấy, hàng năm cứ mỗi dịp 30/4- 1/5, trên dòng sông Thạch Hãn, những con người đang sống hôm nay, thả những đóa hoa, những nén nhang theo dòng nước, để ngân vang trong tâm tưởng câu thơ : " Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ, Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi đôi mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. " Ảnh chụp tháng 3/2008
Thạnks Candy nha! tHÀNH cỔ, 1 LẦN TỚI. nhưng nó cũng để mình nhớ$ khi mình xa QT. Thành cổ buồn, buồn như 1 nét của xứ QT....
Híc, nhìn mấy cái ảnh càng thấy nhớ nhà quá ... @Sir (ku Đá): coi khi mô sang cái đĩa DVD Khúc Tráng Ca Về Một dòng sông nói về Sông Thạch Hãn và Thành Cổ Quảng Trị, khi mô có dịp đem tặng mọi người !!!
Anh Đá có kế hoạch chia nhỏ, up lên chương trình "Khúc Tráng Ca về một dòng sông" rồi đó anh Hiếu ah . Mà chưa thấy anh ý động tỉnh chi, chia nhỏ rồi, up lên nữa thôi ...Em cứ vẫn thích bài hát trong chương trình đó" Đàn sếu" do Lại Văn Sâm và bác gì đó hát ngay chân Tượng đài SV anh ah ...1 lớp người trai trẻ đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi của quê hương yêu dấu, 1 phần QT mình anh hè . Gần 30/4 rồi đó anh, nghe mẹ em kêu đợt này có gần 2 ngàn mấy khách về Thành Cổ ...Lại một dòng sông đầy hoa và đèn, mà có bao nhiêu cho đủ sự hy sinh đó anh nhỉ , tự hào ko anh ???
Ẹc... Hùi đó hình như bé Đen mang áo dài ra đứng ở bờ sông phải không Còn cái đĩa CD Bình minh Thành Cổ nữa... Share nốt đi... trong đó có nhiều bài cũng hay như: Dòng sông hoa lửa của nhạc sĩ Võ Thế Hùng.
ĐÒ LÊN THẠCH HÃN ƠI .....CHÀO NHẸ DƯỚI SÔNG CÒN ĐÓ BẠN TÔI NẰM CÓ TUỔI ĐÔI MƯƠI THÀNH CON NƯỚC VỖ YÊN BỜ, SÓNG MÃI NGÀN NĂM Bai tho thuc su an tuong khi Hoang ghe tham Thanh Co Quang Tri!
Tks Candy !!! da hon 10 nam roi minh chua 1 lan ve lai tham que huong, ngay xua minh hoc truong PTTH Quang Tri gan thanh co do!!!