Chã là CCD (Trọng Sơn) sắp sinh nhật, Sơn nhờ CNC gửi giấy mời tới anh chị em quảng trị, đặc biệt là các chị em Quảng Trị, vì tổ chức vào tối 7h PM, 9/3 sau ngày 8/3, anh em Quảng Trị lấy ngày đó làm ngày tổ chức cho chị em phụ nử luôn.(V) Vậy kính thông báo đến anh, chị em Quảng Trị ở Hà Nội được biết. mọi thông tin liên lạc xin vui lòng liên lạc với CNCCOM (0904.736.936) Xin chân thành cảm ơn. CNCCOM
Hic, em Durac à, HÌnh như là em đang ở Quảng Trị hic hic, đang họp và Karaoke ở Hà Nội mà. CÓ SỰ THAY ĐỔI: TỔ CHỨC TẠI QUÁN KARAOKE MTV ở 52B Nguyễn Chí Thanh, THỜI GIAN 7h tối. HOTLINE: CNCCOM: 0904.736.936
Chúc mừng sinh nhật Sơn. Có được xem vidieo clip vụ ọp ẹp ngày mồng 4, chả hiểu cô nàng nào bỏ bùa mà cứ thẫn thờ ở mấy cái gốc/bụi cây thế hở? Riêng chuyện tối 9/3...chẹp! Quả này phải đến góp mồm thôi, vừa được ăn uống hát hò, lại còn đánh quả nữa chứ. Tèn ten ten...ồ lề ồ lê....9/3 mí cả 8/3 chênh nhau chả mấy tí, mấy mem con giai chuẩn bị quà mí lại hoa nhá, 8/3 tha hồ tí tởn đâu đâu cũng được, phần của tớ, để tối 9/3 gặp nhau đưa luôn thể nhá. Nhất cử lượng tiện còn giề, nhể? Tý thì quên, nhắn riêng với CNC yêu wi' của tớ, nhớ mang theo cái zippo...hề hề...nhá...nhá...!
Chuyển sang này chủ nhật rồi mà AE mà buồn cái là con Zippo hiện tại của CNC có vấn đề về xăng + tim nên không được tươi lắm.
AE có cái vụ "tươi tắn" ấy đấy! Tặng lại cho Thiên thần lấy may nhá! Không phải chỉ vì nó là cái zippo, mà là vì nó là cái zippo của một bạn xyz, hí...CNC nhá! Nhá!...
hê, rứa là vừa mang quà đến tặng sinh nhật vừa có quà 8/3 mang về, hahha, hay quá, anh cà chua mô rồi, sinh nhật thì phải tự mời mọc mọi người chớ
Tinh thần là tổ chức đúng vào 8/3 hic hic, ngày hoàng đạo này, hic Jimmy Vỹ định ko cho CNC làm ăn đây hic.
hihi, cà chua sợ nhất là sinh nhật ,"cái tuổi nó đuổi xuân đi mà" anh thông cảm cho cà chua đi to cnn: hihihi, trưởng đoàn yên tâm, jimy chỉ là MC thui
Cí bọn bợm nhậu "Hà Lội mua cái lồi, lấu cơm lếp" ni, từ khi miềng ra đi phát là bọn nó tập tành rượi chè be bét cho hư hỏng cả, hehe
Khoan đã Nabito, đễ chờ ít hôm nữa tau ra, rồi mi tau qua trị lão một lần luôn, cho hết cái tật ngông nghênh đòi biết uống rượi khi tau ăn "thịt chó" ,. "he củng đúng thui có bao giờ mình ăn thịt chó đâu nhẩy"
đúng là thế hệ trẻ có khác.Khẩu khí của các chú cao thật đấy TO:CCD ông xem thu xếp anh em gặp ặt nhẩy