Thích một người

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi hoanglegiang, 17/1/06.

  1. hoanglegiang Guest

    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.

    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
    => Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?
  2. giang ơi là giang ơi , bữa nay em nhớn rồi phãi mỡ topic yêu một người cãm giác nó như thế nào chứ thích gì nữa , cái này để giành cho mấy em :lol:
  3. saodoingoi Guest

    Có thích rồi mới yêu chứ mèo !
  4. VINA Thành Viên Danh Dự

    Sis Giang đâu còn thích nữa mà đã chuyển qua hệ Yêu rồi :d mấy cái thích này dành cho Vi ...

    Vi thích ....wow nhiều lém kể không hít :d
  5. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Các bạn nói như vậy làm BS băn khoăn không biết cái chữ "Thích" khác chữ "Yêu" như thế nào.

    Hình như thích thì bao quát hơn thì phải. Đi ra đường nhìn thấy lắm em đẹp, thấy mà thích. Chứ không thể nói "thấy mà yêu" :d . Cái thích thì bao la, trong khi cái "Yêu" thì chỉ có một, hai hoặc cùng lắm là...1 tá . Chữ yêu nghe nặng về hành động, còn chữ thích nghe nặng về cảm nhận.

    Hic, còn kiểu thích của Nhỏ theo kinh nghiệm của bản thân BS thì đó là yêu rồi đó, thích thú gì kiểu đó ..:d
  6. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(blacksun @ Jan 18 2006, 12:02 PM) [snapback]3204[/snapback]</div>
    Cũng không thể nói yêu và thích, cái mô nặng về hành động và cảm nhận hơn được. Nói vậy nghe có vẻ áp đặt quá. Cả hai đều liên quan đến cảm xúc, như vậy đều thuộc về phần cảm tính. Còn việc phân biệt yêu với thích thì mydream cũng chịu. Thích là cái bất chợt đến, cũng có thể nhanh chóng đi. Còn yêu, có lẽ cần nhiều thời gian hơn.
    Những biểu hiện HLG chỉ ra ở trên mydream nghĩ là dấu hiệu của yêu thì đúng hơn.
  7. hoanglegiang Guest

    hic rứa mọi người đã đọc bài " khi đó bạn đã yêu " chưa bài đó mới nói đúng tề
  8. Với mèo yêu với thích khác nhau 1 chỗ duy nhất đó là với thích thì mèo có thích đến số trăm(đơn vị : người ) còn yêu thì chĩ 1 ( người ) mà thui :P
  9. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    biết rất nhiều người , thích một vài người , nhưng ko yêu một ai cả :lol:
    @HLG và yeu hop dong nha em : bài viết đã bị del ....sody :unsure:
  10. chời ui ! đúng là cả anh Mèo và chi Giang đều nói đúng ! nhưng mờ ! yêu và thích nó khác xa nhau lém ! có khi con` có người lầm tưởng yêu là thích mà thích là yêu nữa tề ! chán thật !
  11. Nóng Thành viên

    Khi nào thì mình biết yêu thật sự và khi nào đó chỉ là tình cảm ngộ nhận vậy.Huynh tỉ giúp em biết với nha.
    Và khi một người cứ nói yêu mình mà luôn làm cho mình có cảm giác sợ hãi,lo lắng thì người đó có yêu mình thật không?
  12. kehuydiet Guest

    Ác !!! yêu hay thích là tùy cảm giác của tường người mà !!!! Nếu như người ấy luôn làm muội có cảm giác sợ hải thì hình như muội không thích người ấy !! Mà huynh không biết chính xác được . Cái đó là đó muội tự cảm nhận lấy ah
  13. Nóng Thành viên

    Híc!khó quá hèo,làm sao bây giờ đây nhỉ?
  14. kehuydiet Guest

    Sao lại là khó , tình cảm là ở chính muội mà , chứ có phải người khác đâu mà muội cảm thấy khó ah !! Hãy làm theo những gì mình nghỉ là đúng thui ah !!!
  15. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    uhm tốt nhất là cứ thích lấy một vài người nhưng đừng yêu ai cả ? thế là ổn!
  16. Nóng Thành viên

    Thế cũng ko ổn mô ah.Tuy là chính mụi phải hiểu rõ những tình cảm đó nhưng chẳng biết khi nào là mụi chỉ thích khi nào mụi đã yêu nữa.
  17. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Có lẽ mỗi người đều có kiểu thik khác nhau. Đỗi với ...

    [IMG]Thík 1 người là chờ đợi phone của hắn cả ngày đến khi tuyệt vọng but vẫn đợi và nghĩ là phone of mình hỏng [IMG]( đã nhấc lên kiểm tra but máy điện thoại ko co'hỏng [IMG]

    [IMG]Thík 1 người là lun chờ mong hắn mặc dù hắn ko đến ( đã chờ và chờ va` giận và hắn ko có 1 hành động gì cả.[IMG] Xi', thý rétttttttt'',ứ ưa hắn nữa đâu>.<
    [IMG]

  18. Nóng Thành viên

    Họ thường bảo thích một người và yêu một người.Điều đó có nên không ạ?
  19. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    nên nhưng hok phải mún là được đâu ....
  20. apophis Thành viên

    theo tui nghĩ thì thik 1 người là nhớ người ấy mãi...

Chia sẻ trang này