(QT) - Ngoài em Lê Văn Tuấn Anh (Long Quy, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị) đỗ thủ khoa khối C Trường Đại học Quy Nhơn (Báo Quảng Trị số 3344 ra ngày 3/8/2011 đã có bài viết) thì trong kỳ thi đại học năm nay, huyện Hướng Hóa tự hào có thêm 2 học sinh đạt điểm cao, trở thành thủ khoa đại học. Mỗi em mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê học tập, nỗ lực hết mình vì những ước mơ của bản thân và sự kỳ vọng của gia đình. Học giỏi để báo đáp ơn mẹ Men theo Quốc lộ 9 đến km 68, chúng tôi đến nhà em Khương Vũ Thùy Nhung ở Tân Hòa, Tân Liên, Hướng Hóa (thủ khoa Đại học Nghệ thuật Huế với 23,5 điểm). Nhung và anh trai sống với mẹ trong một căn nhà đã xuống cấp trên một gò đất cao gần ruộng. Mẹ Nhung là giáo viên dạy cấp 1, phải nuôi hai anh em ăn học nên cuộc sống gia đình hết sức vất vả. Cách đây mấy năm, mẹ Nhung tình nguyện vào dạy học ở vùng sâu vùng xa nên ngôi nhà càng vắng người hơn. Vốn có năng khiếu về mỹ thuật từ nhỏ nên lên lớp 10 Nhung thi và đỗ vào Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế. Nhung chia sẻ: “Học xa nhà, tốn kém nhiều nên mẹ rất vất vả, những ngày đầu mới vào học em khóc suốt và không ngủ được. Em Khương Vũ Thùy Nhung (bên phải). Nhưng vì niềm đam mê và muốn mẹ vui nên em luôn cố gắng hết mình bởi chỉ có học giỏi mới không phụ lòng mẹ”. Ngoài những giờ học trên lớp Nhung thường đến thư viện để tìm đọc thêm sách báo nhờ đó đã tích lũy được nhiều kiến thức về ngành học của mình. Có năng khiếu bẩm sinh và sự cố gắng nên trong 3 năm học ở trường em đều đạt loại khá, giỏi. Anh Khương Vũ Đức Thịnh, anh trai Nhung, cho biết: “Sáng đầu tiên thi đại học Nhung bị ngộ độc thức ăn, phải ra khỏi phòng thi và được giám thị cho uống thuốc. Nhưng một lúc sau thì em cố gắng vào thi. Cứ nghĩ Nhung sẽ không đạt được điểm cao ở những môn sau vì tâm lý không ổn định nhưng kết quả hơn cả sự mong đợi”. Mẹ Nhung không giấu được hạnh phúc: “Em nó chăm học từ nhỏ và học đều các môn, nhưng nổi bật là môn Mỹ thuật. Vì thương mẹ và cố gắng trong học tập nên em nó mới đạt kết quả cao như ngày hôm nay. Tôi vui và hạnh phúc quá”. Ý định ban đầu của Nhung là thi vào ngành Mỹ thuật ứng dụng nhưng ngành học này rất tốn kém, nghĩ đến mẹ em lại quyết tâm thi vào ngành Sư phạm Mỹ thuật. Nhung tâm sự, học ngành này đỡ chi phí học tập, hơn nữa sau này em có thể nối nghiệp mẹ để được gần và chăm sóc mẹ nhiều hơn... Chàng thủ khoa và ước mơ trở thành nhạc sĩ Chia tay Nhung, chúng tôi đến nhà Đoàn Văn Cảnh (thủ khoa Học viện Âm nhạc Huế với 74/90 điểm) ở thôn Tân Sơn, Tân Lập, Hướng Hóa. Cảnh may mắn hơn những bạn cùng trang lứa là gia đình khá giả, lại ít anh em nên ba mẹ chu cấp đầy đủ trong sinh hoạt và học tập. Có năng khiếu về âm nhạc nên ngay từ Tiểu học em đã xin ba mẹ mua một cái đàn nhỏ để tự mày mò học hỏi. 4 năm xa nhà theo học năng khiếu âm nhạc hệ Trung cấp tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Cảnh vừa học tốt những môn học chính khóa, vừa theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Em Đoàn Văn Cảnh. Ba Cảnh cho biết: “Cảnh có ý thức tự học cao và rất siêng năng. Say mê với đàn hát nhưng những môn học khác em học cũng khá, vì thế gia đình rất yên tâm khi Cảnh thi đại học, tuy nhiên đỗ thủ khoa là điều cả gia đình không ngờ”. Hỏi về phương pháp học tập, Cảnh chia sẻ: “Ngoài những kiến thức được thầy cô dạy ở lớp, em thực hành nhiều ở nhà và học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước, ngoài ra em rất thích xem các cuộc thi về âm nhạc trên truyền hình bởi chúng rất bổ ích và em có thể học hỏi được nhiều điều ở đó”. Với Cảnh, âm nhạc như một món ăn tinh thần không thể thiếu, ước mơ của em là sau này trở thành một nhạc sĩ... Chia tay hai tân thủ khoa, chúng tôi không khỏi xúc động và lấy làm tự hào khi ở vùng đất còn nhiều khó khăn này, nhiều phụ huynh chỉ mong con em mình đến trường học hết chương trình phổ thông đã là một niềm hạnh phúc thì hôm nay chỉ trong một kỳ thi đại học mảnh đất này đã có đến 3 thủ khoa. Mong sao những ước mơ giản dị của các em sẽ thành hiện thực. Bài, ảnh: LÂM HƯNG THƠ http://www.baoquangtri.vn
Giấy khen nhà em Nhung cũng gần bằng của mình thời xưa nhỉ Quảng Trị mình lắm người tài nhưng rồi tương lai đi mồ mô hết tê ...
Quảng Trị miềng năm ni gặt hái được nhiều ghê á, vui ghê nghe Mấy anh chị lớn đạt thủ khoa rồi thì miềng vui nữa có nhỏ Hà Linh, vô chung kết Đồ Rê Mí nữa, hay thiệ
Ku Cảnh thì khỏi nói rồi, Khá lắm chú! Chúc Mừng chú nghe Dạo ni có hay vô nhà Eng chơi với Eng Hùng không? Vô lượm mấy chiêu tết về đi xô
Say nắng em thủ khoa này rồi.... hic, em ơi, năm sau anh quyết tâm thủ khoa trung cấp mô đó ở Huế để đc gặp em...
Lắm nhân tài nhỉ, Quảng Trị năm nào cũng có nhiều người đỗ đạt cao nhưng cũng phải kiếm cơm ở xứ khác.